Lọc Truyện

Làm Dâu Xa Nhà

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Hôm sau Nó đi chợ mua đồ về nấu cháo cho con trai, lục đục don dẹp nhà cửa từ sáng sớm lo cho con gái xong thì bắt tay vào nấu nướng.

9h ba chồng cùng em chồng về ông bảo Nó:

- Thay đồ nhanh đi rồi đi xuống thay cho thằng Phan nó về.

- Dạ…! Chờ con chút để con múc ít cháo cho thằng nhỏ đã…! Nó nói với ông rồi chạy vào bếp làm nốt những việc còn dang dở. Con bé quấn mẹ khiến Nó không làm được gì…! Ba chồng với em chỉ biết đứng một bên giục giã.

Nó quýnh hết cả tay chân lên, làm cho nhanh rồi chạy lên phòng thay đồ cho con gái và mình. Không ai phụ thì chớ, còn trách móc Nó lề mề không lo chuẩn bị từ sớm. Đâu ai biết sáng giờ Nó bận rộn ra sao, bữa sáng còn chưa kịp ăn.



Xuống bệnh viện chăm con thay cho chồng để anh về nhà nghỉ ngơi và tranh thủ chạy vào rẫy thăm nom. Lâu nay hai vợ chồng bận rộn con cái đau ốm chả coi ngó gì đến rẫy nương cả.

Chiều anh lại xuống thay vợ trông con, để Nó cùng con gái về nhà…! Dì Út qua luôn nhà chứ không ghé qua bệnh viện nên phải lo chạy về.

Nó đón em gái lúc chập tối, đưa con gái cho Dì để lo nấu cơm nước hai chị em ăn uống rồi chuẩn bị mai đi xuống bệnh viện.

Những ngày nằm viện con trai đã bớt sốt cao đằng đẳng nhưng vẫn ở mức 38-39 độ nên bệnh viện giữ lại không dám cho về…! Thế là hai vợ chồng lại tính toán đưa con vào Sài Gòn thăm khám…! Dì út qua được mấy ngày thì thằng bé cũng xin xuất viện, về đến nhà hai vợ chồng thay phiên nhau chăm con.

Tối đó, Nó dọn cơm lên rồi trông con cho chồng cùng em gái ăn trước, anh ăn xong thì Nó mới giao con cho chồng rồi ngồi xuống ăn cơm. Bà Nội tụi nhỏ về:

- Bác ak…! Em gái Nó thấy bà thì lên tiếng chào hỏi.



- Ừ…! Qua lâu chưa con…? Bà gật đầu rồi cũng hỏi thăm nhỏ em Nó.

- Dạ, con qua được mấy ngày nay rồi ak…! Nhỏ trả lời.

- Sao thằng Chó con của bà nội đã khỏe hơn chưa…? Bà chỉ hỏi thăm nhỏ vài câu đơn giản rồi quay sang nựng cháu nội.

- Con đang kêu ngày mai đưa nó đi Sài Gòn khám xem sao…! Chứ ở dưới bệnh viện ở đây bác sĩ nó không nói cụ thể tình hình mà cứ giữ bệnh nhân…! Anh nói với bà dự định của hai vợ chồng.

- Ừ…! Vậy đi Sài Gòn khám cho chắc ăn…! Bà nghe vậy thì gật đầu.

- Sẵn chú Út đang bảo đi lấy thuốc cho thằng Bo nên về bên đó ghé qua chở hai cha con chú đi luôn thể.

Thấy trên mạng người ta chỉ lấy gừng giã nát pha với mật ong cho nó uống liên tục cũng đỡ lắm…! Anh nói.

- Vậy thì làm thôi…! Cứ thử xem biết đâu nó lại đỡ…! Mẹ đây mỗi lần đau ốm cũng làm đủ trò trúng cái nào bớt được nhiêu hay bấy nhiêu mà…! Bà nói rồi quay sang nhìn Nó đang ăn cơm lớn tiếng nói:

- Còn ngồi lì ra đó làm gì…? Lo mà xuống làm cho con nó uống đi chứ, ăn ăn suốt ngày chỉ biết ăn.,!

Nó sầm mặt lại, nhưng không nói gì bỏ chén cơm đang ăn giở xuống rồi đi xuống bếp. Em gái Nó thầy vậy cũng đứng lên bưng mâm cơm đem xuống dưới nhà chứ không ăn nữa. Trời đánh tránh bữa ăn, bà không để Nó ăn xong miếng cơm rồi làm được ak…! Hay là vì có em gái Nó ở đây nên bà cố ý dằn mặt.

Nó bưng chén nước gừng pha mật ong lên đưa cho chồng rồi không nói gì đi vào phòng. Để lại bà cùng hai con ngồi đó…! Sáng sớm mới 3h sáng Nó đã dậy chuẩn bị rồi, nhưng mà vợ chồng Nó còn chưa biết sóng gió còn ở phía sau…! Khi Nó đưa con đi khám về.
Danh sách truyện HOT