Lọc Truyện

Làm Dâu Xa Nhà

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Không biết tại sao từ chiều tối Nó cứ thấy đau bụng, khó chịu quá…! Cứ nghĩ sinh xong là mọi chuyện sẽ chấm hết ai ngờ đâu, giờ Nó lại phải chịu cơn đau quặn thắt hành hạ.

- Anh chạy sang hỏi bác sĩ xem em làm sao mà bụng cứ đau thắt vậy nè…! Nó ôm bụng nhăn nhó.

- Được rồi, để anh đi hỏi bác sĩ xem…! Anh thấy vợ đau đớn cũng hoảng, không hiểu lí do gì sinh xong rồi mà lại đau như vậy. Không biết là có vấn đề gì không…?

Bác sĩ đi vào phòng thăm khám qua thì bảo:

- Không sao đâu nhé…! Chỉ là đau dạ con bình thường, sản phụ sinh con nhỏ nên lúc sinh không có phải rạch tầng sinh môn nên không phải do nhiễm trùng vết thương đâu, chịu khó chườm nóng, chịu đựng vài ngày là ổn. Ai sinh xong cũng vậy, chỉ là đau nhiều hay ít thôi…! Bác sĩ nói xong thì đi về phòng trực.



Thế là tối đó Nó quằn quại với cơn đau dạ con, anh cứ chạy quanh hết dỗ con lại lấy nước nóng đổ vào chai nhựa cho vợ chườm bụng…! Cứ chạy đi chạy lại như thế, ngủ được chút xíu con gái lại khóc lại ngồi dậy ôm con. Nó thì đau đến nỗi gập người đi lại cũng không được tự nhiên nên một mình anh cân hết.

Sáng ra, buổi sáng anh đi mua nước sôi cùng đồ ăn sáng Nó ở trong phòng ôm con gái được anh đặt nằm bên cạnh…! Hộ lý đi vào thay ga giường và dọn dẹp thấy Nó ôm con nhỏ thì hỏi han:

- Em sinh khi nào vậy…? Mới chuyển vào đây đúng không…?

- Dạ chị, em mới sinh 2h sáng hôm qua…! Nó thành thật trả lời.

- Ak… ra vậy, vậy nhớ lát nữa 10h đưa bé qua phòng sinh để tắm cho bé nhé…! Mới sinh chắc chưa tắm lần nào nhỉ…? Chị hộ lý bảo.

- Dạ chị… từ hôm qua giờ chưa tắm ak…! Nó gật đầu.



- Vậy lát nữa tắm nhớ dúi cho hộ sinh mấy chục ngàn để người ta tắm nhẹ nhàng cho bé, cho sộp còn được tắm dưới đèn sưởi ấm đấy. Chứ không là tắm nước lạnh thôi mà họ làm không nhẹ nhàng nhiều đứa khóc thét đấy. Chị nhắc nhở.

- Vậy ak…! Để lát em nhắc chồng em, em cảm ơn c nhắc nhé…! Nó đáp lại lời nói của chị hộ lý đó.

- Ừ… không có gì đâu…! Em ở đây tiền giấy vệ sinh hay nước uống thiếu thốn gì thì bảo chị, chị đem lại cho. Cũng không mất bao nhiêu tiền, một cuộn giấy vệ sinh 5 nghìn ít nhất 2 cuộn mỗi lần giao là 10 nghìn. Nước suối thì 20 nghìn một chai lớn. Có gì bảo chị nhé. Nói xong chị đó đi khỏi phòng.

Thời buổi tiền bạc lên ngôi có khác…! Có tiền mua được chất lượng dịch vụ, mua được thái độ…! Ở ngay trong bệnh viện nhà nước cũng không tránh được những việc làm tranh thủ kiếm thêm của một vài thành phần. Nhưng mà biết sao được khi mình cần nhờ vả người ta thì phải chấp nhận điều đó như sự thật hiển nhiên.” Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn “ người xưa đã dạy rồi mà…!

Anh mua đồ ăn sáng về, Nó đón lấy đồ ăn chồng đưa và kể lại cho chồng nghe. Anh gật đầu không ý kiến gì…! Tới giờ bác sĩ khám và phát thuốc Nó có hỏi bác sĩ xem có thuốc giảm đau nào không…?

- Giờ mà kê thuốc giảm đau cho chị thì sẽ tắc sữa, sữa không về nữa là bé sẽ uống sữa ngoài luôn nhé…! Bác sĩ hỏi

Nghe thế thì Nó đành im lặng, dù sao cơn đau này so với con gái thì chịu chút đau đớn này có là gì??

Anh đưa con gái đi tắm lát sau bồng về bảo những đứa trẻ khác sau khi sinh 24h sẽ được tiêm phòng mũi đầu tiên nhưng con bé mình không được tiêm hỏi ra thì mới biết:

- Bác sĩ bảo vì khi ở trong bụng mẹ, mẹ bị viêm lâu ngày không hết nên nước ối bị xanh sinh ra đã có dấu hiệu da bị viêm nên không thể tiêm được…!

- Vậy có ảnh hưởng gì đến con bé sau này không anh…? Nó nghe vậy thì lo lắng.

- Không nghiêm trọng lắm, chỉ là mũi tiêm phòng đầu tiên không tiêm được…! Mai mốt về siêng tắm nắng cho nó là ổn…! Vitamin D rất cần thiết cho việc tổng hợp chất cho cơ thể, giảm nguy cơ bệnh về da tăng cường sức đề kháng nên tắm nắng cho con vào lúc sáng sớm là điều tốt nhất. Anh an ủi Nó không cần quá lo lắng.
Danh sách truyện HOT