Lọc Truyện

Làm Dâu Xa Nhà

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Nay mẹ Nó gọi điện cho Nó hỏi han về cuộc sống khi mới về nhà chồng thế nào..??!!

Mẹ nghe dì con nói mẹ chồng dắt con đi cửa sau chứ không cho đi cửa chính hả..??!!.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Bầu Trời Tươi Sáng Vì Có Em Kề Bên
2. Người Cũ Đường Mới
3. Tiểu Quỷ Nằm Trên
4. Qua Sông Hái Sen
=====================================

Dạ, không gì đâu mẹ. Bà ấy đi coi thầy người ta nói vậy, với lại mấy cái nghi thức rườm rà đó vợ chồng con cũng không để tâm lắm đâu. Nó trả lời như vậy để bà không phải lo nghĩ nhiều

Ừm.. vậy thằng Phan nó có nói gì với con không..?? Bà hỏi



Cũng có ak mẹ. Ổng nói với con là " Vợ không có người này anh vẫn sẽ có thể cưới người khác được, nhưng cha mẹ anh chỉ có một nên em cư xử cho đúng với bổn phận dâu con đừng để anh thấy em hổn hào hay làm điều gì quá đáng với cha mẹ anh". Ổng nói vậy ak.

Vậy rồi con có nói gì không..??

Con bảo với ổng là " em coi cha mẹ anh giống như cha mẹ em mà thật tâm đối đãi chứ còn muốn em cư xử sao hả..??". Nó vô tư trả lời

Ừ..đôi khi vẫn nên tìm hiểu xem mẹ chồng thích gì, hay làm gì để mà dễ dàng lấy được thiện cảm với người ta nghe chưa..?? Mẹ Nó dặn

Dạ, con biết rồi ak. Mà bữa nay bên nhà làm gì vậy mẹ..?? Con nghe chị Hai nói sắp xếp để mẹ lên Sài Gòn để phẫu thuật đặt vít vào tay hả..??

Ừ... giờ già rồi nên xương cốt yếu, tay bị gãy xương giờ không thể lành lại như trước nữa nên bác sĩ khuyên đặt vít một thời gian. Bà trả lời Nó



Nghe những lời nói của mẹ mà Nó thấy tự trách ghê lắm, nếu như không phải do Nó thì tay bà đâu có bị làm sao..?? Giờ hẳn còn lành lặn bình thường, đi cấy, làm đồng, làm rẫy vẫn thoăn thoắt như ngày nào. Nếu như ngày đó Nó chạy xe cẩn thận hơn thì đã không như giờ..!! Nó tự thấy hổ thẹn với mẹ Nó quá.

Gạt đi những suy nghĩ trong lòng, Nó an ủi bà:

Dạ, vậy mẹ sắp xếp thời gian đi cho sớm sẵn lên ở chơi với cả nhà chị Hai ít ngày chứ mấy khi lên đâu.

Ừm... vậy giờ vợ chồng tụi bây ăn riêng hay ăn chung với ông bà, có ở chung không..??

Dạ không mẹ ak, ba mẹ chồng con chủ yếu ở rẫy thui, khi nào có công chuyện mới về ngoài này. Ăn uống thì bữa sáng với tối tụi con thích ăn gì thì tự nấu ăn còn bữa trưa đi làm trong rẫy mẹ chồng nấu sao thì ăn vậy ak. Nó trả lời bà

Vậy thì cũng ít khi đụng độ ha. Bà có vẻ yên tâm khi nghe Nó nói vậy

Dạ mẹ... với tính con thì mẹ biết rồi, vô tư lắm nên là mẹ anh có nói gì con cũng cười thôi chứ hông để ý nhiều đâu. Nó hồn nhiên trả lời mẹ mình và cũng là để bà an tâm hơn. Làm mẹ ai cũng mong con mình sống tốt và không phải chịu thiệt thòi gì mặc dù đã đi làm dâu người ta cũng vậy.. luôn cầu nguyện cho con gái mình được yên bình, an ổn sống ở nhà chồng cả.

Nói thì nói vậy nhưng mà con vẫn phải biết ý biết tứ hiểu chưa..?? Đừng có cái gì cũng xồng xộc lên hết. Giờ cũng tối rồi đó lo đi cơm nước đi, ăn uống dọn dẹp cho sạch sẽ đừng có luộm thuộm người ta thấy họ đánh giá cho.

Dạ...con... biết rồi mà, Mẹ nói hoài. Nó tỏ vẻ ngán ngẫm khi mẹ cứ nhắc đi nhắc lại hoài mấy chuyện gì đâu không ak. Nhưng mà Nó biết bà là đang quan tâm nên mới nói, Nó thương mẹ nhiều hơn nữa, cả cuộc đời chỉ biết lo cho con cái...gả chồng lấy vợ cho các con rồi nhưng vẫn cứ lo nghĩ các con của bà có sống tốt không.
Danh sách truyện HOT