Lọc Truyện

Làm Dâu Xa Nhà

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Tám ngày sau vì lý do đường xá xa xôi nên cả đoàn người đưa dâu phải tranh thủ đi qua bên nhà trai trước một ngày nên từ sáng sớm mọi người đã tụ tập lại để lên chiếc xe 16 chỗ anh đã thuê sẵn cho nhà gái đi đưa dâu.

Đến khi tất cả lên xe đầy đủ thì cũng đã 8 giờ sáng xuất phát từ nhà Nó, trước khi lên đường mẹ Nó dặn dò:

Sau này làm dâu nhà người ta rồi thì trước khi làm chuyện gì cũng phải hỏi cha mẹ chồng trước, dù là biết làm rồi hay chưa biết làm cũng phải hỏi người ta rồi mới được làm nghe chưa. Đi làm dâu không phải như ở nhà mình mà muốn làm sao cũng được đâu.

Dạ. Nó gật đầu ghi nhớ lời dặn dò của bà Trên xe cả đoàn người nói chuyện rôm rả rất hăng say mà chẳng ai biết mệt, tâm trạng của Nó cũng khá thoải mái không lo lắng gì nhiều vì Nó biết anh đã lo hết chỗ ăn ở nghỉ ngơi cho cả đoàn khi qua tới bên đó rùi. Nó là một đứa suy nghĩ đơn giản, rất vô tư vô lo nên cũng không thấy có gì áp lực lắm, chỉ hơi buồn vì mẹ Nó không đi theo đoàn đưa dâu được thôi. Nhưng mà Nó rất nhanh đã bỏ những chuyện đó ra sau đầu, bởi vì Nó rất vui, rất cảm kích, biết ơn các cô dì chú bác của Nó đã không quản ngại đường xá xa xôi mà cùng Nó đi qua bên nhà trai. Một đứa sống khép mình như Nó lại nhận được sự quan tâm,lo lắng từ tất cả những người thân xung quanh Nó cảm thấy mình thật sự rất may mắn, hạnh phúc. Trước giờ Nó luôn nghĩ rằng Nó cô độc trên thế gian này, không ai quan tâm không ai thương Nó hết, nhưng giờ đây Nó cảm thấy rất biết ơn, Nó cảm kích trong lòng và âm thầm ghi nhớ ân tình này của mọi người, sau này tất cả mọi người đều sẽ là người nhà của Nó, Nó tự hứa với lòng sẽ hết lòng giúp đỡ mọi người hết sức mình nếu sau này mọi người cần đến Nó.

Xe chạy suốt 5 giờ đến chiều thì đến nhà nghỉ ở huyện Chư Păh. Sáng mai nhà trai sẽ xuống đây rước dâu về chứ không trực tiếp ở trên nhà trai. Tất cả mọi người đều mệt mỏi sau chuyến đi xa nên nhanh chóng ăn uống rồi về phòng đã được sắp xếp để nghỉ ngơi. Anh thì chạy về nhà mình để thông báo cho cha mẹ hay tin và hội họp với bạn bè của mình.

Buổi tối mấy ông anh rủ nhau đi lên nhà trai chơi tiệc trà buổi tối nên gọi cho anh:

Nhà mày ở đoạn đường nào đó, anh với anh Hai ( anh rể lớn chồng c Hai) cả thằng Tèo lên chơi. Anh Nhân Đình gọi cho anh hỏi



Thằng Tèo nó biết nhà ak anh, để nó dẫn mấy anh lên. Anh nói

OK. Để anh kêu tài xế đưa lấy xe chở lên, lát nữa có gì anh gọi rồi chạy ra đón nghen. Anh Nhân Đình dặn

Dạ.. mấy anh em cứ chạy lên đi rồi em ra ngoài đường đón, nhà ngay đường quốc lộ mà. Anh trả lời

Sau khi cúp máy, mấy anh em kéo nhau đi chơi. Còn Nó, con Diễm, chị Hà Liên và bé Hà Kiều được sắp chung một phòng vì mệt mỏi lại phải tranh thủ nghỉ ngơi để sáng mai đi trang điểm sớm.

4 giờ sáng hôm sau, Nó còn đang ngủ ngon lành thì điện thoại bỗng reo lên, mắt nhắm mắt mở Nó đưa điện thoại lên nghe:

Alô...ai vậy ak. Nó hỏi. truyện tiên hiệp hay

Em có phải Hà Thu không..??!! Người bên đầu dây bên kia hỏi

Dạ chị. Nó vẫn chưa tỉnh ngủ trả lời

Em tranh thủ qua bên đây c chuẩn bị cho để lát nữa nhà trai đến rước dâu sớm thì không kịp mất. Người ta nói

Dạ... mấy giờ nhà trai xuống mà giờ đã trang điểm rồi. Nó ngồi bật dậy tỉnh ngủ hẳn



7 giờ đó em, em qua đi chị mở cửa cho em vào. Chị thợ trang điểm nói

Dạ.. chỗ c gần chỗ em đang nghỉ đúng hông ak. Hôm qua em có thấy.

Em ở bên nhà nghỉ huyện Chư Păh đúng hông..?? Đi ra cổng quẹo phải đi một đoạn tới ngã tư là thấy tiệm chị. Chị thợ trang điểm trả lời

OK...em qua liền. Nó cúp máy rồi vội đánh răng rửa mặt chạy ra thì gặp chị Hà Liên:

Giờ đi trang điểm hả..??!! Chị hỏi

Ừm..em đi trước, lát nữa mọi người qua sau nha. Nó vội trả lời rồi cầm điện thoại chạy đi

Ra đến đường lớn thấy có xe bán sữa đậu nành Nó liền mua một bịch kèm với một cái bánh mì để lót dạ, làm gì làm cứ phải lo cho cái bụng trước đã chứ để đến khi đói xỉu ra đó là mọi người lại lo lắng.

Vô đến tiệm thấy cửa tiệm bật điện,cửa mở sẵn Nó liền chạy vào cúi đầu chào mọi người xong ngồi lên ghế vừa ăn vừa để cho chị trang điểm và thợ làm tóc. Chợt điện thoại Nó lại reo, cầm lên thì thấy là anh gọi:

Em nghe. Nó bắt máy

Mẹ đây...con coi chuẩn bị chu đáo đi rồi lát nữa mẹ xuống đón nghe. Mẹ anh nói

Dạ...con đang chuẩn bị rồi ak. Nó trả lời

Ừ.... Vậy coi chuẩn bị đi lát 7h mẹ xuống, 8 giờ làm lễ đó. Mẹ anh dặn

Dạ... Nó trả lời bà.

Cúp máy xong Nó hỏi chị chủ:

Bánh kem và trầu têm,hoa cưới đủ hết chưa chị.

Đầy đủ hết rồi em. Chị trả lời

Nó gật đầu, yên tâm phần nào ngồi yên để mọi người make up và làm tóc cho mình. Trong đầu tưởng tượng ra cảnh đón dâu sắp sửa diễn ra
Danh sách truyện HOT