Lọc Truyện

Kế Hoạch Tìm Lại Vợ Của Thiếu Gia Họ Lệ - Hứa Nhược Phi - Lệ Đình Nam

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

“Đừng có nói là lần đầu tiên của cậu, ngay cả tôi cũng là lần đầu tiên chứng kiến đấy…”

“Khoan hãy nói chuyện này, tôi chưa từng thấy cô gái nào có kỹ thuật đua xe tốt như thế, chỉ tiếc đây là người phụ nữ của Đình Nam nên tôi không dám theo đuổi. Ài, sao mấy cô gái đẹp mắt toàn bị cậu ấy đoạt trước vậy ta?”

“... Anh Lệ là người đến trước đó, không phải cậu thật sự cho rằng anh ấy có thể để ý đến Hứa Nhược Mộng chứ?”

“Cũng phải ha.”

Ngồi trên chiếc xe đua màu đỏ, Hứa Nhược Mộng đảo tay lái, tốc độ không tính là nhanh, chiếc xe vững vàng phóng về phía trước.

Ánh trăng đêm nay sáng tỏ khiến phong cảnh ven biển trở nên động lòng người.”

“Tổng giám đốc Lệ.” Hứa Nhược Phi đột nhiên lên tiếng.

Đôi mắt màu đen của Lệ Đình Nam hơi híp lại, anh thản nhiên nói: “Ừ?”

Hứa Nhược Phi đắn đo, không biết là do vừa nãy đua xe nên trong đầu trống rỗng, hay bởi vì ánh trăng hôm nay đẹp quá khiến cô động lòng nữa.

Cô mấp máy môi, hai mắt nhìn thoáng qua Lệ Đình Nam sau đó thu hồi ánh mắt. cô cảm thấy tim mình đập rất nhanh, không phải là cảm giác tim đập nhanh khi vừa mới đua xe xong, mà bởi vì người đàn ông kế bên cô.

Mùi hương nam tính xen lẫn với mùi hương trên cơ thể, dưới ánh trăng soi sáng, nó kích thích dây thần kinh của cô.

“Hình như tôi hơi thích anh rồi.” Hứa Nhược Phi nói.

Sau khi nói xong, cô như trút được gánh nặng, tựa như đã bộc lộ tất cả những lời giấu trong lòng mình ra vậy.

Cô nhìn con đường phía trước rồi nháy mắt một cái, sau đó lắc đầu nói: “Không, có lẽ là thích anh mới đúng.”

Dứt lời, cô đột nhiên giẫm phanh lại, chiếc siêu xe màu đỏ dừng ở ven đường. Trên đường lớn ven biển, xe cộ lui tới cũng không nhiều, dù cho có xe đi ngang qua thì cũng không chú ý đến chiếc siêu xe màu đỏ ấy. Hứa Nhược Phi quỳ gối trên chỗ ngồi, từ trên cao nhìn xuống rồi đặt tay lên vai Lệ Đình Nam, cô nhẹ nhàng để lại một vết son trên môi anh.

“Anh có thể cho rằng tôi là một người phụ nữ muốn quyến rũ đàn ông, cũng có thể cho rằng tôi là một cấp dưới muốn quyến rũ sếp của mình.” Hứa Nhược Phi khẽ nói, sau khi nói xong cô cảm giác mình hơi điên, nhưng bây giờ cô thật sự nghĩ như thế.

Cô nghĩ thế nào thì hành động thế ấy, cho nên cô hôn anh. Có lẽ do ánh trăng quá trêu ngươi hoặc nơi đây quá mờ ảo nên Hứa Nhược Phi không nhìn thấy hàng ngàn gợn sóng trong con ngươi của Lệ Đình Nam.

Dường như anh không muốn… nhẫn nại nữa.

Giọng trầm khàn của người đàn ông khiến tim Hứa Nhược Phi đập nhanh hơn: “Vẫn chưa học được cách hôn môi à?”

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT