Lọc Truyện

Làm Dâu Xa Nhà

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Nó từ chối chồng một phần vì còn giận dỗi, phần vì dạo gần đây tình trạng viêm ngứa ngày càng nặng hơn. Thêm nữa là lúc sinh xong bé Nhím Nó đi xuống bệnh viện khám để đặt vòng tránh thai thì bác sĩ bảo: “ không đặt được vì Nó đang có dấu hiệu viêm ngứa, kê thuốc về vừa uống vừa đặt.” Thế nên để giữ cho bản thân không mang lần nữa Nó phải dùng biện pháp phòng tránh khác, mà dùng áo mưa thì mấy thằng đàn ông chịu. Sau khi tìm hiểu và được mẹ bà Ngoại tụi nhỏ giới thiệu phương pháp cấy que thì Nó quyết định khi nào về bên nhà giỗ ba sẽ đi cấy. Sau khi đi cấy về chồng Nó biết thì mắng:

- Giàu quá ha…! Bỏ ra hơn hai triệu chỉ để cấy cái que chút xíu, mà biết có hiệu quả hay không hay lại hại người ra…!

- Giờ tính số tiền mua áo mưa trong vòng 3-5 năm gộp lại xem có hơn số tiền đi cấy cái này không…? Hơn nữa tui lo cho thân tui, không muốn dính bầu rồi lại để lần nữa để khổ cho cả mẹ lẫn con chứ chờ ông lo cho đến lúc đó chắc có đứa nữa rồi…! Nó phản bác lại chồng.

Anh im lặng không nói gì nữa…! Vì có nói gì cũng không được, cấy cũng đã cấy rồi. Nhưng…

Từ khi cấy que Nó không có kinh đến hơn một năm, trong một năm này Nó chạy chữa bệnh phụ khoa khắp nơi, hết bệnh viện nhà nước đến phòng khám tư. Nửa tháng đi khám một lần, mỗi lần về đặt thuốc được một tuần kiêng cữ chuyện vợ chồng. Thấy đỡ hơn được tuần mười ngày lại tái phát, lại đi khám và đặt thuốc. Mệt mỏi, chán nản… cũng e ngại khi chồng cứ dăm bữa nửa tháng lại đưa đi khám rồi kiêng kỵ chuyện vợ chồng. Riết rồi giữa hai vợ chồng khoảng cách càng ngày càng lớn. Rồi Nó lại có dấu hiệu rong k*nh nghiêm trọng, tháng nào cũng có hai ba lần mà toàn ra k*nh lắc nhắc. Bình thường thì không có, nhưng đến khi hai vợ chồng gần gũi thì lại phát hiện ra có k*nh, khiến tần suất vợ chồng gần gũi đã ít nay lại càng hiếm hoi.

Một lần tình cờ Nó thấy trên mạng có nói về phụ khoa đông y, Nó suy nghĩ: “ Chữa Tây y hoài mà không hết, hay là mình thử dùng đông y xem sao “. Nghĩ vậy Nó tìm hiểu về đông y và nhờ người tư vấn giúp…! Sau khi nghe tư vấn Nó dấu chồng mua một hộp phụ khoa N* O* về dùng thử, nếu thấy tiến triển tốt thì sẽ mua thêm để điều trị cho hết hẳn bệnh. 𝑻hách 𝐭há𝙣h 𝐭ìm được [ 𝑻𝙍U𝑀𝑻𝙍UYỆ 𝙉.𝑽𝙣 ]

Những ngày đầu đặt thuốc chồng Nó hỏi thì Nó nói dối rằng:

- Thuốc này được chị bán thuốc Tây gần nhà giới thiệu và mua dùm, lâu nay dùng thuốc Tây hoài không thấy hiệu quả nên thử dùng đông y xem sao. Biết đâu lại hiệu quả.

Nghe vậy thì anh cũng không tò mò nữa. Đặt được hộp đầu tiên Nó thấy cả người nhẹ nhàng hẳn, không còn ngứa ngáy khó chịu hay khí hư ra nhiều nữa, thế nên quyết định đặt thêm một hộp nữa để điều trị cho hết hẳn, sau khi tìm hiểu biết được công ty có cả sản phẩm điều trị rong k*nh nên lấy thêm một hộp XNK về dùng. Được hai tuần tình trạng của Nó được cải thiện rõ ràng…! K*nh nguyệt tháng này ra đúng một lần mà chỉ vỏn vẹn 4-5 ngày cũng không có đau bụng như lúc trước. Đặc biệt là khoản nước nôi, và â* đ*o thơm tho, đàn hồi, như thời chưa sinh con…! Chồng Nó mê lắm, có lần Nó đi tái khám ở bệnh viện bác sĩ khen:

- Â* đ*o sạch sẽ không khí hư, viêm ngứa đẹp và hồng hào như gái chưa con vậy…! Nghe bác sĩ khen mà Nó mừng quýnh. Hai năm rồi Nó đi khám ở đâu cũng nghe câu nói “ viêm nặng, khí hư, mùi hôi…! Lâu lắm rồi mới nghe được một lời khen từ bác sĩ.

Và Nó cũng kéo lại được lửa ấm cho gia đình nhỏ của mình…! Vậy mới nói, trong hôn nhân không gì quan trọng hơn chuyện vợ chồng hòa hợp.

Nhưng liệu những sóng gió đã qua…?
Danh sách truyện HOT