Lọc Truyện

Làm Dâu Xa Nhà

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Có thế nào thì Nó cũng không bao giờ ngờ tới một đứa cao ngạo như Nó thế mà giờ đây lại phải cúi đầu nhún nhường đến như thế này. Một đứa con gái luôn tự tin nói rằng bản thân mình sẽ không bao giờ chịu luồn cúi, để bản thân mình phải chịu thiệt thòi thế mà giờ đây khi Nó nghe những lời dèm pha thị phi không có thật về mình mà chỉ biết im lặng.

- Đáng đời mày mà, ai bảo tự kiêu cho lắm vào để giờ vấp phải cái hố thật to do chính mình đào ra. Đúng là người tính không bằng trời tính mà. Nó tự cười nhạt tự diễu cợt chính bản thân mình

Chợt Nó thấy mẹ anh đi vào dắt Nó lên nhà trên, vội xua đi những suy nghĩ vẫn vơ không đáng có lúc nãy, Nó cố gắng đè nén cảm giác khó chịu khi bị say xe lại để tập trung làm lễ.

Sau khi làm lễ vái lạy gia tiên và những lời gửi gắm con cháu của bên nhà trai thì đến phần bên nhà trai trao cho vợ chồng Nó quà cưới: các cô chú bác của anh hầu hết mỗi người đều cho vợ chồng Nó 5 phân vàng, có vài người sẽ bỏ phong bì trao cho tụi Nó... Ai cũng tươi cười chúc mừng cho:

Hạnh phúc của hai đứa

Trăm năm hạnh phúc

Sớm sinh quý tử

Nhận những lời chúc may mắn của các cô chú bác bên nhà anh hai đứa đều vui vẻ cảm ơn mọi người.

Lễ vừa xong Nó vội bịt miệng chạy xuống nhà vệ sinh nôn khan một hồi lâu, nôn đến nỗi nước mắt nước mũi chảy ra lem cả lớp trang điểm. Một chị gái phụ đám vẻ mặt cảm thông nói:

- Nghén lắm hả em..??!!

- Dạ không chị, em chỉ say xe thôi. Nó gượng cười rồi rửa qua miệng đi lên phòng.



Sau khi thay đồ và dặm lại lớp trang điểm thì anh dắt Nó ra ngoài để chuẩn bị lên sân khấu, còn nghi thức cắt bánh và rót rượu nữa mới chính thức xong hoàn các nghi thức.

Tay cầm pháo sáng tay xách váy cưới cồng kềnh Nó và anh cùng đi lên sân khấu trong lời giới thiệu của anh MC vang lên

Kính thưa quý vị:

Con kiến mà leo cành đa

leo phải cành cụt

leo ra leo vào,

Con kiến leo phải cành đào

leo phải cành cụt leo vào leo ra.

Thật là hôm nay thì đám cưới nhà ta

Đàng trai đàng gái hết kẻ ra người vào

Cô dâu thì má đỏ hồng hào

Chú rể thì tưng bừng ngợi khen!

Kính thưa quý vị các bạn trẻ

Thật là thanh ăn,

thanh nói, thanh cười

Kiếp này không có hai người như em!



Kính thưa quý vị các bạn trẻ: (nói nhanh)

Ước gì anh là thân cau

Để em là tấm bẹ ôm nhau suốt đời

Bất ngờ cái tàn pháo vô tình làm cháy xém một chút vào cái váy cưới trắng tinh Nó đang mặc, quýnh quá Nó vội dập tắt ngay và cố gắng giơ tay cách xa cái váy cưới của Nó ra.

Đùa gì vậy..??!! Nó còn chưa muốn biến thành heo nướng ngay trong ngày cưới của mình đâu.. hơn nữa cái váy cưới này là váy mới tinh, nếu cháy phải đền bù một số tiền cho bên tiệm áo cưới đấy. Vất vả lắm hai đứa mới đi lên đến sân khấu lần lượt làm lễ cắt bánh mời rượu cha mẹ hai bên xong

Kính thưa quý vị giọng đọc của anh MC vang lên:

Đến đây thì ngồi lại đây,

khi nào rễ mọc thành cây mới về.

Người về ta chẳng cho về,

ngồi đây ăn 1 miếng trầu quả cau.

Mời nhau ăn 1 miếng trầu,

không ăn cầm lấy cho vừa lòng nhau

Trầu này trầu tính trầu tình,

ăn vào cho đỏ môi mình môi ta

Têm trầu thì nhớ đến vôi,

khen ai nung nấu cho vôi mặn nồng

Khen ai khéo viết chữ lồng,

chữ vợ nằm dưới chữ chồng nằm trên

Vâng trai yêu văn nghệ cho yêu,

gái yêu văn nghệ cho đời nở hoa

Sống không tiếng hát lời ca,

khác nào trái đất lánh xa mặt trời

Mùa xuân thì đẹp nhất hoa đào,

Đời anh đời em đẹp nhất có ngày hôm nay

Và trăm hoa đua nở 1 giờ,

không bằng 1 phút đợi chờ

Xin tất cả mọi người trong hôn trường cùng giơ cao ly rượu mừng chúc phúc cho đôi tân giai nhân nào " 1-2-3 DÔ"
Danh sách truyện HOT