Lọc Truyện

Lãnh Địa Huyết Tộc

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Cách khu khai thác mà Trần Lâm đã phát động tấn công rồi tiện tay chiếm luôn của người ta biến nó trở thành lãnh địa của Huyết tộc không xa, một chi quân đội khoảng 500 anh em đang hùng hổ hành quân trên đường khí thế bá đạo trong từng hạt gạo tỏa ra vô cùng to lớn chấn động cả không gian còn kéo lên một cột khói dài phía sau...

Cánh quân đội hừng hực khí thế kia không ai khác chính là “biệt đội báo thù” của Thâm Uyên Giới đang trên đường tiến đánh khu khai thác vừa bị Trần Lâm đánh hạ.

Hiển nhiên với quan hệ "keo sơn khắng khít" giữa Cổ Thiên Giới và Thâm Uyên Giới, việc hệ thống phái người chơi làm nhiệm vụ đánh hạ khu khai thác của Thâm Uyên Giới là không hề hiếm, thậm chí cứ cách mười bữa nửa tháng đều xảy ra một vụ. Đáng tiếc biết là một chuyện nhưng có giải quyết được vấn đề hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác, nhất là thể loại chiến thuật phá hoại cực kỳ khó chơi kiểu này.

Phải biết chỉ tính riêng Lưu Sa tinh sương sương cũng đã có hơn mấy nghìn thậm chí gần cả chục nghìn cái khu khai thác thế này nằm rải rác khắp tinh cầu, còn Thâm Uyên Giới lại có đến cả trăm nghìn cái hành tinh chuyên khai thác như Lưu Sa tinh, thế nên số lượng khu khai khác của cả Thâm Uyên Giới phải lên đến vài tỷ còn không nằm cùng một chỗ mà rải rác khắp tinh vực.

Việc thủ hộ từng khu khai thác tránh khỏi chiêu trò phá hoại của hệ thống là điều hoàn toàn không thể, Thâm Uyên Giới chỉ có thể chơi trò phá đến đâu sửa đến đó cử ra một lượng nhân thủ nhất định trấn thủ cả một hành tinh, đến khi một khu khai thác nào đó bị tấn công mới đem quân đến tiêu diệt mà thôi.

Tuy nhiên với một tinh cầu xa xôi như Lưu Sa tinh lực lượng phòng thủ ở đây rõ ràng là không cao, cánh quân hùng hổ khí thế kia chỉ có khoảng 500 anh em cóc đen hình thể to lớn mà thôi với Trần Lâm dường như có chút không đủ, rất may không phải tên nào cũng có nhiều hàng nóng hộ thân như Trần Lâm nên chiến sự giữa đôi bên vẫn xem như cân bằng, có lúc người chơi thắng nhưng cũng có lúc người chơi bị tiêu diệt sạch.

Nhưng dù là thế nào ai sống ai chết thật ra cũng không ảnh hưởng quá lớn đến thế cuộc giữa hệ thống và Thâm Uyên Giới, với hệ thống đây chỉ đơn thuần là nhiệm vụ luyện gà chết sạch cũng không sao, còn với Thâm Uyên Giới thì như đã nói ở trên tuy rất phiền khi không ngừng bị người chơi phá hoại nhưng số lượng khu khai thác thật sự quá nhiều nên có mất đi một vài khu khai thác thật ra cũng không ảnh hưởng gì quá lớn. Thế nên những khu khai thác này chỉ là một phần nhỏ của cuộc chiến mà thôi không mấy được chú trọng càng không có đại quân nào lớn thủ hộ, chiến trường chân chính phân định hơn thua giữa Cổ Thiên Giới và Thâm Uyên Giới vốn không phải ở những nơi thế này.

Ngược lại về phần hệ thống, đây cũng là lý do tại sao trừ nhiệm vụ tiến cấp xui xẻo gặp phải còn lại rất ít người chơi có thực lực mạnh thích lựa chọn nhiệm vụ đánh cướp vừa tốn thời gian lại phiền phức và hơn hết là phần thưởng không cao này.

Tuy nhiên với sự xuất hiện của Huyết tộc và việc nhận ra giá trị không ngờ đến của thứ mà Thâm Uyên Giới đang khai thác kia thì mọi thứ rồi sẽ thay đổi.

