Lọc Truyện

Kế Hoạch Tìm Lại Vợ Của Thiếu Gia Họ Lệ - Hứa Nhược Phi - Lệ Đình Nam

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Lý An: ?

Tuy trước giờ tổng giám đốc Lệ vẫn luôn nóng nảy, nhưng sao cậu ta cảm thấy lần từ chối này lại có mùi khó chịu vậy nhỉ.

“Vâng thưa tổng giám đốc Lệ.” Lý An mang một bụng nghi hoặc rời khỏi phòng làm việc của Lệ Đình Nam. Trên đường gặp Hứa Nhược Phi vừa từ bộ phận nước hoa ra, cậu ta mang chuyện đạo diễn Trương muốn cô đi đóng quảng cáo nhưng lại bị tổng giám đốc Lệ từ nói cho Hứa Nhược Phi biết.

“Thật kỳ lạ, hôm nay tôi cảm thấy tâm trạng của tổng giám đốc Lệ không tệ, sao đột nhiên nghe chuyện cô đi đóng quảng cáo thì lập tức sầm mặt lại…” Lý An càng nghĩ càng buồn bực, chợt, cậu ta lóe lên ý nghĩ: “Anna, không phải cô thật sự có gì đó với tổng giám đốc Lệ chứ?”

Hôm nay tâm trạng của Hứa Nhược Phi cũng không tệ. Cô đi đến máy bán hàng tự động mua một lon nước có ga, vừa uống vừa nói: “Cậu muốn biết à? Hay là cậu đến hỏi tổng giám đốc Lệ xem?”

Lý An: “... Rõ ràng cô biết tôi mà hỏi tổng giám đốc Lệ chuyện này thì chắc chắn sẽ bị đuổi việc mất. Ài, được rồi, được rồi, khoan hãy nói chuyện này. Nếu như tổng giám đốc Lệ không cho cô đi đóng quảng cáo thì nước hoa mà Phạm Thiên Thanh điều chế phải đổi một minh tinh khác đến diễn rồi. Nếu cô biết người nào phù hợp, cảm thấy tốt thì đề cử với tôi nhé.”

Hứa Nhược Phi gật đầu.

Sau khi trở về văn phòng, thấy Lệ Đình Nam vẫn đang nói chuyện với tổng giám đốc có góp vốn tập đoàn, cô trở về vị trí của mình, bật máy tính lên, bắt đầu tìm xem có ngôi sao nữ nào thích hợp với nước hoa của Phạm Thiên Thanh hay không.

Nước hoa lần này mà Phạm Thiên Thanh phụ trách mang hương vị của sự trưởng thành và gợi cảm.

Đạo diễn Trương nghĩ gì vậy, nếu như hương vị của sự trưởng thành và gợi cảm thì không chỉ Lệ Đình Nam mà ngay cả cô cũng sẽ từ chối thẳng. Nếu không phải vì tác phẩm của mình thì cô cũng không có hứng thú đi đóng quảng cáo.

Hứa Nhược Phi suy nghĩ, sau đó bĩu môi, ánh mắt quay trở lại màn hình máy tính. Cô lười biếng ngồi xem ảnh chụp của mấy ngôi sao nữ, ghi chép lại danh sách những người phù hợp.

Không biết Lệ Đình Nam đã chấm dứt cuộc trò chuyện từ khi nào, anh im lặng không tiếng động đi đến bên cạnh Hứa Nhược Phi.

Hai mắt sáng ngời của người phụ nữ đang lười nhác nhìn màn hình máy tính, một tay khẽ chống cằm, mỗi lần giơ tay nhấc chân tựa như một con mèo nhỏ đang chờ người ta đến gãi ngứa cho mình vậy.

Sau khi Lệ Đình Nam nhìn rõ nội dung trên màn hình máy tính của Hứa Nhược Phi thì thoáng im lặng.

“Em đi làm hay xem những thứ này à?” Lệ Đình Nam nhíu mày lại, trong giọng nói có ý trêu đùa.

Lúc này Hứa Nhược Phi mới chú ý đến Lệ Đình Nam không biết đã xuất hiện ở phía sau mình từ khi nào. Cô vô thức muốn khép laptop của mình lại, nhưng nghĩ một hồi, phải rồi, chẳng phải cô đang làm việc ư, có gì đâu mà che dấu?

“Em muốn chọn ra mấy người phù hợp cho quảng cáo nước hoa của Phạm Thiên Thanh.” Hứa Nhược Phi thu hồi ánh mắt lại, tiếp tục nhìn mấy ngôi sao nữ xinh đẹp kia.

Không thể không nói, mấy ngôi sao nữ trên màn hình máy tính kia, người này lại đẹp hơn người nọ, đều là mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, trang điểm tinh xảo, dáng người khiêu gợi. Dù Hứa Nhược Phi là nữ mà cũng động lòng với mấy cô gái đó nữa là.

“Tổng giám đốc Lệ, có chuyện em rất tò mò.” Hứa Nhược Phi nhịn không được hỏi.

Lệ Đình Nam nghe xưng hô của Hứa Nhược Phi đối với mình thì hơi nhíu mày lại: “Còn gọi anh là tổng giám đốc Lệ à? Hử, chuyện tối qua đã quên rồi à?”

Không phải anh nhắc cô mới nhớ đó sao?

Hứa Nhược Phi bị nghẹn họng.

“Tổng giám đốc Lệ, đang ở công ty đó! Chẳng may bị người khác phát hiện thì chính là tình cảm nơi công sở, tập đoàn Lệ thị không cho phép yêu đương công sở đâu…” Ngón tay Hứa Nhược Phi nhẹ nhàng chạm vào màn hình: “Nhiều ngôi sao nữ xinh đẹp như vậy, trước kia tổng giám đốc Lệ có động lòng với ai không?”

Con ngươi đen nhánh của Lệ Đình Nam nhìn lướt qua màn hình máy tính của Hứa Nhược Phi, anh không có hứng thú với mấy ngôi sao nữ kia.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT