Lọc Truyện

Làm Dâu Xa Nhà

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
15' sau anh chạy về với mấy que thử thai trên tay, đưa hết cho Nó:

Thử luôn mấy cái cho chắc ăn nha em.

Khóe môi khẽ giật giật mấy cái, biểu cảm của Nó khó đỡ thật sự. Thật sự thì Nó cũng không hề chắc chắn là có thai đâu, lúc nãy Nó cảm nhận ở dưới thân hơi ướt thấm giấy thì thấy có ít máu ra rồi nên cũng không rõ là đến tháng hay có thai nữa. Vô nhà tắm lấy đồ thử ra đọc và làm theo hướng dẫn trên bao bì nên cũng dễ thực hiện.

Trong chốc lát thôi cái que thử đã hiện lên rõ một vạch đậm không hề có dấu hiệu của vạch thứ hai xuất hiện. Thế này là không phải có thai rồi, có hơi thất vọng bởi vì mấy tháng nay vợ chồng Nó thả để có em bé mà vẫn chưa thấy đâu. Nhưng không có thai vậy thì tại sao Nó lại trễ ngày và hôm nay lại đau bụng khủng khiếp như thế nhỉ..??

Không có đâu anh, một vạch ak. Đi ra khỏi nhà tắm Nó đã nói lại kết quả thử được cho anh hay.

Nhưng mà chiều nay anh phải đưa đi khám để biết nguyên nhân tại sao lại đau khủng khiếp như thế này. Nó bảo lại với chồng mình

Ừ.. để chiều nay đi làm về anh đưa đi khám cho chắc ăn. Gật đầu với vợ mình rồi chuẩn bị đi làm dặn Nó:

Em nghĩ ngơi đi, còn đau bụng thì lấy khăn bông chườm nóng cho bớt đau, anh đi làm đây. Nãy em làm anh sợ hết hồn ak. Nói rồi anh quay đi

______________________ (*-*) ___________________

Chiều tối hai đứa đi khám ở phòng khám phụ khoa tư nhân sau một hồi lâu chờ đợi đến lượt Nó khám

Kéo áo cao lên đi em...!! Anh bác sĩ siêu âm thấy Nó bước vào trong thì nhẹ giọng bảo. Hợp tác theo yêu cầu của bác sĩ siêu âm phần bụng dưới và cả vùng bụng trên luôn.

Em bị gì vậy bác sĩ..??!! Nó hỏi sau khi đã siêu âm xong.

Này em qua bên phòng bên sẽ có bác sĩ chuyên khoa nói với em nhé. Anh bác sĩ trả lời.

Dạ...!! Em cám ơn anh. Nó mỉm cười chào anh bác sĩ đó rồi bước ra khỏi phòng siêu âm nhìn sang thấy cô bác sĩ tầm 50 tuổi đang ngồi trong phòng thế nên Nó đi vô hỏi về tình trạng của mình

Cô ơi, khi nãy con đi siêu âm bác sĩ bảo qua gặp cô để cô nói rõ cho cháu ak. Nhẹ giọng hỏi cô bác sĩ.

Con vừa siêu âm xong đúng không..!! Ngồi đi, cô hỏi mấy điều này đã.

Con vừa lấy chồng không lâu phải không..??!!

Dạ... mới cưới hơn hai tháng thôi cô ak. "Sao tự dưng bác sĩ lại hỏi mình vấn đề này vậy ta..??". Nó trả lời mà trong lòng thắc mắc

Ừm... cô hỏi để biết rõ nguyên nhân tại sao con lại đau bụng như thế thôi chứ không có ý gì đâu.

Dạ... vậy con bị làm sao vậy cô..?? Có phải là con có thai không ak..?? Nó lo lắng hỏi

Không phải có thai đâu nhé..!! Là con tới kỳ thôi.

Dạ... vậy không biết tại sao những lần tới tháng trước con cũng có đau bụng nhưng không đau kinh khủng như thế hơn nữa còn bị trễ nhiều ngày nữa vậy ak.

Là vầy... do con mới lấy chồng, cuộc sống vợ chồng thì quan hệ tình dục là điều không thể không có nhưng mà trước giờ con là con gái trinh nguyên chưa từng trải qua, thế nên khi đột ngột quan hệ nhiều lần trong thời gian dài cơ thể con vẫn chưa thích ứng kịp với mức sinh hoạt tình dục đó. Tử cung bị kích thích dẫn đến co thắt nhiều vậy nên thời gian tới vợ chồng con nên tiết chế lại để cho cơ thể con thích ứng với việc này đã. Bác sĩ từ từ giải thích cho Nó hiểu

Mặt Nó hết đỏ rồi lại đen nhăn nhó đến nỗi muốn độn thổ mất khi nghe bác sĩ giải thích, cũng may là bác sĩ nữ chứ nếu là nam chắc Nó trốn luôn quá.

Tần suất của vợ chồng con là bao nhiêu lần trong một tuần..??!! Bác sĩ vẫn hỏi

Dạ...cỡ 1- 2 ngày một lần có khi thì tối lần, sáng sớm lần nữa ak. Nó cúi đầu xấu hổ đáp lại lời bác sĩ.

Liệu có ảnh hưởng đến việc mang thai không cô. Vì vợ chồng con muốn có em bé luôn sau khi cưới vì nhà cũng neo người ak cô. Như nhớ ra vấn đề quan trọng Nó vội ngẩn đầu lên

Không sao hết nha.. chỉ cần điều chỉnh cơ thể cho khỏe mạnh là được rồi, về nhà bảo chồng tiết chế bớt nhé. Vợ chồng son có khác nhỉ..!! Cô hài hước đùa

Giờ cô sẽ kê đơn thuốc để giảm đau và điều kinh cho con. Uống hết thuốc rồi quay lại khám lại nhé, nhớ là trong thời gian hành kinh phải uống nước ấm và không vận động mạnh. Bác sĩ dặn Nó

Dạ...

Nó cầm đơn thuốc đi mua rồi thanh toán tiền và ra chỗ anh đang ngồi chờ.

Sao rồi em. Anh hỏi Nó

Không phải có thai đâu anh, em tới kỳ thôi. Về nhà em nói rõ hơn cho nghe. Nó trả lời
Danh sách truyện HOT