Lọc Truyện

Lãnh Địa Huyết Tộc

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Phượng Nhi tiểu nha đầu bị con chuột đen to lớn cào bị thương, tuy không phải vết thương trí mạng nhưng tình thế của biệt đội gà con mới nhú vẫn trở nên vô cùng khó khăn.

Rất may sau bao phen bị Trần Lâm hành cho lên bờ xuống ruộng, cô bé Đào Nhi cũng ngộ ra được mình có một thứ gọi là năng lực và dùng nó sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề khó khăn.

Ngay lập tức không khí quanh người Đào Nhi đột nhiên lạnh xuống, toàn bộ hơi nước trong không khí dần dần kết tinh, cuồng cuộn sương khói mây mù theo đó được tạo ra nuốt chững lấy cả đường hầm tối đen.

Thoáng chóc cả đường hầm đều được bao phủ bởi sương mù dày đặc, Trần Lâm đang quan chiến trên cao cũng phải phát động đến quỷ nhãn mới có thể nhìn rõ được trận chiến nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ của đám nha đầu mới nhú này bên dưới.

Kết Tinh Sương Mù năng lực độc nhưng không lạ của cô bé Đào Nhi, tính ra về mặt công dụng nó khá giống năng lực tạo sương tạo khói của đóa hoa lớn màu hồng Yêu Cơ ở thành phố Thanh Thủy.

Tuy nhiên nguyên lý hoạt động của cả hai lại hoàn toàn trái ngược nhau.

Sương khói của Yêu Cơ là do bản thân nàng tự tạo ra nên hoàn toàn không chịu tác động của môi trường, khá giống với những quả cầu lửa do những con Hỏa Long tạo ra vậy.

Nhưng Kết Tinh Sương Mù của Đào Nhi lại là năng lực của pháp sư hệ, thế nên Đào Nhi sẽ phải tác động đến môi trương xung quanh để tạo ra sương mù, đồng nghĩ với đó nếu điều kiện môi trường không thuận lợi cho việc kia ví dụ như ở sa mạc thiếu hơi nước nàng sẽ không thể dùng đến năng lực của mình.

Đây có thể nói là khuyết điểm vô cùng trí mạng với không chỉ Đào Nhi mà cả pháp sư hệ.

Đơn cử như hỏa hệ pháp sư Mã Hán, dù bá đạo là thế nhưng Mã Hán hoàn toàn không thể phát động năng lực hỏa cầu của mình ở dưới nước được, thậm chí trong điều kiện mưa lớn cũng không được.

Đó là khuyết điểm về chất không thể khắc phục được.

Rất may trận chiến của Đào Nhi diễn ra sâu bên dưới lòng đất, thế nên thứ không thiếu nhất là độ ẩm không khí.

Ngay lập tức dưới sự trợ lực của điều kiện môi trường thuận lợi, năng lực Kết Tinh Sương Mù phát huy đến cực hạn, chẳng mấy chốc đường hầm tối đen đều bị sương mù bao phủ nuốt chững lấy ba cô bé Đào Nhi, Lan Nhi, Phượng Nhi và cả đối thủ của các nàng con chuột đen to lớn vào trong.

Bên trong tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc, dù có ánh lửa chiếu sáng và chuột cũng có thể nhìn trong đêm nhưng thi lực của con chuột đen khổng lồ vẫn bị hạ xuống mức thấp nhất.

Trước mắt con chuột đen khổng lồ lúc này chỉ có vô tận sương mù gần như không thể thấy được gì xung quanh, càng không thể thấy được ba cô nhóc không biết sống chết kia đâu khiến nó vô cùng sợ hãi lẫn tức giận không ngừng kêu lên thị uy trước đối thủ đang ẩn mình kia.

Bất chợt từ sâu bên trong lớp lớp sương mù, một thanh đại đao màu xanh vàng nhìn như đồng nát đột nhiên lao ra chém vào người con chuột đen.

Cảm nhận được tia nguy hiểm bất ngờ, con chuột đen lập tức thể hiện trình của một hung thú lập tức nghiên người lui ra sau tránh thoát một đao chém lén kia.

Keng một tiếng...

Lưỡi đao sắc bén phá không lao đi khí thế vô cùng lớn nhưng lại không tìm được mục tiêu theo đà quán tính chém xuống nền đất giá lạnh phát ra một tiếng động lớn.

Ngay sau đó biết mình đánh lén thất bại, Lan Nhi chủ nhân của thanh đại đao màu đồng nát kia không hề tham chiến lập tức quay người bỏ chạy một lần nữa trốn vào trong lớp lớp sương mù.