....

..

Trở về với biệt đội báo thù…

Dù chỉ có 500 anh em cóc đen khổng lồ nhưng để đối phó với một người chơi tiến cấp 30 của hệ thống không có tàn phá chiến giáp hộ thân thì con số này vẫn đủ dùng thậm chí còn là dư thừa, thông thường để đối phó với người chơi phá hoại thế này chỉ có 200-300 lính cóc đen được cử ra mà thôi.

Nguyên nhân là do hôm nay tương đối rảnh rỗi cả Lưu Sa tinh tạm thời chưa có vụ nào chỉ có một khu khai thác bị đánh hạ của Trần Lâm nên mới phái ra nhiều nhân thủ đến vậy quyết diệt gọn tên phá đám khốn kiếp của Cổ Thiên Giới kia.

Đáng tiếc với một người chơi thông thường thì 500 quân cóc đen quả là lực lượng khủng bố gần như không thể chiến thắng, nhưng với Huyết tổ đại nhân người chơi mà toàn thân đều mang bảo còn vừa loot được thêm bảo nữa thì vẫn không đủ.

.

Rất nhanh bằng tốc độ của phi thuyền vận lính hình con cóc trông hơi ngu, biệt đội báo thù đã đến được nơi cần đến…

Với công nghệ khoa học của Thâm Uyên Giới vốn không kém gì hệ thống, thế nên dù binh sĩ là một đám cóc bốn chân nhưng làm gì có chuyện phải hành quân đường bộ mà tấn công đối thủ, tất cả 500 lính cóc đen đều ngồi phi thuyền bay đến khu khai khác đã bị Trần Lâm chiếm đóng, chỉ là không biết do đâu năm chiếc phi thuyền chở lính to lớn này lại không bay lên cao mà chỉ lượn trên mặt đất nhìn khá giống đi xe còn làm chấn động mặt cát bên dưới kéo một cột khói dài phía sau...

Bên trong chiếc phi thuyền đang dẫn đầu, một con cóc đen hình thể cực độ to lớn như một chiếc xe tải nhỏ rất có thể là chỉ huy của tổ đội này nhưng lại đang mỉm cười nịnh nọt nhìn sinh vật bé hơn rất nhiều đứng bên cạnh nhỏ giọng nói:

- Đại nhân chỉ là một tên phá hoại của Cổ Thiên Giới mà thôi…

- Người việc gì phải đích thân ra tay để chúng ta giải quyết được rồi…



.

- Không sao, ta chỉ đến quan sát một chút mà thôi…

- Các ngươi cứ làm việc như bình thường là được rồi không cần phải quan tâm đến ta…

Nghe thấy thế sinh vật bên cạnh con cóc đen chỉ huy kia chỉ thoáng cười cười nhìn qua lăng kính lặn ngắm khu khai thác đang phía xa xa lắc đầu nói.

Hiển nhiên dù nhỏ con hơn nhưng sinh vật kia lại có cấp độ lẫn địa vị hoàn toàn cao hơn con cóc đen chỉ huy, có thể hiển như là giám sát đến đây để xem bọn lính thủ hộ trên hành tinh này làm ăn thế nào, nói gì thì nói dù không quá quan trọng nhưng cũng không thể để mặc đám thuộc hạ muốn làm gì thì làm được lâu lâu vẫn phải đi một vòng xem xét có tên nào lười biếng sai phạm hay không.

Đương nhiên lý thuyết là thế nhưng thực tế nếu Trần Lâm không phát động tấn công đúng ngay cái lúc này, tên giám sát kia chỉ sợ đã sớm bỏ đi qua hành tính khác tiếp tục công tác cưỡi ngựa xem hoa của mình…

Tính ra Huyết tổ đại nhân phen này hơi xui, tên giám sát kia rõ ràng là một biến số không ngờ đến nằm ngoài nhiệm vụ cũng như dự tính của hệ thống, phèn này chết cha Trần Lâm rồi.

