Lọc Truyện

Làm Dâu Xa Nhà

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Mấy ngày ở nhà Ngoại hai vợ chồng đi đâu cũng nghe bạn bè trêu chọc, vì mới hai năm mà đã hai đứa con.

- Thằng Phan mày làm gì lẹ giữ, không cho con vợ nó nghỉ ngơi bắt đẻ liên hoàn zậy mày..!! Một người bạn của anh lên tiếng.

- Đánh nhanh thắng nhanh mày ơi..!! Tao có con trai rồi, giờ có con gái nữa là đẹp..mà tụi bây làm sao làm được như tao..! Mỗi ngày tụi bây được mấy lần với vợ..?? Tao đây ngày 3-4 cữ là bình thường, zậy mới nhanh được như thế chứ..!! Anh có mấy ly rượu vào rồi thế là bắt đầu bạo mồm khoác lác với bạn bè. Quay sang nháy mắt vợ cái, ý bảo cho anh chút thể diện nha.

Nó bĩu môi, không nói gì hết. Im lặng để chồng nói dóc, đàn ông khi trên bàn nhậu đôi khi còn nhiều chuyện hơn cả đàn bà. Nếu nó vạch trần chồng thì đâu khác nào vả mặt chồng, mà như thế thì đẹp mặt mình chứ ai. Cứ để ông nói, miễn là đừng lôi vợ ra nói xấu… đừng gây gổ đánh nhau là được..!!



- Đ*, mạnh gớm bây..! Mà sao mày chắc chắn là con gái..?? Nói chắc anh gớm hỉ..!! Thằng Tèo hỏi

- Chuyện tao mà mày..!! Tao nói là gái là gái, hồi thằng con tao đó… tao nói là con trai thì y như rằng là con trai. Giờ đứa này cũng vậy, tao nói là chỉ có trúng thôi..! Anh bảo

- Không tin hỏi con vợ tao xem..!! Anh quay sang chỉ Nó

- Thôi ba, nó vợ mày… hông lẽ giờ nó nói mày nói không đúng được chắc! Cả đám góp lời vào.

- Vậy tụi bây chưa biết tính con vợ tao rồi, nó thật tính lắm..!! Có sao nói vậy chứ chả biết nói láo bao giờ..!! Anh trả lời

- Cái này thì đúng…!! Bà Thu tính bả thẳng như ruột ngựa, tao biết. Thằng Tèo em họ của Nó bảo



Thế là cả đám đực rựa nhìn Nó, ý muốn nghe lời xác nhận từ Nó.

- Gì chứ cái chuyện này em công nhận là đúng..!! Hồi bầu thằng ** được hơn tháng ông Phan đã nói chắc như đinh nó là con trai rồi..!! Y như tâm linh tương thông vậy ak..!! Ổng cảm nhận được thằng nhỏ là trai hay gái từ khi biết em mới cấn bầu kìa..!! Nó gật đầu xác nhận là sự thật.

- Đó..!! Thấy chưa..?? Tao đã nói mà tụi bây cãi tao..!! Anh vỗ đùi đắc ý.

- Mà ổng nói trúng phóc là do ổng là cha đứa nhỏ chứ hông phải là có khả năng bói toán gì đâu..?? Mấy anh đừng có nghe ổng nói rồi xúi ổng đoán cho mình nghen..!! Nó nói thêm vào.

- Ghê ghê…!! Giờ tao tin năng lực của thằng Phan rồi đó, mai mốt tao không có được như nó không nữa..!! Đâu xa thằng Hoàng sắp có con kìa..!! Nó mong mỏi con trai, mà giờ chưa biết kìa..!! Thằng bạn anh gật gù bảo.

- Tại thằng Hoàng nó giở… chứ gặp tao thì biết lâu rồi..!! Anh nói

Nó lắc đầu ngao ngán với độ nhây của mấy thằng cha đã bắt đầu thấm hơi men, đứng dậy kiếm cớ bồng con sang Dì chơi vì nhà thằng Tèo sau khi cưới vợ được Dì Dượng cho ra ở riêng ngay sát bên. Sau đó về dưới nhà Ông Nội chồng cho con ngủ, chứ ở trên đó ồn quá thằng bé quấy khóc không chịu ngủ.

Ở bên Ngoại 4 ngày rồi vợ chồng Nó sắp xếp về bên nhà lại. Khi về thì chỉ có cái ba lô của hai vợ chồng cùng con trai, khi đi thì tay xách nách mang. Nào là bánh tét, gạo, bánh, nước yến, gà, vịt … đủ các thứ..!! Nó không muốn mang nhiều đồ lỉnh kỉnh mà mẹ Nó cứ dúi cho hết thứ này đến thứ khác..!! Đành phải nhét vào trong một túi lớn xách cho gọn, anh xách đồ Nó ôm con chào mẹ, bảo con trai bye bye bà Ngoại dặn thêm một câu:

- Khi nào rảnh con lại về..!!
Danh sách truyện HOT