Lọc Truyện

Kế Hoạch Tìm Lại Vợ Của Thiếu Gia Họ Lệ - Hứa Nhược Phi - Lệ Đình Nam

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Để thoát khỏi các câu hỏi của Hứa Nhược Phi, Lý An dứt khoát cúp máy.

Hứa Nhược Phi nhìn điện thoại không ngừng phát ra tiếng tít tít: ???

Sau khi Lý An cúp điện thoại, cậu ta bỏ điện thoại di động vào túi, đẩy cửa phòng làm việc ra: "Tổng giám đốc Lệ, dựa theo những gì anh căn dặn, tôi đã dặn dò lại toàn bộ với Anna rồi."

Lệ Đình Nam lạnh nhạt "ừm" một tiếng: "Tôi biết rồi, cậu đi chịu trách nhiệm công việc sắp xếp hội trường đi, chi phí sẽ được trích từ tài khoản cá nhân của tôi."

"Vâng, nhưng có chuyện này..." Lý An ngập ngừng, rồi cuối cùng vẫn quyết định nói: "Tổng giám đốc Lệ, tôi cảm thấy Anna rất không vui vì chuyện bị chuyển công tác đột ngột này."

Giọng điệu của người phụ nữ vừa rồi như muốn nổ tung cả công ty vậy.

Tổng giám đốc Lệ rõ ràng có thể yêu cầu người khác đi chịu trách nhiệm việc bố trí địa điểm, tại sao lại đột nhiên yêu cầu cậu ta đi?

Như thể cố tình làm như vậy để điều động Anna tham dự diễn đàn kinh tế với anh.

Lệ Đình Nam ngẩng đầu liếc nhìn Lý An, trên khoé môi nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Chỉ là mèo tức giận dựng ngược lông một chút thôi, vuốt ve một lát là được rồi."

Dường như anh đã tưởng tượng ra dáng vẻ của Hứa Nhược Phi lúc này.

Giống như một con mèo tức giận, muốn cắn người, nhưng ái ngại sức mạnh của đối phương nên không dám cắn.

Chỉ có thể dựng đứng toàn bộ lông trên người, phẫn nộ trợn trừng mắt nhìn đối phương.

Khi được vỗ về an ủi, nó sẽ nằm trong vòng tay của con người, tận hưởng sự thoải mái khi được đối phương vuốt lông, ngoan ngoãn kêu mấy tiếng “meow meow”.

Lý An: ???

Ai là mèo? Ai là lông mèo dựng lên? Chẳng lẽ là Anna sao?

Cậu ta thật sự không thể hiểu nỗi tổng giám đốc Lệ và Anna nữa.

Hứa Nhược Phi phóng xe trở về nhà trọ.

Đẩy cửa nhà trọ ra, việc đầu tiên cô làm chính là chạy về phía phòng làm việc, bật máy tính lên, bấm vào hòm thư.

Văn kiện đính kèm trong email Lý An gửi lại có hai tài liệu G.

Hứa Nhược Phi mờ cả mắt.

"Lệ Đình Nam, anh là người sao!"

Làm sao cô có thể đọc xong hai tập tài liệu G trong thời gian hai ngày được!

...

Người chụp bức ảnh chụp chung của Hứa Nhược Phi và ông Tô sau khi rửa ảnh xong đã liên hệ với thư ký của Hứa Nhược Mộng.

Sau khi thư ký của Hứa Nhược Mộng nhận được sự cho phép của Hứa Nhược Mộng đã để bọn họ đến tập đoàn Hứa thị.

Hứa Nhược Mộng ngồi trong phòng, yêu cầu thư ký đưa mấy tấm ảnh những người đó đã rửa xong đến cho cô ta xem.

Trong ảnh, Hứa Nhược Phi cười vui vẻ, nụ cười trên khóe môi gần như tràn ra màn hình.

Ngay cả khi Hứa Nhược Phi hôm nay không trang điểm, cô vẫn xinh đẹp như cũ, khiến Hứa Nhược Mộng phải ghen tị.

Cô ta cầm tấm ảnh trong tay, siết chặt.

Trên tấm ảnh đã xuất hiện nếp nhăn rồi.

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT