Lọc Truyện

Kế Hoạch Tìm Lại Vợ Của Thiếu Gia Họ Lệ - Hứa Nhược Phi - Lệ Đình Nam

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Mấy phút sau, một chiếc xe Maybach màu đen lái ra khỏi hầm đỗ xe, tốc độ xe rất nhanh khiến quản gia cũng ngây ngẩn cả người.

Chẳng lẽ là công ty có chuyện gì nên cậu chủ phải vội vã chạy đến? Quản gia nhìn theo chiếc xe màu đen đã đi xa, trong lòng suy nghĩ.

Một tiếng sau, chiếc xe màu đen dừng lại trước Tivano.

Nhân viên phục vụ nhìn thấy là Lệ Đình Nam lập tức bước lên tiếp đón: “Tổng giám đốc Lệ, hôm nay anh muốn…”

Anh ta còn chưa dứt lời đã bị ánh mắt lạnh lùng của Lệ Đình Nam quét qua: “Đưa tôi đến phòng riêng số bảy.”

Nhân viên phục vụ ngẩn ra một lát, phòng riêng số bảy đã bị tổng giám đốc Tô bao rồi.

Nhân viên phục vụ còn đang chuẩn bị khuyên Lệ Đình Nam chọn một phòng khác thì anh đã nhấc đôi chân thon dài bước về phía phòng số bảy.

Phòng riêng ở trên tầng, trước tiên Lệ Đình Nam phải đi qua phòng ăn.

Một giọng nói quen thuộc nhưng cũng làm anh cảm thấy phiền chán vang lên bên tai: “Đình Nam, trùng hợp quá, anh cũng đến Tivano dùng bữa à?”

Hứa Nhược Mộng ra vẻ kinh ngạc cầm điện thoại lên, vẫy vẫy tay với anh, sau đó đứng dậy đi đến trước mặt anh, giọng nói vừa ngọt vừa dính: “Nếu biết anh đến, em đã đi ké xe của anh rồi, đỡ phải tự lái xe đến…”

Hứa Nhược Mộng nói, trong giọng điệu còn hơi tủi thân, lên án Lệ Đình Nam đã lâu không trở về biệt thự.

Lệ Đình Nam không có thời gian ở đây lãng phí với Hứa Nhược Mộng, anh lạnh lùng nhìn Hứa Nhược Mộng một cái: “Tôi có việc, tự cô dùng bữa đi.”

Nói xong liền chuẩn bị đi lên tầng.

Hứa Nhược Mộng đưa tay ra ngăn lại: “Có việc gì thế? Nói không chừng em còn có thể giúp anh đó.”

Lệ Đình Nam không thèm để ý cô ta, cứ thế lách qua cô ta, đi lên tầng.

Trong đáy mắt Hứa Nhược Mộng lóe lên một tia không vui.

Đợi lát nữa nhìn thấy Anna và tổng giám đốc Tô ăn tối với nhau, xem anh nghĩ thế nào! Nghĩ vậy, Hứa Nhược Mộng cầm túi xách của mình, cũng đi lên theo.

Cô ta không thể bỏ lỡ vở kịch lớn này được.

Ai ngờ, đợi đến khi cô đến trước cửa phòng riêng số bảy lại phát hiện Lệ Đình Nam lại không đẩy cửa vào ngay lập tức.

Hứa Nhược Mộng giả vờ ngây thơ, hỏi: “Đình Nam, anh muốn tìm người ở bên trong à?”

Nói xong, cô ta cứ thế đẩy cửa ra, sau đó nhìn thấy bên trong phòng riêng, Hứa Nhược Phi quay đầu lại, ánh mắt của ông Tô cũng dừng lại trên người cô ta.

Hứa Nhược Mộng kinh ngạc che miệng mình: “Anna, sao cô lại ở cùng một chỗ với tổng giám đốc Tô, không phải là hai người…”

Lời nói của Hứa Nhược Mộng còn chưa dứt đã nghe thấy người đàn ông bên cạnh cô trầm giọng nói: “Chào chú Tô.”

Hứa Nhược Mộng trợn tròn mắt.

Sao cô ta lại không biết giữa Lệ Đình Nam và tổng giám đốc Tô có quen biết chứ?

Từ trước đến nay Lệ Thị và Tô Thị chưa từng hợp tác mà!

Vào lúc Hứa Nhược Phi nhìn thấy Hứa Nhược Mộng và Lệ Đình Nam đã nghĩ ngay đến những lời Tô Vân Nhi từng nói với cô, sau đó lập tức phản ứng được mục đích của Hứa Nhược Mộng là gì.

Vốn dĩ cô còn định giải thích, nhưng không ngờ Lệ Đình Nam lại trực tiếp chào “chú Tô” khiến cho rượu vang trong miệng cô suýt chút nữa phun cả ra.

Chú Tô? Cô gọi là chú Tô thì cũng thôi đi, anh cũng gọi chú Tô theo làm gì?

Ông Tô ngược lại có chút bất ngờ, ông nhìn Lệ Đình Nam, lại nhìn Hứa Nhược Mộng, sau đó cười lên: “Tổng giám đốc Lệ đến rồi hả? Cậu yên tâm, cậu có thể đưa người đi, tiện thể cũng có thể đem luôn quà mà Vân Nhi tặng Anna về. Có cậu ở đây tôi cũng yên tâm rồi, vốn còn đang lo một mình Anna không mang về được.”

Lệ Đình Nam trợn mắt nghẹn họng nhìn Hứa Nhược Phi, khóe môi vừa nãy còn lạnh lùng giờ hơi cong lên.

Vốn dĩ anh còn tưởng…

Sau khi Lệ Đình Nam chào hỏi với ông Tô xong, Hứa Nhược Mộng mới lên tiếng: “Đợi đã, Đình Nam, Anna là người của công ty anh, lại đường hoàng đi ăn cơm với giám đốc công ty khác như thế này, anh cũng không có ý kiến gì?”

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT