Lọc Truyện

Không Ngờ Thầy Giáo Là Chồng Em

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Đám người Lưu Khiết nhìn vào bên trong cũng phải nhíu mày, trong phòng bệnh toàn là mùi thuốc lá không, đã vậy không biết Huy Gia đã hút mấy điếu rồi.

Lưu Khiết nhìn lão đại xong, anh nhìn lại Lê Anh Quân hỏi: " Anh Anh Quân, Huy Gia đã hút mấy điếu rồi. "

" Có quỷ mới biết lão đại nhà các cậu hút mấy điếu. " Lê Anh Quân buồn bực day trán nói, chau mày đành chịu thôi, đến cả anh cũng rất muốn biết được tên khó ưa đó hút bao nhiêu rồi.

…----------------…

Đúng là Trương Gia Huy đã được anh đưa đến đây, nhưng hành vi của anh hiện giờ chẳng khác nào đang cáu giận bản thân, hay nói cách khác là đang tự hành hạ chính mình vì đã không bảo vệ tốt cho cô.

Đám người Lưu Khiết do dự mấy giây vẫn không dám đi vào bên trong.

Giờ Trương Gia Huy đang bất thường, nếu mà bọn họ đi vào làm phiền, làm cho anh nổi giận…e rằng khi đó bọn họ không đánh lại anh, nói cách khác họ lúc đó chẳng khác nào vác xác đến cho anh đập nhừ tử.

Mấy người họ nhìn nhau, Lê Anh Quân nhìn Lâm Chí hỏi: " Bé con vẫn chưa tỉnh? "

Lâm Chí ôm hộp cơm lắc đầu: " Vẫn chưa, giờ Tiên Nhi tiểu thư đã cho mời bác sĩ Tây y và Đông y đến trang viên, cô ấy định sắp xếp khám toàn diện cho tiểu thư nhỏ. "



" F*ck! " Lê Anh Quân chửi thề, dự cảm trong lòng anh càng lúc càng không tốt: Nếu con bé không chịu tỉnh lại, chắc chắn tên đó cũng sẽ không chịu ăn uống đàng hoàng.

Càng nghĩ anh càng tức nha.

Sau khi không Vũ Khải Phong lại đưa con bé đi rồi để giờ con bé đã lăm vào tình cảnh này. Anh cũng không biết nên làm cách gì để giúp cho hai người họ.

Lê Anh Thi nhìn Lâm Chí nói: " Cậu để hộp cơm xuống đó đi, cậu quay về trang viên của cô ấy trước, có việc gì cứ giúp cô ấy, có kết quả gì nhớ báo cho tôi biết. "

" Được, lão đại. "

Lưu Khiết nhận lấy hộp cơm từ tay của Lâm Chí, nhìn Lê Anh Quân " Kay " nói: " Anh Kay, mợ cả sẽ không sao đúng chứ? "

Lê Anh Quân " Kay " nheo mắt, giọng nói càng âm u hơn: " Mấy người các cậu nên cầu nguyện cho em ấy không sao đi, nếu không lão đại nhà các cậu e rằng sẽ sống không nổi đâu? "

Dứt lời, anh xoay người đi về phía thang máy.

Đám Lưu Khiết nhìn theo bóng lưng của anh khó hiểu: " Anh Kay, anh đi đâu thế? "

" Mấy người các cậu cứ ở đây canh chừng đi, tôi đến Lê Thị một chút. Có việc gấp, xong việc tôi sẽ quay lại. "



Cùng lúc đó, biệt quyển nhà họ Lê ở nước Hoa.

Ông bà Lê cùng ông bà Trương đã được Lê Anh Quân sắp xếp cho họ quay về nước Hoa với lý do sẽ tổ chức hôn lễ ở trong nước trong tháng sau nên họ mới không nghi ngờ.

Nhưng thời gian còn tháng nữa mà con trai con gái cũng như con dâu con rể của hai người đều mất liên lạc làm cho trưởng bối hai nhà lo lắng.



Hôm nay cũng cuối tuần nên ông bà Trương quyết định sang nhà họ Lê để hỏi thăm tinh tức của mọi người.

"Lão Lê, hai người có liên lạc được với đám nhỏ không vậy? " Trương Gia Khang ba của Trương Gia Huy ngồi ở trên ghế cầm ly trà lên uống vài ngụm hỏi.

Lê Anh Tuấn ba của Lê Anh Thi vẫn là lắc đầu: " Tôi không liên lạc được với con bé, nhưng tôi gọi hỏi Anh Dũng thì thằng bé có nói con bé dạo gần đây đang giận dỗi Gia Huy nên không tắt máy không muốn bị làm phiền. Nên hai người yên tâm. "

Mỹ Lệ nghe vậy liền gật đầu, bà biết ngay mà do thằng nhóc kia chọc bé con của bà giận nên bé con đã tắt luôn điện thoại.

Làm bà cứ tưởng thằng nhóc kia phát bệnh lại làm hại bé con của bà thì thằng nhóc đó xác định.

Hừ!!!

Bà đây sẽ giúp bé con xả giận nếu thằng nhóc kia bắt nạt con gái bảo bối của bà.

Và rồi cả hai người mẹ đều xúm lại bàn chuyện sẽ tổ chức hôn lễ thế nào, theo truyền thống hay hiện đại…

Tổ chức hôn lễ ở đâu?

Địa điểm tổ chức và diễn ra các buổi lễ ở đâu? Trang trí nội thất không gian tiệc ra sao?…

Các bà mẹ cứ vậy mà bàn chuyện cho cả hai người, còn hai người ba thì sẽ chọn đồ uống, thức ăn và quà tặng cho khách mời…

Thoáng chốc họ đều quên luôn việc liên lạc với anh.



Ở trang viên, các bác sĩ Đông và Tây y đều bắt tay nhau điều trị cho cô, và hi vọng cô sẽ sớm tỉnh lại.

Lê Anh Dũng luôn túc trực bên giường ngủ của cô em gái nhỏ mọi lúc mọi nơi và mọi thời điểm.

Anh bây giờ cũng đã gác lại công việc của giới giải trí để dành thời gian bầu bạn với em gái nhỏ.

Bây giờ anh đã rất hối hận vì lúc nhỏ đã sống cùng với ông ngoại để không được gần cô, giờ thì hay rồi cô em gái nhỏ ngủ mãi không tỉnh thì anh lại ngồi ở đây chăm sóc.

Nếu được quây về quá khứ anh sẽ chọn ở bên cạnh cô và cùng nhìn cô lớn lên để tình cảm của hai anh em được bền chặt hơn.

Chín giờ tối ở trang viên.

Lê Anh Quân ngồi ở phòng khách cùng với Hồ Tiên Nhi, Lê Anh Dũng và Mã Trường Bắc, anh ngước mắt nhìn Bác Lam lập lại lời khi nãy: " Nói như vậy, việc con bé ngủ say do tâm lý sao? "

Bác Lam cầm ly rượu lắc nhẹ gật đầu: " Đúng vậy, tôi và các bác sĩ Đông y sau khi kiểm tra một lượt mới đưa ra được kết luận chính thức đó. Nhưng phần lớn của việc ngủ say của em ấy đều do tác động tâm lý tạo thành. "

" Vậy cậu và mọi người đều không có cách để giúp cho con bé sao? " Lê Anh Dũng im lặng nãy giờ, đưa tay lên vuốt ve ly rượu trên tay hỏi.

Bác Lam liếc hắn nói: " Giờ cô ấy đang mang thai, dù là thuốc Đông y hay Tây y đều không thể để con bé dùng nhiều được. Tạm thời không có cách nào để chữa trị tốt nhất, chỉ có thể hi vọng cô ấy sẽ sớm tỉnh dậy thì mới có thể bốc thuốc đúng bệnh thôi. "
Danh sách truyện HOT