Lọc Truyện

Kế Hoạch Tìm Lại Vợ Của Thiếu Gia Họ Lệ - Hứa Nhược Phi - Lệ Đình Nam

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Hứa Nhược Phi vừa uống xong ly nước, cô đặt ly lên bàn rồi đứng dậy.

Cô đưa mắt quan sát người đàn ông vừa nãy đã bắt chuyện với cô một lượt.

Lúc này cô mới để ý thấy quần áo của người đàn ông đó thật sự không giống như người bình thường mà rất đắt đỏ, gần như đều là hàng đặt làm từ các nhà thiết kế lớn của châu Âu.

Nếu như anh ta là bạn của Lệ Đình Nam thì chuyện này cũng dễ hiểu thôi.

Chắc cũng là một cậu ấm con nhà giàu.

Hứa Nhược Phi tháo mắt kính và đặt túi xách xuống.

Cong đôi môi hồng lên nói: “Tổng giám đốc Lệ, bây giờ bắt đầu sao?”

Lệ Đình Nam nhích mày, đưa tay đẩy người bạn đang định tiến về trước tọc mạch chuyện của anh ra rồi ngồi đối diện với Hứa Nhược Phi, nói: “Đợi thêm mấy người bạn nữa.”

Nói xong, anh gọi nhân viên phục vụ đến, gọi một ly cà phê đen đá.

Còn người bạn đó của Lệ Đình Nam thì lại không chịu ngồi yên, anh ta liếc nhìn Hứa Nhược Phi, rồi lại liếc nhìn Lệ Đình Nam.

Phải nói là ngoại hình của người bạn đó của Lệ Đình Nam không kém đi đâu được, chỉ có điều anh ta hơi ồn ào. Hứa Nhược Phi thấy vậy thì lại gọi thêm một ly nước cam vắt, vừa uống vừa đợi mấy người bạn mà Lệ Đình Nam nhắc đến.

“Em gái, em gọi anh ấy là tổng giám đốc Lệ à? Thật sự không phải là bạn gái của anh Lệ của chúng tôi sao? Không đúng, trước đây khi đua xe, tôi chưa từng thấy anh ấy dắt theo phụ nữ đến.”

Hứa Nhược Phi: “…” Trước giờ cô chưa từng gặp người đàn ông nào lắm lời đến thế. Anh ta thật sự rất ồn ào, còn ồn ào hơn cả mấy bạn nhỏ trong nhà trẻ.

Lệ Đình Nam đã quen với cái tính ồn ào của người bạn đó từ lâu rồi, anh thẳng thừng nói với anh ta: “Im mồm.”

Người đàn ông đó liền ngậm miệng lại, nằm úp lên bàn.

Mặt trời chiều dần lặn, cảnh sắc làm lay động lòng người.

Hứa Nhược Phi vừa cắn ống hút vừa nheo mắt ngước nhìn mây chiều trên bầu trời.

Bạn bè của Lệ Đình Nam nối đuôi nhau đến đường Hải Tân.

Bọn họ cũng giống như anh bạn lúc nãy, nhìn thấy Lệ Đình Nam và Hứa Nhược Phi ngồi đối diện với nhau thì đều ngây mặt ra.  

Hôm nay bọn họ đã hẹn nhau đến đua xe, vậy mà Lệ Đình Nam lại dắt theo một cô gái xinh đẹp cùng đến thật à?

Họ còn nhớ trước đây, khi họ dắt theo bạn gái mình đến thì anh còn cười khẩy nữa cơ.

Bây giờ anh lại dắt bạn gái của mình đến hả?  

Một anh đẹp trai đeo kính râm kéo người đàn ông lúc nãy lại và hỏi: “Cô gái này là?”

Người đàn ông đó nhún vai rồi nói: “Đừng hỏi tôi, tôi cũng có biết đâu.”

Người đàn ông đó suy nghĩ một lúc rồi nói: “Cô ấy gọi anh Lệ là tổng giám đốc Lệ, chắc là nhân viên của công ty. Chà chà, anh Lệ cũng thật là, không ngờ lại còn yêu đương trong công sở.”

“Trước đây ai cược quên rồi nhỉ? Mau nhận thua chồng tiền đi.”

“Chậc, ai mà biết Đình Nam lại dẫn phụ nữ đến thật chứ.” Có người không vui nhưng vẫn chuyển tiền cược vào tài khoản của người thắng cuộc.

“Không phải chứ? Mấy cậu vẫn chưa nhận ra à? Em gái đó chính là Anna đấy. Chẳng phải trước đây còn quay quảng cáo đấy sao? Chà chà, không ngờ Đình Nam lại đưa cô ấy đến đây, ai trong các cậu mà đã động lòng thì tém bớt lại đi nha, nếu không thì tự chịu hậu quả đấy nhé.”

Mặt của người đàn ông bắt chuyện với Hứa Nhược Phi lúc nãy liền tối sầm lại.  

“Chắc không phải chứ? Lẽ nào cậu…”

Người đàn ông buồn bã “ừ” một tiếng rồi nói: “Lúc nãy tôi tưởng là một cô gái độc thân xinh đẹp nên đã đến bắt chuyện…”

Mọi người: “…”

Sau đó mọi người đều nhìn anh ta bằng ánh mắt đồng cảm.  

Hứa Nhược Phi lười nhác nhìn về đám cậu ấm con nhà giàu đó rồi nói với giọng quyến rũ tự nhiên: “Tổng giám đốc Lệ, họ đều là bạn của anh sao? Nếu như họ đều đến để đua xe cùng anh thì anh còn dẫn theo tôi làm gì nữa?”

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT