Lọc Truyện

Làm Dâu Xa Nhà

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Thông báo cho người nhà và cho hộ lý sắp xếp phòng cho sản phụ. Bác sĩ đưa đứa bé cho hộ lý chăm sóc và căn dặn, còn mình thì bắt đầu khâu lại vết thương sau khi rạch cho Hà Liên.

Cô hộ lý đi ra ngoài gọi lớn

Người nhà sản phụ Hà Liên đưa quần áo vào cho bé nhé, sinh rồi là một bé trai nặng 3,1kg nhé..!!

Nghe vậy mẹ và anh trai chạy lại hỏi:

Vậy bác sĩ ơi..!! Con gái tôi như thế nào rồi ak..??



Người nhà yên tâm nhé..! Sau khi em bé được đưa ra ngoài thì mẹ đã ngất đi, nhưng chỉ là mất sức thôi..!! Cần một chút thời gian sẽ tỉnh lại, còn cụ thể ra sao thì lát nữa đưa sản phụ ra bác sĩ sẽ trực tiếp trao đổi với mọi người nhé. Chị hộ lý gật đầu trấn an rồi cầm bộ quần áo sơ sinh đi vào trong sau khi lau chùi sạch sẽ và làm những thủ pháp đơn giản để bé nhả sạch dịch đờm thì mặc đồ, quấn khăn cho bé rồi đưa ra cho người nhà.

Chồng và mẹ chồng Hà Liên vừa lên đến nơi được một lúc nghe qua tình hình thì thấy cháu nội ra thì chạy lại ôm lấy.

Ôi..!!Thằng chó con của bà, nhìn cái mặt nó giống y như thằng cha nó vậy cà..!! Bà Nội cưng nựng thằng bé.

Mẹ nó khi nào được đưa ra vậy bà Ngoại..!! Vừa rờ vào má con trai anh Minh hỏi bà Ngoại thằng bé về vợ mình.

Bác sĩ bảo vì mất sức nên hiện giờ được đưa vào phòng hồi sức, nửa ngày sau mới đưa ra phòng bệnh thường được. Mẹ Nó trả lời con rể.

Con coi đi làm thủ tục nhập viện cho mẹ con nó đi..!! Từ sớm tới giờ chưa có làm, vì mẹ chờ bây lên đó. Bà dặn thêm một câu.

Dạ được..!! Con đi liền..! Anh quay đi ra ngoài quầy tiếp tân bệnh viện.

////////////////////////////////////////////////////////////////



Ở nhà..!! Sau khi nghe tin chị gái đã hạ sinh thuận lợi vào lúc 11h đêm qua, nó thở phào nhẹ nhõm thầm cảm ơn trời Phật phù hộ cho người thân trong gia đình Nó bình an.

Hôm sau mẹ và anh trai đi về lo liệu công việc trong nhà, giao hai mẹ con chị gái lại cho mẹ chồng và chồng chị chăm sóc. Dù sao thì cũng cuối năm, năm hết tết đến còn rất nhiều chuyện trong nhà phải sắp xếp.

Mai đã là 23 tết rồi, là ngày đưa ông Táo về trời cũng là ngày chồng Nó về bên này để chuẩn bị cho lúc vợ sinh bất cứ lúc nào..!! Cũng chỉ còn 10 ngày nữa là đến ngày dự sinh rồi. Nó lo sợ giữ lắm, nhất là sau khi nghe mẹ kể về quá trình sinh con của chị gái.

Nó mong chồng ở bên hơn lúc nào hết, để được an ủi, được dỗ dành, được dựa vào chồng mình tìm cảm giác an toàn.

Nghe nhà chồng chị Hà Liên thương lượng với mẹ Nó rằng: " Muốn được đưa mẹ con chị ấy về trên đó để chăm sóc, còn cam đoan đảm bảo sẽ chăm sóc chu đáo cho hai mẹ con chị ấy."

Chị sui ak..!! Nhà tui cũng biết hoàn cảnh của chị hiện giờ, ở nhà còn có con em gái của nó ( ý chị Hà Liên) cũng sắp sinh. Mà giờ một mình chị lo cho hai đứa thì cực quá, nên chị cứ để tụi lo cho mẹ con nó cho. Chị và mọi người dưới này nếu muốn thăm thì cứ lên thăm cháu thăm con tui cũng không có kiêng kị gì nhiều..!! Mẹ chồng chị Hà Liên thâm tình nói với mẹ Nó.

Vậy trăm sự nhờ vào chị sui nha..!! Dù sao thì đây phải là trách nhiệm của tui nhưng mà giờ nhà tui thì chị cũng hay rồi đó..!! Mẹ Nó cảm kích nhờ vả.

Sao chị lại nói vậy..!! Nó là dâu tui, cháu nội tui mà..!! Hồi mấy đứa dâu trước tui cũng lo cho hết, giờ tới nó thì tui cũng lo vậy thôi..!! Chị yên tâm nha. Mẹ chồng chị gái lên tiếng.

Thế là hôm xuất viện mẹ con chị gái được đưa thẳng về nhà chồng để ở cữ. Đúng như lời đã, hứa với mẹ Nó mẹ chồng chị chuẩn bị cho chị rất chu toàn, không chê trách vào đâu được.

Mẹ Nó và chị họ cùng mợ và thím nhân ngày xuất viện chạy lên thăm mẹ con chị và cũng là muốn xác định chị có được thoải mái, chăm sóc chu toàn khi ở trên nhà chồng không. Sau khi thấy chị gái được chăm sóc từ miếng ăn giấc ngủ, xông hơi... đủ các thủ tục trong thời gian ở cữ thì yên tâm ra về.

Nó nghe kể mà mừng thay cho chị gái, tuy gả vào gia đình không giàu có nhưng chí ít họ tốt với chị gái.

Anh về bên nhà thì mẹ bảo tranh thủ Nó chưa sinh làm mâm tất niên để cúng đất đai, cúng ba rồi ăn uống xong xuôi rồi sinh.

Thế là 24 tết nhà Nó làm tất niên mời bà con họ hàng. Ăn uống no say xong 10h đêm tự nhiên bụng Nó đau quặn thắt, một dòng nước màu nâu chảy nước đệm trên giường. Linh tính mách bảo Nó vội lay gọi chồng dậy, lóc cóc qua phòng mẹ gọi mẹ..!!
Danh sách truyện HOT