Lọc Truyện

Làm Dâu Xa Nhà

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Mẹ Nó từ từ kể lại chuyện khi đó.

Giờ mày nói thật đi, có lỡ lấy thì đưa lại cho mẹ để cho em mày nó có tiền lo liệu khi sinh nở..!! Còn lỡ bán rồi thì đưa tiền cho mẹ để ra chuộc lại hoặc để mẹ lựa lời nói với vợ chồng em mày rồi đưa tiền mặt cho nó luôn cũng được, chứ giờ mày cứ lặng thinh như này thì mẹ biết phải làm sao hả con..?? Bà ôm ngực tức giận đến mức gào lên với Hà Liên

Nếu như có chuyện gì cần dùng đến tiền gấp mà không xoay sở được thì mày nói với mẹ, để mẹ nghĩ cách giúp mày..!! Đằng này cứ im lặng rồi bất thình lình làm nên những chuyện trời ơi hỡi như thế này..!! Mẹ dạy mày đi ăn trộm ăn cắp bao giờ hả..?? Mày ăn học cũng như con người ta mà sao mày dại vậy hả con..??



Chị Hai đừng tức giận quá mà mất khôn, để nghe nó nói như thế nào đã chị..!! Cậu mợ khuyên can

Đúng đó mẹ..!! Có gì từ từ rồi nói chuyện với nó, giờ thúc ép quá cũng không có tác dụng gì..?? Vợ chồng anh trai cũng nói thêm vào, đặng anh quay sang hỏi Hà Liên:

ọi người nghĩ cách giúp đỡ, chứ vàng bạc em gái mày nó gửi mẹ để dành khi đi sinh có cái trông vào mà giờ mày lấy mất thì vợ chồng nó phải làm sao.??

Ak..!! Em nhớ ra rồi, bữa hôm chị Hai đi ăn giỗ trên nhà chị Sa em không đi chỉ có anh Nam với thằng Hưng đi. Lúc chiều em ra cho gà vịt ăn thì thấy cái con Hà Liên nó đi từ trong nhà ra từ đường cửa bếp. Em còn hỏi nó về làm gì thì nó bảo " có ít kg cá sặc, thằng Minh đi thả lưới trên bờ đập bắt được nên đem về ít cho chị Hai kho chuối ". **Nói rồi nó đi mất, em cũng không để ý đến nữa..!! Mợ chợt nhớ ra chuyện chiều hôm đó.



Vậy là nó lấy chứ không ai vô đây hết ak..!! Mẹ Nó nói với giọng điệu chắc chắn.

Biết không thể dấu được nữa Hà Liên đành cúi đầu nhận lỗi. Kế lại mọi chuyện mà bản thân đang gặp phải.

Ông Minh nhà con đánh bài thua nợ hơn 7 triệu, giờ người ta gọi điện đòi liên tục mấy ngày nay. Con thấy vậy thì bán sợi dây chuyền ngày trước mẹ ổng cho khi cưới để trả nợ cho ổng ai dè đâu..!! Khi đem ra tiệm vàng mới biết sợi dây chuyền đó không phải là vàng ròng mà là vàng tây được chế tác. Bán ra không được 2 triệu bạc, con mới té ngửa ra khi biết được tất cả từ đôi bông đến mọi thứ mẹ chồng con cho đều là vàng tây hết. Hỏi bà thì được biết là ngày ấy làm để cho vợ chồng con cho có lễ chứ không phải là vàng thật..!! Mấy anh chị em trên đó xúi giục con về lấy của nhà mình để trả nợ cho chồng, thêm ông Minh nói to nói nhỏ mấy ngày nay nên con mới nghĩ quẩn mà lấy vàng trong phòng mẹ để bán trả nợ cho ổng. Giờ trong người con chỉ còn hơn một triệu, mẹ có lấy thì con giao cho mẹ..!! Có chửi có mắng sao con cũng chịu hết, chỉ xin mẹ đừng nói chuyện này ra ngoài, con xin mẹ...con biết con sai rồi..!! Xin lỗi mẹ..!! Hà Liên cúi đầu khóc, cầu xin sự tha thứ từ mẹ mình.

Trời ơi...!! Tui tạo nghiệp gì vậy trời..!! Sao lại bắt tui phải thấy những chuyện này sảy ra với con cái của mình chứ..!! Tui đã làm gì sai chứ..!! Bà ôm ngực thở gấp, khóc hết nước mắt vì con.

Mẹ..!! Mẹ bình tĩnh thì mới giải quyết được vấn đề..!! Anh trai vội chạy đến đỡ bà.

Thằng Minh có biết chuyện này không..?? Anh quay sang nhìn Hà Liên rồi hỏi

Không biết gì ak..!! Vì lo lắng tính sĩ diện hão của ổng nên con dấu luôn, ổng cứ nghĩ tiền con buôn bán tích góp được, chứ không biết do con lấy trộm của mẹ**.
Danh sách truyện HOT