Ngược lại dù thành công né tránh một chém của Lan Nhi, cả người cũng không chút tổn thương nhưng con chuột đen to lớn vẫn vô cùng tức giận gầm lên muốn truy đuổi theo nha đầu Lan Nhi.

Đáng tiếc sương mù quá dày đặc Lan Nhi thoáng cái đã biến mất trong mà sương trắng không chút dấu vết.

Nhìn chung ba nha đầu Đào Lan Phương này vẫn rất là gà, khả năng công kích địch thủ không đến đâu, năng lực phản ứng trước biến cố bất ngờ phát sinh cũng không ra gì, rất may năng lực tạo sương tạo khói của Đào Nhi lại vừa hay hỗ trợ yếu kém cho bộ ba ăn hại này giúp các nàng có thời gian mà chuẩn bị từ từ bào chết địch thủ.

Khi biến cố cuộc sống quá nhiều, hoàn cảnh gia đình quá khó khăn thì ta tự tạo ra điều kiện ngồi nghĩ mà bình tâm nhìn đời chính là phương châm của Đào Nhi.

Thế nên ngay khi con chuột đen vừa thoáng lơ là mất cảnh giác.

Từ bên trong làn sương mù ngay bên cạnh Đào Nhi đã lao bất ngờ ra tập kịch, thanh kiếm xanh trong tay nàng lập tức rẽ một đường công tuyệt mỹ trong không trung chắm vào lưng con chuột lớn chém xuống.

Kiếm ngắn hơn đại đao thế nên uy lực sẽ thấp hơn một bật, nhưng đồng nghĩa với đó kiếm cũng sẽ nhanh hơn một bật.

Trước đường kiếm sắc lạnh của Đào Nhi, con chuột đen to lớn dù rất linh hoạt song vẫn không kịp né tránh bị ánh kiếm xanh đen một lần nữa chém trúng vào người.

- Gàooo…

Liên tiếp ăn hai đòn đau từ cùng một đối thủ, con chuột đen vô cùng tức giậm gầm lên một tiếng tràn ngập phẫn nộ khiến vết thương dài trên lưng nó phun máu ướt đẫm cả nộ lông đen hôi hám.

Tuy nhiên cơn đau cũng khiến hung tín của con chuột đen bạo phát, cơ thể của nó không lui còn tiến giậm mạnh một cái bạo phát ra tốc độ cực nhanh lao đến người cô bé Đào Nhi.

Lần này nó sẽ không để con mồi chạy thoáng như trước.

Ngược lại trông thấy con chuột đen lao đến khí thế vô cùng lớn tốc độ nhanh như vũ bão, Đào Nhi không khỏi cảm thấy hoảng sợ chân tay lạnh toát.

Nhìn chung gà thì vẫn là gà, chủ động đánh lén thì được nhưng khi gặp phản kích lại bắt đầu loạn lên.

Rất may phút cuối cùng Đào Nhi vẫn bạo gan đưa kiếm lên chống trả.

Keng... keng...

Liên tiếp những tiếng kim loại va vào nhau không ngừng vang lên...

Vuốt sắt của con chuột đen chém vào Thanh Xà Kiếm của Đào Nhi không ngờ phát ra những tiếng đinh tai nhức óc vang vọng cả căn hầm ngầm, đủ để thấy được vuốt sắt của con chuột đen kia sắc bén đến mức nào.

Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận việc Đào Nhi có phần gà hơn, dù nắm trong tay vũ khí cực nóng nhưng lại không chống trả được trước bộ móng vuốt kia dần dần bị ép lui.

Thần khí thì thần khí nhưng nếu không đủ sức mạnh để điều khiển nó thì cũng vô dụng.

Trước sức mạnh khủng bố của một hung thú, Đào Nhi binh bại như núi đổ không ngừng bị ép lui, cơ thể nhỏ bé không kịp tránh né bị con chuột đen cào bị thương đau đớn vô cùng.

Nhưng lúc này Đào Nhi đang bị ép cho không thở nổi làm gì có thời gian quan tâm đến chút đau đớn kia.

Rất may trước khi Đào Nhi sắp bị con chuột đen to lớn ép chết, Lan Nhi đã bất ngờ lao ra vung lên thanh đại đao màu đồng nát của mình chém xuống đầu con chuột đen.

Nói về tốc độ đại đao của Lan Nhi chắc chắn không bằng Thanh Xà Kiếm nhưng nói đến uy lực nó chắc chắn hơn, bị chém trúng cái đầu chuột kia không bị chém làm đôi thì cũng trọng thương.

Thế nên cảm nhận được tia nguy hiểm trí mạng con chuột đen thoáng hoảng sợ lập tức bỏ qua Đào Nhi lui người ra sau tránh né.

Nhưng cũng chính vào cái lúc con chuột đen lớn vội vàng né tránh, Lan Nhi cũng học theo đại tỷ nhỏ của mình phát động năng lực của bản thân, thứ có thể nói đã bị Lan Nhi quên mất từ lâu.

Ngay lập tức khi con chuột đen chỉ vừa lui ra sau, ánh mắt của Lan Nhi đột nhiên hóa thành màu xanh lam quỷ dị, một đạo song xung kích theo ánh nhìn quỷ dị kia lan ra chiếu vào người con chuột đen lớn.

Bị ánh mắt xanh lam quỷ dị kia nhìn đến, con chuột đen lập tức cảm nhận như đầu mình bị một quả chùy lớn đánh vào chỉ nghe Ong… một tiếng khiến nó đầu choáng mắt hoa cơ thể đen đúa theo đó đình trệ như người say rượu.

Đu trên trần căn hầm xem xiếc thú, Trần Lâm cũng không nhịn được gật đầu cảm thán trước năng lực quỷ dị của cô bé Lan Nhi.

Dĩ nhiên cảm thán ở đây là cảm thán tại sao một năng lực tốt như vậy lại rơi vào đầu con bé gà con Lan Nhi này, năng lực kia của Lan Nhi gọi là Tinh Thần Công Kích một năng lực khá hiến, ít nhất Trần Lâm chưa thấy qua ai khác ngoài Lan Nhi sở hữu nó.

Tinh Thần Công Kích ý nghĩa như tên chính là năng lực có khả năng tấn công đến tinh thần của đối thủ, có xem như một loại công kích linh hồn trong truyền thuyết. Nghe hơn trù tượng nhưng hiểu theo cách đơn giản chính là khi phát động Lan Nhi sẽ khiến đối thủ bị “choáng” trong một khoảng thời gian nhất định.

Với một người có thâm niên chơi game như Trần Lâm hiểu rõ việc đang đánh nhau đến giây phút sinh tử mà bị làm choáng nó trí mạng đến mức nào.

Thế nên khi thấy được năng lực này của cô bé Lan Nhi, Trần Lâm đã biết nàng sẽ là con bài tẩy lật ngược tình thế cho team.

Tuy nhiên trong cái game này không một năng lực nào là hoàn toàn bá đạo không có khuyết điểm và Tinh Thần Công Kích cũng tương tự như vậy.

Tinh Thần Công Kích có một khuyết điểm vô cùng trí mạng, đó chính là nó hoàn toàn vô dụng với những ai có chỉ số tinh thần cao hơn cô bé Lan Nhi.

Xét theo một gốc độ này đó khuyết điểm này tương tự với khả năng làm chập của Cuồng Nộ Ma Thân năng lực của Lâm Mỹ Anh, ma thần sáu đầu sáu tay đúng là vô cùng bá đạo nhưng những ai không sợ nó sẽ không bị nó chấn hiếp càng không bị nó tác động đến, ngược lại Tinh Thần Công Kích dù rất mạnh nhưng với những ai có tinh thần cao nó lại là thứ vô dụng.

Rất may hầu hết các loài hung thú dù có nhục thân rất mạnh nhưng tinh thần thường sẽ không quá mạnh, nhất là với loài chuột lại càng không.

Thế nên con chuột đen cấp thấp này không có khả năng tránh được Tinh Thần Công Kích của Lan Nhi bị nàng làm choáng không rõ phương hướng.

Chớp lấy thời cơ đó, Đào Nhi lập tức lao người lên trước nhắm vào cổ con chuột đen lớn đâm tới, cổ mà bị đâm trúng con chuột đen có trâu bò cách mấy cũng phải chết không thể nghi ngờ.

Quả là một cô bé ác độc thấy chuột lâm nguy liền hạ độc thủ.

Tuy nhiên hung thú vẫn là hung thú…

Trong giây phút sinh tử ngàn cân treo sợi lông nách, con chuột đen đột nhiên bạo phát ra hung quang bứt người mạnh mẽ từ trong cơ mê tỉnh dậy rồi nghiên đầu tránh thoát một đâm kia.

Lưỡi kiếm xanh đen của Đào Nhi chỉ kịp xẹt qua cổ con chuột đen để lại một vết thương khủng bố khiến nó vô cùng đau đớn mà thôi chưa thể giết được hung thú đáng sợ này.