Tuy nhiên khiến người ta không ngờ được là tên giám sát mà con cóc đen chỉ huy đang cung kính lại không phải là một cóc đen mà là một con cóc đen hình người. Toàn thân của hắn ta vẫn là một lớp da màu đen u tối đặc trưng của tộc hắc thiềm thừ bao phủ toàn thân từ đấu đến chân chỉ lộ ra đôi mắt vàng của loài lưỡng cư và cái miệng rộng khủng bố trông không khôi hài một chút nào. Ngoài ra với lớp da đen bóng như thế tên này cũng chả có một sợi lông nào nhất là cái đầu trọc lóc khá giống tên nào đó, kết hợp với thân hình béo tốt cục mịt thuần một màu đen thui còn mỉm cười toe toét trông càng thêm dọa người.

Tuy nhiên khác với những con cóc xung quanh vẫn di chuyển bằng bốn chân, tên này lại có thể hoàn toàn đi bằng hai chân còn sử hữu một dáng đứng thẳng như một nhân loại chân chính lạ kỳ vô cùng.

Đương nhiên đó chỉ là kỳ lạ với người ngoài, cao tầng Thâm Uyên Giới bất kể là loài nào côn trùng hay lưỡng cư gì đều có hình dáng nhân hình, chỉ những phần tử cấp thấp mới có hình dáng loài thú mà thôi, đây cũng có thể xem như cách phân biệt cấp bật trong Thâm Uyên Giới.

Ngoài ra còn có một sự thật khá thú vị là Trần Lâm đã từng chạm trán offline với một tộc Thâm Uyên Giới từ trước, đó chính là lúc Trần Lâm tham gia nhiệm vụ phó bảng tại Viễn Đông, chỉ là lúc đó kẻ thủ của Trần Lâm không phải đàn cóc đen này mà là đàn huyết đom đóm do Asura lãnh đạo đánh với Hắc Thiết Tướng Quân nên Trần Lâm không nhận ra sự liên hệ với đàn cóc đen này đó thôi.

.

Rất nhanh dưới tốc độ của phi thuyền không bay được quá cao kia, cánh quân cóc đen cũng đã tiếp cận được khu khai thác bị Trần Lâm chiếm đóng, thời gian vừa hay đúng 15 phút như hệ thống dự đoán…

Tuy nhiên thay vì trực tiếp lái phi thuyền xông vào hay phát động hỏa lực từ phi thuyền để tấn công thì năm chiếc phi thuyền to lớn này lại dừng lại bên ngoài khu khai thác để cánh quân cóc đen từ tiến vào bên trong giải quyết kẻ thù, nhiệm vụ chở lính của nó xem như kết thúc.

Nguyên nhân hiển nhiên không phải do những chiếc phi thuyền không làm được mà là nó không dám làm, cả khu khai thác này đều là đồ của Thâm Uyên Giới nếu phát động hỏa lực lớn tấn công thì đúng là có thể diệt gọn con chuột bên trong nhưng cũng sang bằng luôn cả khu khai thác này, phải biết một tòa tháp hút dầu đều có giá trị không nhỏ nếu chỉ vì một người chơi mà phá hủy luôn cả khu khai thác thì hệ thống mới là người cười lớn nhất.

Ném chuột sợ vỡ bình, đó chính là nguyên nhân Thâm Uyên Giới chỉ có thể phái lính ra giải quyết những kẻ ngoại xâm khốn kiếp kia một cách phổ thông nhất. Huống chi kẻ địch cũng không nhiều người việc gì phải động đến đao to búa lớn.

Cùng vì lẽ đó 500 quân nhân cóc đen mới phải cáng đáng cái nhiệm vụ này chia nhau ra dần dần tiếp cận khu khai thác, ngược lại tên cóc đen hình người chịu trách nhiệm giám sát vẫn đứng trong phi thuyền mà hình thuộc hạ làm việc không có ý định tham gia.

.

Tuy nhiên ngay khi tiếp cận khu khai thác rồi theo một góc đã sụp đổ của bức tường lớn bao quanh bên ngoài mà tiến vào trong thì đập vào mắt cánh quân cóc đen này lại là một vườn cây lá đỏ kỳ lạ đang mọc quanh tòa tháp hút dầu to lớn.

