Lọc Truyện

Hợp Đồng Đầy Dụ Dỗ Của "Lục Trà" Tiên Sinh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Em là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương

Em là ai tựa như ánh nắng ban mai ngọt ngào trong sương

Ngắm em thật lâu

Con tim anh yếu mềm

Đắm say từ phút đó

Từng giây trôi yêu thêm

Bao ngày qua bình minh đánh thức xua tan bộn bề nơi anh

Bao ngày qua niềm thương nỗi nhớ bay theo bầu trời trong xanh

Liếc đôi hàng mi

Mong manh anh thẫn thờ

Muốn hôn nhẹ mái tóc

Bờ môi em anh mơ

Cầm tay anh dựa vai anh

Kề bên anh nơi này có anh

Gió mang câu tình ca

Ngàn ánh sao vụt qua nhẹ ôm lấy em

Cầm tay anh dựa vai anh

Kề bên anh nơi này có anh

Khép đôi mi thật lâu

Nguyện mãi bên cạnh nhau

Yêu say đắm như ngày đầu

Mùa xuân đến bình yên

Cho anh những giấc mơ

Hạ lưu giữ ngày mưa

Ngọt ngào nên thơ

Mùa thu lá vàng rơi

Đông sang anh nhớ em

Tình yêu bé nhỏ xin

Dành tặng riêng em

Còn đó tiếng nói ấy bên tai

Vấn vương bao ngày qua

Ánh mắt bối rối

Nhớ thương bao ngày qua

Yêu em anh thẫn thờ

Con tim bâng khuâng đâu có ngờ

Chẳng bao giờ phải mong chờ

Đợi ai trong chiều hoàng hôn mờ

Đắm chìm hòa vào vần thơ

Ngắm nhìn khờ dại mộng mơ

Đừng bước vội vàng rồi làm ngơ

Lạnh lùng đó làm bộ dạng thờ ơ

Nhìn anh đi em nha

Hướng nụ cười cho riêng anh nha

Đơn giản là yêu

Con tim anh lên tiếng thôi...

Bài hát ngọt ngào này đã giúp hai người giành chiến thắng với số điểm 99/100.

Kết thúc chương trình, Lục Phiêu Diêu và Mạch Dĩ Thanh vui vẻ cầm trên tay phần thưởng.

Những tương tác dễ thương ngày hôm nay đã khiến cộng đồng mạng hào hứng đẩy thuyền.

〈 Ai nói nữ nhân không thể mang lại hạnh phúc cho nhau đứng ra cho tui đánh một cái 〉

〈 Mạch Dĩ Thanh không run động, Lục Phiêu Diêu không rung động. Vậy ai rung động? Chính tui rung động 〉

〈 Hình tượng chị gái ngông cuồng với cả thiên hạ nhưng chỉ dịu dàng với mình em kìa 〉

〈 Tui lại thích cô em gái nhìn hiền lành như thỏ nhưng thật ra là mèo hơn 〉

〈 Couple chị gái nuông chiều và cô em đáng yêu 〉

〈 Sao thuyền nào của Lục Phiêu Diêu cũng có mặt tui vậy? 〉

〈 Thấy Lục Phiêu Diêu dễ ghép couple quá, em ấy đứng với ai cũng thấy đẹp đôi 〉

〈 Xin lỗi tôi quá tham lam rồi. Tôi một tay chèo hai thuyền 〉

〈 Hóng phim Góc Tối Trong Tim quá. Diễn xuất Mạch Dĩ Thanh khỏi phải bàn, còn Lục Phiêu Diêu thấy đóng bộ Khai Quang cũng khá ổn 〉

Song song với couple Mạch Dĩ Thanh và Lục Phiêu Diêu thì couple của Trà Dụ và cô cũng trở nên nổi tiếng.

Bộ phim Khai Quang hôm nay sẽ đi đến hồi kết, cũng là lúc Tần Du và Tang Lạc rời khỏi thế giới.

Buổi chiều, sau khi quay xong chương trình giải trí, Lục Phiêu Diêu quay trở về chung cư.

Tập cuối phim Khai Quang sẽ chiếu vào 20 giờ tối nay, cô tính tối sẽ vừa ăn vừa xem phim.

Vừa mở cửa ra thì đập vào mắt cô là Trà Dụ, cổ áo sơ mi của anh được nới lỏng, và vạt cùng áo vest vứt trên sofa, đôi chân dài bắt chéo, dáng vẻ lười biếng dựa lưng lên thành sofa.

Trà Dụ nghe tiếng mở cửa liền quay đầu nhìn cô:

- Về rồi à? Có muốn đi ăn tối không?

Cô còn chưa kịp cởi giày:

- Không phải nói sáng mai anh mới về sao?

Anh đứng dậy đi về phía cô, lên tiếng đáp:

- Được về sớm. Tối nay em muốn ăn gì?

Lục Phiêu Diêu cụp mi, lát sau mới nói:

- Chúng ta ăn lẩu đi.

Anh nhắc lại:

- Lẩu sao?

Trà Dụ mang giày vào, cầm tay cô đi ra ngoài:

- Vậy đi nhà hàng lẩu thôi.

Lục Phiêu Diêu vội lên tiếng:

- Không cần, chúng ta mua đồ về nấu đi.

Như sợ anh không tin, cô liền giải thích:

- Lẩu nấu rất dễ, tôi nấu được.

Anh mở cửa xe cho cô, lên tiếng:

- Vậy đến siêu thị mua đồ.

Siêu thị vừa hay lại khá gần chung cư anh ở, lái xe chưa tới mười phút đã tới.

Trà Dụ ngồi trong xe, lấy ra hai chiếc khẩu trang đưa cho cô, rồi tự mình đeo lên, rồi lấy thêm một cái nón đội cho cô.

Vừa vào siêu thị, anh đánh giá xung quanh một vòng, thật may vì hôm nay khá vắng, lấy một chiếc xe đẩy, anh đi theo cô đến quầy thịt.

Lục Phiêu Diêu cầm lên thịt ba rọi cắt lát mỏng cùng thịt bò cắt lát mỏng:

- Anh muốn ăn cái nào?.

Anh đáp:

- Cả hai.

Cô bỏ cả hai vào trong xe đẩy, thuận tiện lựa thêm tôm, mực, còi sò điệp. Quầy rau thì lấy thêm cải thảo, nấm kim châm.

Đi ngang qua quầy bánh kẹo, mắt cô đâm vào hàng ta những bịch kẹo dẻo đầy màu sắc nhưng cuối cùng vẫn không lấy chúng.

Mua thêm vài ba chai coca cola không đường rồi đi thanh toán.

Lục Phiêu Diêu vừa quay đầu nhìn xe đẩy thì thấy chúng xuất hiện thêm những bịch kẹo dẻo, kẹo marshmallow, trên tay anh còn cầm thêm ba bốn cây kem. Những thứ đó đều là những thứ cô để mắt tới nhiều nhất, không ngờ anh lại phát hiện ra.

Lục Phiêu Diêu mím môi, lên tiếng:

- Anh thích ăn kẹo à?

Trà Dụ cúi đầu nhìn xe đẩy rồi nhìn sang cô:

- Không phải tôi, mà là em.

Nói rồi anh đưa cho nhân viên thu ngân thanh toán.

Một cô nhân viên bên cạnh chăm chú nhìn hai người.
Danh sách truyện HOT