Lọc Truyện

Làm Dâu Xa Nhà

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Nó vội vàng ôm con lên xe mà quên cả dép, may sao anh đi sau nên cầm đôi dép bỏ lên xe rồi ôm thằng bé đặt vào hàng ghế sau dặn vợ:

- Con bé nó ngủ rồi thì thả nó xuống bên cạnh ôm thằng anh nó đi. Trông chừng chứ lỡ bị lại nữa…!

Nó nghe lời chồng ôm lấy con trai, sờ tới sờ lui xem thằng bé có còn nóng không…? Rồi lại thì thầm với con rằng:



- “ Anh Hai của mẹ ơi…! Con sẽ không có chuyện gì đâu, con sẽ khỏe mạnh mà khôn lớn như bao đứa trẻ đáng yêu khác. Ông trời ơi…con cầu xin trời Phật trên cao thương xót cho đứa con bé bỏng tội nghiệp của con, con nguyện mất 10 năm tuổi thọ của mình để đổi lại cho con trai con sức khoẻ và bình an…! Trời cao thương xót, chứng ứ giám cho lòng con”!

Nó ôm con trong vòng tay, ngước lên trời mà cầu khấn. Có trời Phật mới biết lúc nãy khi nhìn thấy chồng ôm con trai gào thét Nó hoảng sợ đến mức nào, tưởng như cả thế giới tối đen một màu. Làm sao không đau…? Làm sao không hoảng cho được khi đứa con mình dứt ruột sinh ra đang thập từ nhất sinh…? Nếu thằng bé có mệnh hệ gì chắc người làm mẹ như Nó sống không nổi…!

Anh vừa lái xe vừa bấm số gọi cho bà Nội tụi nhỏ:

- A lô…! Mẹ về trông nhà giúp con, vợ chồng con đưa thằng ** đi xuống bệnh viện rồi…!

- Làm sao mà nửa đêm lại đi bệnh viện vậy hả…? Bà nghe vậy thì vội hỏi lại.



- Không biết nữa…! Tối nay nó sốt, đến nửa đêm thì co giật liên tục. Giờ con đi rồi, nhà cửa không đóng, mẹ chạy về luôn đi…! Anh đáp lại rồi cúp máy.

Xe chạy vận tốc tối đa rồi mà Nó vẫn thấy sao chậm quá, cũng may trời khuya nên đường vắng anh chạy nhanh nhưng không gặp gì trắc trở.

Hai vợ chồng đưa con vào phòng cấp cứu của bệnh viện tư nhân HAGL sau khi thăm khám bác sĩ kết luận bị: Viêm phổi cấp tính, nóng sốt dẫn đến co giật do phụ huynh không hạ nhiệt đúng cách cho bé. Ống thanh quản của bé bị sưng to đè lên dây khí quản nên dẫn đến bé thở khò khè liên tục. Cho nhập viện để điều trị và khò bằng máy ( phương pháp khò này bạn nào có con nhỏ từng bị viêm phổi, viêm phế quản phải nhập viện sẽ biết rõ nè). Sau khi ổn định được phòng bệnh cho con nằm chợp mắt cùng tụi nhỏ được một lát thì trời cũng sáng.

Qua lần này Nó lại có thêm một kinh nghiệm khi chăm con nhỏ, khi trẻ sốt không được ủ ấm cho trẻ, cấm cạo gió tránh trường hợp bé phát ban sẽ không nhận biết được…! Bác sĩ bảo là “ thà để bé cảm lạnh sau khi hạ sốt còn hơn ủ ấm cho trẻ để bé dẫn đến co giật “. Uống thuốc hạ sốt theo đúng hướng dẫn không nên lạm dụng thuốc hạ sốt sẽ dẫn đến bé bị nhiễm kháng sinh. Còn rất nhiều những kiến thức nuôi con nữa, hồi giờ Nó nói với mọi người trong nhà nhưng không ai chịu nghe. Vì đơn giản trong nhà này Nó chẳng là gì…! Không có tiếng nói, không uy tín, không gì cả…? Có chăng Nó là người đã sinh cháu cho ông bà là người sinh con cho con trai nhà này mà thôi…! Một việc rất bình thường mà bao người phụ nữ đều làm được, không có gì đáng để trân trọng cả…!

Nó vẫn còn nhớ những lời mẹ chồng Nó nói:

- Đừng nghĩ rằng mày sinh cho nhà này hai đứa cháu thì nghĩ rằng mình ngon, mình giỏi…! Đàn bà như mày ra đường quơ được cả nắm…! Có gì đâu mà giỏi giang…!

Rồi mỗi lần Nó tủi thân chẳng có ai tâm sự cùng khi cảnh lẻ loi xứ người, làm dâu làm vợ làm mẹ với những thứ ngổn ngang đổ lên đầu tủi thân, mệt mỏi muốn tâm sự với bà đôi chút vì nghĩ: “ Cùng là phận đàn bà, chắc bà sẽ thấu hiểu.” Nhưng không, bà chỉ cười nhạt bảo một câu:

- “ ĐÀN BÀ PHẢI THẾ…!”
Danh sách truyện HOT