Trước khung cảnh kỳ lạ đó, một con cóc đen khổng lồ không nhịn được gãi gãi cái đầu trọc kêu lên:

- Úp… úp… tên nào rảnh rỗi trồng cây ở đây vậy…

- Úp… úp… còn chơi cả lá đỏ… lão tử cũng muốn…



.

- Câm miệng… đó rất có thể là kẻ thù…

- Các ngươi nhất định phải cẩn thận cho ta…

Đáng tiếc không đợi con cóc đen khổng lồ kia nói xong, cóc đen chỉ huy đã tức giận gầm lên cảnh cáo.

Chiến đấu với người chơi của hệ thống nhiều năm thể loại người chơi nào vị cóc đen chỉ huy này cũng đã từng trạm tránh đôi lần, trong đó dù không nhiều nhưng cũng không ít lần đụng phải những kẻ thù do thực vật biến dị tạo thành sở hữu những năng lực vô cùng quỷ dị khó đoán.

Thế nên trước những thân cây lá đỏ tưởng chừng như vô hại lại đột nhiên xuất hiện kia, cóc đen chỉ huy có mười lá gan cũng không dám lơ là cảnh giác.

Trong trận chiến này Thâm Uyên Giới đã thắng không ít lần nhưng cũng đã bại không ít trận và dù chỉ là một góc rất nhỏ của một trận chiến to lớn hơn ngoài kia nhưng nếu bại trận thì cái giả phải trả vẫn là mạng sống.

.

Cùng vì lẽ đó dưới mệnh lệnh của cóc đen chỉ huy, đám cóc đen quân lính không dám lơ là nữa bắt đầu cảnh giác những thân cây lá đỏ mọc trên nền cát đen kia, cùng lúc đó hơn trăm con cóc đen quân lính khác đồng loạt há to miệng tạo ra những đạo hắc quang đầy tính hủy diệt nhắm vào những góc cây nhỏ bên ngoài chuẩn bị bắn phá thăm dò.

Tuy nhiên trước khi đám cóc đen xấu xí này có thể phá hủy những thân cây lá đỏ xinh đẹp của Huyết tộc thì từ bên dưới mặt đất hàng trăm đạo mọc thứ đột nhiên đâm lên như những ngọn mọc thương từ trong lòng đất tấn công những con cóc đen quân lính bên trên.

Hiển nhiên với tài lực dồi dào từ chất "vàng đen" không ngừng phun trào kia thời gian 10 đã đủ cho rễ của huyết thụ sớm đã bao phủ cả khu khai thác này rồi, nhưng quỷ kế đa đoan như Trần Lâm không để huyết thụ mọc hết cả khu khai thác mà chỉ mọc quanh tòa tháp khoan mà thôi, một phần nguyên nhân là để tiết kiệm thời gian làm việc khá tốt hơn như tranh thủ ra lính nhưng phần lớn nguyên nhân chính là để dẫn dụ kẻ thù và sự thật đã chứng minh mưu đồ của Trần Lâm đã đúng đám cóc đen này không hề biết rằng nguy hiểm đang bên dưới chân mình.

.

Ngược lại sự việc diễn ra quá nhanh quá bất ngờ khiến nhóm cóc đen không kịp đề phòng lập tức ăn phải quả đắng, không ít cóc đen xui xẻo trực tiếp bị những đạo móc thứ đâm lên xuyên qua người chết ngay tại chỗ, từng dòng máu xanh lam quỷ dị theo đó chảy ra thành dòng.

Rất may cho đội quân cóc đen là dù đã có tài lực dồi dào đốt cháy giai đoạn hỗ trợ nhưng những đạo mọc thứ này vẫn còn quá non, thế nên trừ số ít cóc đen xui xẻo bị đâm trúng chỗ hiểm bỏ mạng ra phần lớn cóc đen sở hữu thể chất trâu bò đều chỉ bị thương mà thôi không nguy hiểm đến tính mạng và có thể chiến đấu tiếp.

Tuy nhiên cuộc chơi chỉ mới bắt đầu, từ bên trong vườn cây lá đỏ một ác ma đầu trọc tay cầm đồ bất ngờ xông ra đem lên món chính tiếp đãi cánh quân của Thâm Uyên Giới.

Danh sách truyện HOT