Lọc Truyện

Làm Dâu Xa Nhà

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Mọi chuyện cứ vậy trôi 10 ngày thì lão Minh cũng chịu về và bàn chuyện cưới xin với gia đình hai bên, chị gái Nó cũng lục đục chuẩn bị cho việc trọng đại của đời mình.

Sáng nay mẹ Nó dặn:

Nay ở nhà cơm nước cho mẹ, đừng đi lung tung vào vườn nghen. Ở trong vườn mới phun thuốc cỏ tuy đã hơn 10 ngày nhưng mà cẩn thận vẫn hơn, chứ lỡ chủ quan lội vào đó có chuyện gì bất trắc thì khổ.

Dạ.. lâu rồi con không lên vườn nhà mình, tính nay đi lên dạo xem nay đã thay đổi ra sao rồi..?? Mà mẹ nói vậy thì thôi chắc là con không lên nữa đâu..!!

Ừ.. nếu như buộc phải đi thì kiếm đôi ủng xỏ vào đừng lội chân trần là được..!! Cũng hơn 10 ngày rồi, thuốc cũng bay hơi đi nhiều rồi..!!

Dạ.. con biết rồi, nếu không bất đắc dĩ thì con sẽ không lên đâu..!!

Thế là mẹ Nó đi làm, một mình ở nhà nấu cơm xong Nó cảm thấy chán quá, chả có ai chơi hết. Chị gái Nó hôm nay đóng cửa quán tạp hóa để đi chụp ảnh cưới rồi



"Thật là buồn chán mà". Nó thầm than thở, một đứa lúc nào cũng không để cho tay chân ở không như Nó mà lại phải ở nhà hết ăn rồi ngủ bức bối quá đi mất.

Thế là buổi chiều Nó chạy sang nhà anh trai chơi, ngồi tám với chị dâu.

Cô Hà Thu có bận rộn việc gì không..?? Chỉ dâu Nó hỏi

Dạ không chị..!! Em đang buồn chán tay chân đây này..!! Nó than thở với chị dâu

Vậy chiều đi lên vườn bẻ củi với chị nhé..!! Có mấy cây cà phê bị chết trễ, chị chặt hết rồi giờ chỉ cần lên xếp gọn rồi đem về thôi.

Ừm... nhưng mà em nghe mẹ bảo trong vườn phun thuốc cỏ mà chị, em sợ mình mới có bầu chưa được 3 tháng lỡ bị làm sao ak..!! Nó băn khoăn không biết có nên đi hay không.

Phun lâu rồi mà, với cả phun thuốc cỏ bên vườn mẹ thôi chứ bên chị mới cắt cỏ xong không có phun. Đi với chị chứ ở nhà hoài cũng buồn chán mà phải không..!!

Ừm.. vậy được rồi, em chạy về kiếm đôi ủng để mang vào rồi mới đi với chị, ở nhà hoài em cũng sắp mọc rêu rồi này..!! Nó đồng ý với chị dâu

Vậy đi nhanh đi, lát chiều tối chị còn phải đi đón con bé Khoai Tây nữa..!!

Gật đầu với chị rồi Nó chạy về nhà tìm đôi ủng, kiếm hoài không có thế là Nó chạy sang nhà kho của cậu mợ sát bên mượn đỡ đôi ủng.

Đi thôi chị..!!



Nó háo hức giục chị dâu mình

Hai chị em đi bộ vừa đi vừa trò chuyện, thì gặp chú Bảy em trai của ba Nó

Chú..!! Nay nhà làm gì zậy chú..?? Nó lên tiếng chào hỏi với ông

Ủa..?? Đứa nào đó bây..?? Hà Thu hả con..?? Bây về hồi nào đó..!! Chú Bảy thấy Nó thì bỏ việc trên tay xuống hỏi han

Dạ con về được mấy ngày rồi ak..!! Nó trả lời ông

Hèn chi, hôm qua tao thấy đứa nào giống con Hà Tịnh ở ngoài sân nhà mẹ bây, còn tưởng đâu chị Hai bây về chơi chứ. Chú Bảy lại gần nhìn Nó từ trên xuống dưới.

Nó chỉ cười, hồi giờ ai cũng nói Nó với chị Hai giống nhau đến 7 phần nên nhiều người bạn bè của chị Hai nhận nhầm, người thân trong nhà đôi khi quan sát không kĩ cũng bị nhầm lẫn nên Nó không trách cứ gì.

Nhỏ này bữa nay lấy chồng xong được chồng chăm kỹ quá nên mập mạp lên không ít hỉ. Sau một hồi lâu nhìn Nó ông đánh giá một câu khiến Nó giở khóc giở cười.

Dạ...hì..hì, chồng con mát tay lắm chú ak..!! Thêm cái con đang có bầu mà cũng ít có nghén nên tăng cân ak..!!

Bầu rồi nê..!! Được bao lâu rồi..??

Dạ được 2 tháng rưỡi rồi ak..!! Nó trả lời chú Bảy

Ừm...!! Vậy là mừng rồi, chắc ông bà sui mừng lắm ha..!! Thôi hai đứa đi làm gì thì đi đi, hùi nào ghé lên nhà thăm chú thím sau.

Dạ, khi nào rảnh con ghé ak..!! Nó gật đầu.

Hai chị em đi vào vườn sau khi xếp củi lại bó gọn từng ôm chị dâu Nó đội từng bó đem xuống dưới nền nhà cũ chất thành đống

Để đây rồi anh trai em ổng đánh xe càng vào chở về. Chị dâu Nó bảo

Trong lúc đó thì Nó ngồi không buồn tay chân nên lội qua vườn nhà mình xem cà phê sau khi Nó đi lấy chồng thằng em trai làm ra sao.

Ừm.. nhìn cà xanh um, còn phá bỏ nhiều cây già cỗi để trồng cây mới chẳng mấy năm nữa là tha hồ mà thu về. Nó đánh giá vườn nhà mình, chân lội vào đám cỏ chết khô vì phun thuốc diệt cỏ
Danh sách truyện HOT