Lọc Truyện

Làm Dâu Xa Nhà

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Dần dà thì con trai cũng tập tành biết bò, rồi đứng ăn uống cũng đa dạng hơn nhiều. Nhưng càng ngày những quan điểm về cách nuôi con của Nó và mẹ chồng ngày càng trái ngược, và dường như bà rất để tâm đến việc này. Bà cố gắng chứng tỏ mình là người có tiếng nói nhất ở trong nhà, những lời bà nói ra đều là chân lý, là đúng đắn.

Thức ăn, cho vào miệng nhai hay không thì xuống dạ dày đều tiêu hóa hết vậy thôi. Chứ lấy đâu ra nước bọt tiết ra khi nhai biến thành chất enzim kích thước tiêu hóa nữa. Bà bảo với cha chồng Nó khi đang ngồi nói chuyện ở trong nhà, vì lúc sáng Nó có bảo với bà " phải để cho bé tập nhai khi ăn để tuyến nước bọt tiết ra kích thích enzim trong hệ tiêu hóa tốt cho bé, giúp thằng bé ăn ngon miệng hơn..!"

Ấy thế mà lúc đó bà chỉ ừ hử vài tiếng xong giờ lại nói với chồng bà như thế. Ông Nội thằng bé trước giờ toàn nghe vợ chả biết gì nghe vậy thì cũng chỉ bảo:

Bà nói đúng, cái gì bà cũng am hiểu hết..!!



" Phụt " Nó ở bên ngoài chái ( được lợp mái tôn che nắng) nghe thấy hai ông bà nói chuyện thì kìm nén không được mà bật cười..!! Thật sự không thể nào ngờ những kiến thức đơn giản về tiêu hóa thôi mà bà cũng không biết, nhưng điều đáng chê trách ở đây là đem những điều đó truyền lại cho những người khác. May mắn cho bà là cha chồng Nó không có kiến thức về việc này nên bà mới thoải mái mà nói không lo bị người khác phản pháo lại. Chứ gặp người có chuyên môn thì chắc bẽ mặt giữ lắm.

E hèm...! Chồng Nó ngồi bên ý tứ nhắc nhở Nó đừng có nói gì cả, làm bà bẽ mặt bà sẽ càng ghét thêm.

Thấy thế Nó biết ý nên ráng nhịn xuống, nói một câu đầy ý tứ:

Mẹ anh có kiến thức sâu rộng ghê, gì cũng nói được..!!

Nó tức cười mãi chuyện đó, đến tối vẫn thấy hài hước kinh khủng. Tối đến hai vợ chồng nằm cạnh nhau Nó mới nói lại chuyện đó.

Hồi giờ chưa ai phản bác lại mẹ hay sao mà bà nói gì ba cũng gật đầu bảo đúng vậy anh..!!



Trước giờ mọi thứ trong nhà đều bà ấy làm chủ, ông ba không biết gì đâu..?? Chỉ có ăn rồi đi làm, tối về ngủ... vợ chỉ đâu đánh đó. Ông ba ít khi ra ngoài giao tiếp với thế giới xung quanh nên mọi thứ đều nghe và nhìn nhận qua lời kể lại của mẹ anh nên với ổng cái gì mẹ anh nói là đúng thì là đúng.

Quanh năm ông ba chỉ biết ở rẫy đi làm rồi về ăn ngủ, giờ đỡ rồi ak..!! Mấy năm trước ổng như người rừng vậy, mặc quần đùi, đầu tóc, râu dài ngang vai... nhiều khi nhìn thấy còn giật mình, lâu lâu mẹ mới cắt cho ba một lần ak..!! Anh kể.

Eo ôi..!! Sống như thế thì sao mà chịu nổi trời..!! Vậy hai ông bà có khi nào cãi nhau không anh..??

Có chứ..!! Nhiều lần cãi nhau vác dao dí nhau nữa kìa, rồi viết đơn đòi ly hôn, ăn riêng, làm riêng..!! Nhưng mà được vài ngày ông ba lại phải chịu thua vì ổng không tự đi chợ nấu ăn được. Không biết làm những việc đó, chỉ giỏi việc tay chân, không tính toán được.. nên ôm đồ qua xin lỗi mẹ tha thứ cho. Cứ thế mà sống mấy chục năm đó..!! Một năm cũng 1-2 lần.

Thảo nào..?? Vậy nên mới tạo ra một người như mẹ anh bây giờ..!! Nó gật đầu xem như đã hiểu.

Em đừng để tâm những lời bà nói làm gì cho mệt thân ra..!! Cứ chăm con theo cách tốt nhất là được rồi..!!

Sao không để tâm được, chuyện liên quan đến sức khỏe của con em đó. Nghĩ sao mà đút một muỗng cháo thì hai thìa nước lọc cho nó nuốt xuống, không cần phải nhai trước khi nuốt, anh có biết chỉ vì em kể cả không can ngăn mà đến giờ thằng nhỏ 8-9 tháng rồi mà vẫn chưa biết nhai không hả..?? Còn anh nữa... thấy thằng bé ăn ngậm lâu, đút nước vào mới nuốt thì anh cũng im lặng làm theo không ý kiến gì..?? Tính để thằng bé ăn cháo xay mịn đến lớn không cần ăn cháo hạt hả..??

Còn chưa kể mỗi ngày em nấu cháo cho con đều cân bằng 4 loại dinh dưỡng đầy đủ, bà cứ chê: khi thì cháo nhạt nhẽo, khi thì bữa nào cũng thịt, cho ăn rau mới tốt. Khổ ghê, đã bảo rau củ quả đều tốt nhưng mà phải cân bằng với thịt cá... thế mà cứ đem ra so sánh với chế độ ăn uống của ông bà với cháu nhỏ.

Một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn thì đầy đủ dinh dưỡng là điều cần thiết, không như ông bà lớn tuổi rồi phải cắt bớt những thực phẩm chứa nhiều calo, cholesterol để phòng ngừa những bệnh người lớn tuổi thường gặp. Còn đứa nhỏ nó khác mà. Cứ giải thích hoài không nghe, nói nhiều lần thì bảo con dâu hổn hào... thật sự em hết nói nổi mẹ anh..!!
Danh sách truyện HOT