Tuy nhiên đã dồn đối thủ vào tử lộ sao có thể để nó thoát ra.

Từ sau lưng con chuột lớn, thành viên cuối cùng của bộ ba ăn hại cũng ra sân đâm ra một thương trí mạng quyết tâm tiễn con chuột này lên bảng đếm số.

Tuy nhiên Phượng Nhi lúc này đã không còn là Phượng Nhi của ngày xưa…

Cô bé đáng yêu Phượng Nhi lúc này đã hóa thành một "nữ miêu nhân lông đen" vô cùng quỷ dị.

Dù vẫn là bộ dáng của tiểu nha đầu không đít không ngực kia nhưng trên đầu Phượng Nhi lúc này đã mộc ra thêm một đôi tai mèo đen quỷ dị, khuông mặt tuy không hóa thành đầu mèo nhưng cũng có đôi chút biến dạng hao hao giống mặt mèo và đặc biết nhất là cái đuôi mèo đen đang phe phẩy sau đít cô bé khiến Trần Lâm không nhịn được liên tưởng đến nữ miêu nhân Uriko trong Bloody roar nhưng có lông màu đen.

Hiển nhiên hai vị đại tỷ đã phát động năng lực thì Phượng Nhi cũng phát động theo và năng lực của nàng là hóa thú chi thuật.

Tính ra lần đến Viễn Đông này Trần Lâm đúng là có duyên với thú vật.

Khi ở Đại Ca thành, Trần Lâm chỉ phát hiện mình thanh niên Trương Phi có năng lực này, nhưng khi đến đây Trần Lâm đã đụng phải ba người, đầu tiên chính là thanh niên Triệu Lang hóa chó chi thật, kế đến là nữ ngưu nhân Ngưu Tam Nương và giờ là cô bé Phượng Nhi.

Tuy nhiên khi trông thấy tuyệt kỹ hóa thành nữ miêu nhân của Phượng Nhi, Trần Lam cũng giải đáp được thắc mắc trong lòng.

Năng lực hóa thành nữ miêu nhân của Phượng Nhi chính là đáp án cho thắc mắc tại sao Hắc Phong bang lại chấp nhận nuôi cô bé không ngực không mông không có gì này, thứ nghĩ mà xem nữ miêu nhân nghĩ thôi cũng đã thấy kích thích rồi, rất đáng để đầu tư.

Nhưng trong mắt Trần Lâm một vị cao tăng đức cao vọng trọng không nhiễm bụi trần việc nuôi một nữ người thú chỉ vì cái ngoài hình của nàng nhằm phục vụ công tác tình dục là lãng phí cực kỳ lãng phí.

Khi hóa thú không chỉ có ngoại hình mà tính chất bên trong cũng có sự biến hóa rất lớn theo đúng con thú đã hóa thân.

Đơn cử như Ngưu Tam Nương khi hóa thành nữ ngưu nhân, dù không mạnh bằng một con hung thú chân chính nhưng Ngưu Tam Nương vẫn sở hữu sức mạnh tiệm cận một con Cự Ngưu hình người hàng thật giá thật và quan trọng hơn là con cự ngưu này còn biết dùng đến vũ khí.

Chính vì thế Phượng Nhi mang trong mình sức mạnh và tốc độ của một con hung thú họ mèo và mèo thì chắc chắn là không sợ chuột.

Trước một thương đánh lén vốn đã phục kích từ lâu của một con mèo, con chuột đen đáng thương không có cửa né tránh nữa bị thanh hắc thương của Phượng Nhi đâm xuyên người.

Không chỉ thế Lan Nhi cũng bồi thêm một đao chém vào đầu con chuột đáng thương cho chắc ăn.

Ba mặt giáp công còn là bị tầng tầng lớp lớp đánh lén, con chuột đen đáng thương rốt cuộc cũng không chịu nổi nhiệt gầm lên một tiếng uất hận rồi đổ gục xuống đất bỏ mình.

Tính ra nó chết cũng không oan, ba nha đầu này một người sở hữu năng lực tạo khói che mắt, một người lại sở hữu năng lực làm choáng và người cuối cùng lại là nữ miêu nhân chuyên đánh lén, ba đánh một thế này con chuột đáng thương sao mà đỡ được.

Tuy nhiên nghĩ ngược lại nếu con chuột đen có thể đỡ được thật thì Trần Lâm đã không để ba nha đầu này chơi trò cái mạo hiểm này rồi, từ lúc bắt đầu mọi chuyện đã rất là an toàn và kết cuộc của con chuột xấu số này cũng chỉ có một.

Danh sách truyện HOT