Lọc Truyện

Làm Dâu Xa Nhà

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Buổi tối Nó lấy hộp nhựa đem ít thức ăn về để hai vợ chồng ăn tối, còn lại để cho ba chồng cùng em chồng ăn tối.

- Thức ăn con để trong bếp, lát ba ăn tối thì hâm nóng lại là được nha ba..!! Vì biết ba bị cao huyết áp nên con nấu nhạt hơn bình thường vợ chồng con ăn nếu ba thấy không vừa miệng thì thêm xíu mắm nhé. Con về đây ak..! Trước khi về Nó không quên dặn chừng ba chồng một câu.

- Được rồi..! Để đó lát ba hâm nóng lại, lo đi về đi chứ để tối tội em..! Ông xua tay ý bảo vợ chồng Nó đi về sớm đi.

Thế là hai vợ chồng đèo nhau về, tắm rửa cơm nước..!! Anh giúp vợ tắm cho con, trong khi Nó tưới rau, cắm cơm..! Anh phụ Nó quét nhà, để vợ có thời gian đi tắm rửa..!! Về mặt này thì Nó hoàn toàn hài lòng với chồng mình, anh luôn chủ động làm việc nhà giúp vợ mỗi khi rảnh rỗi.

Sáng hôm sau khi đi chợ mua thức ăn, Nó ghé qua tiệm thuốc tây mua 10 gói sữa dạ dày chữ “ H “ vì hôm qua có nghe ba chồng than với chồng Nó rằng:



- ** ( cách ba chồng gọi anh) không biết sao mấy ngày nay ba cứ thấy nóng rát vùng giữa ngực, hay ợ hơi, chướng bụng lắm..!! Để bữa nào rảnh mày đưa ba đi xuống bệnh viện khám thử nghen..! Ba chồng bảo anh.

- Chắc là ba đau dạ dày rồi..!! Để hôm nào con hay thằng T nó rảnh thì đưa ba xuống bệnh viện lấy thuốc uống. Anh nói

Nghe thấy vậy nên sáng nay Nó cố ý mua ít dạ dày chữ H cho ông. Bản thân Nó cũng hay bị đau dạ dày nóng rát ợ hơi.. nên hay dùng loại sữa dạ dày và thấy khá hiệu quả.

- Ba dùng thử loại này đi ak..! Hôm qua con nghe ba nói với chồng con nên nay đi chợ con ghé tiệm thuốc mua cho ba ít về dùng thử, hiệu quả bữa sau con lại mua thêm cho ba dùng. Nó đưa bịch thuốc cho ba chồng sau khi đặt con và đồ ăn xuống.

- Zậy sao..!! Để ba uống thử xem, mấy nay bụng khó chịu quá.. ăn uống không ngon chút nào hết..!! Ông đón lấy bịch thuốc vừa nhăn mặt vừa nói.

- Dạ..!! Vậy ba thử xem, con cũng hay bị vậy cũng dùng cái này mà đỡ hẳn..! Nó gật đầu bảo với ba chồng.

Con người Nó rất đơn giản, ai thương Nó thì Nó sẽ thương lại hết lòng..! Còn ai ghét Nó thì từ từ những điều họ làm với Nó sẽ được Nó trả lại hết thôi.

- Anh… chiều nay nhớ về sớm đi phố mua sữa cho con và khám lại coi con gái anh ra sao nhé..!! Nó nói với chồng khi thấy anh chuẩn bị đi làm.



- Ừm.. anh biết rồi! Anh gật đầu rồi chạy xe đi mất. Dạo này anh tính đào đường ống để chôn ống nước để tiện cho việc tưới tiêu cho cây trồng..!! Hai vợ chồng không dư giả gì cứ phải chắt chiu từng chút để cho chi tiêu trong nhà và công việc mới đủ để tính toán. Anh cũng áp lực rất nhiều, chôn ống lần này phải mất tầm 10-15triệu từ dưới lên trên đầu rẫy mất 10 cuộn dây còn chưa kể đến tiền công kêu người đào…! Nó hiểu có vợ chồng nào mới ra riêng đã sung sướng thoải mái đâu, Nó sẵn sàng cùng anh đương đầu với khó khăn mà..!! Nếu như muốn làm đứa ngồi mát ăn bát vàng như lời mẹ chồng hay mắng thì có lẽ ngay từ đầu Nó đã không cưới anh..!!

Chiều tối hai vợ chồng đưa con đi Kon Tum, trước tiên là đi khám trước.

- Ở nhà có uống nước nhiều không mà nước ối khô thế này..?? Ối khô đến nỗi em bé không xoay được đây này..!! Bác sĩ khiển trách Nó

- Vậy phải làm sao bác sĩ..?? Em uống nước nhiều nhưng bụng ngày càng lớn ngày 2 lít nước là đã tức bụng khó chịu rồi ak..!! Nó lo lắng hỏi bác sĩ

- Khó chịu thì chia ra uống mỗi lần một chút chứ không phải là khó chịu thì không uống nữa. Người bình thường uống ngày 2 lít nước nhưng bầu bí như chị thì phải ngày 3 lít là ít..! Giờ về bổ sung thêm nước nhiều vô, các loại nước mía, nước dừa cho ối sạch, nước ối của chị khô mà còn cặn bẩn nữa.!

- Bổ sung thêm chất dinh dưỡng, tăng lượng ăn uống nhiều lên em bé được 36 tuần rồi mà có 2,2kg có nguy cơ suy dinh dưỡng từ trong bụng mẹ đấy nhé..! Làm gì làm bầu bí thì phải ăn uống cho tử tế để con nó khỏe mạnh, vì sự bất cẩn của mình mà ảnh hưởng đến đứa trẻ là không nên đâu..!

- Dạ..! Em biết rồi, em sẽ ăn uống nhiều hơn..! Nó không khỏi lo lắng cho con gái của mình.

- Bộ nghén giữ lắm hay sao mà đến nỗi không ăn uống được để đứa nhỏ thiếu dinh dưỡng như thế..?? Bác sĩ quan tâm hỏi.

- Dạ, không ak… em ăn uống bình thường! Chỉ là bận rộn nhiều khi quên ăn sáng, cũng không uống sữa thôi ak..! Nó lắc đầu.

- Vậy thì không được rồi, bữa sáng rất quan trọng cho con người chúng ta. Nó cung cấp năng lượng cho cả ngày làm việc của mình, huống chi em đang có thai thì càng phải chú ý chế độ dinh dưỡng..! Bác sĩ lắc đầu bảo.

- Dạ, là do em sơ suất..! Em sẽ chú ý chế độ ăn của mình ak. Nó gật đầu bảo đảm với bác sĩ.

- Ừm… ráng ăn uống bổ sung nhiều vô, những tuần cuối của thai kỳ bé sẽ còn lớn nữa, tranh thủ thời gian này để bé đủ cân khi sinh ra sẽ dễ nuôi, sức đề kháng cũng sẽ mạnh hơn! Bác sĩ căn dặn
Danh sách truyện HOT