Lọc Truyện

Làm Dâu Xa Nhà

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Còn nỗi đau đớn nào hơn khi người chung chăn gối với mình bao năm qua lại không chút do dự nói với mình những lời như thế. Nó như nhát dao chí mạng vào con tim đang chơi vơi chỉ muốn tìm một nơi nào đó để bấu víu lúc này. Đau lắm, Nó co quắp người lại như một con tôm đang cố gắng ôm lấy thân mình giữa dòng đời xô đẩy, muốn tự bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương trên dòng đời nhưng vẫn không tránh được bầm dập do va đập của cuộc đời.

Giờ đây Nó không biết mình phải làm sao để tiếp tục sống, mục tiêu của Nó là gia đình nhỏ của mình là chồng là con…! Ấy thế mà…. Tất cả đã sụp đổ chỉ vì một câu nói vô tình của chồng: “ Muốn ch*t thì về nhà mày mà ch*t, đừng có ch*t trong nhà tao..! “ Buồn cười là bao năm nay Nó vì cái người đó mà hi sinh, mà chịu đựng..! Để rồi Nó chưa bao giờ nhận được sự công nhận của người ta, cả cái gia đình của người ta đều chẳng coi Nó ra gì..?? Hai chữ “ người dưng “ khiến Nó tỉnh ngộ, thì ra bao lâu nay cho dù có cố gắng để hòa nhập vào nhà này bao nhiêu..? Xem người ta như người thân mà đối đãi, mà yêu thương bao nhiêu cũng không nhận được sự chấp thuận từ họ..!!



Cả thế giới đang quanh xung quanh Nó, nhưng Nó lại thấy như tất cả đang cười nhạo Nó. Không một ai đưa tay ra kéo Nó ra khỏi vũng lầy này, ai cũng quay lưng với Nó. Người thân của Nó, mẹ Nó đã nói rằng hôn nhân này là do Nó chọn sống tốt cũng phải sống, mà sống không tốt cũng phải ráng mà chịu. Giờ bỏ về nhà mẹ bà sẽ đuổi đi chứ không chứa, ngôi nhà Nó lớn lên từ nhỏ người sinh ra Nó còn không chấp nhận Nó thì ai chấp nhận.

Sau lưng Nó là một màu đen u tối, trước mặt là vực sâu không đáy. Nó phải làm sao để thoát ra khỏi tình cảnh này đây..?

“ CÓ AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI..? AI ĐÓ GIÚP TÔI VỚI..!!” Nó tuyệt vọng, chơi vơi trong nỗi đau đớn tâm hồn. Cả cơ thể Nó như mất hết sức lực, lục phủ ngũ tạng đều cảm thấy đau như ai đang xé nát…! Nó ghét cảm giác này, Nó muốn thoát ra nhưng không biết làm sao để thoát ra được..!



Nó cầm điện thoại lên muốn cầu cứu đến ai đó..! Nhưng Nó biết nói với ai đây..? Bạn bè thân quen, người thân…?? Ai cũng có cuộc sống riêng, hơn nữa họ sẽ lại khuyên Nó như mẹ Nó thôi..! “ Cố mà sống con ak..”! Nực cười cho số phận đàn bà, chịu đựng bao nhiêu khổ sở, ấm ức đều phải nuốt ngược vào trong vì một câu nói: “ đàn bà phải thế “ hay “ hãy sống vì con “ có mấy ai hiểu cho người phụ nữ..?

Nó cần tìm người hiểu Nó, sẵn sàng nghe Nó kể và cho Nó những lời khuyên bổ ích, Nó nghĩ đến một người.

- Chị ơi cứu em với..! Giúp em..!! Nó cầm điện thoại nhắn một tin cho chị Bửi, người đã giúp Nó rất nhiều trong thời gian học online để bán hàng vừa qua…! Nhưng giờ là hơn 10h đêm rồi, qua 10’ vẫn không có ai trả lời..!

Nó quẫn bách, đăng lên Facebook một dòng trạng thái: Khốn nạn, tôi nguyền rủa các người đời đời kiếp kiếp sẽ không được sống yên ổn..!

Phải..! Nếu các người đã không muốn tôi ch*t trong nhà các người thì tôi..! Tôi sẽ làm ma trong nhà các người đời đời kiếp kiếp ám cả nhà các người muốn sống không được ch*t không xong..!! Một ý nghĩ điên cuồng hiện ra trong đầu Nó, nguyền rủa, khiến cho những người đã từng làm cho Nó tổn thương phải trả giá bằng sự ăn năn hối hận..! Bằng cả đời bị ám ảnh sống không yên mà ch*t cũng không được…..
Danh sách truyện HOT