Lọc Truyện

Lãnh Địa Huyết Tộc

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Bên trong tòa nhà Nhiệm Vụ Đường, Trần Lâm không chút nghĩ ngợi phát động ba lần quay số may mắn của mình, nhưng thay vì đích thân xuất mã lần này Trần Lâm lại chơi chó để Thanh Vân mở hàng quay trước khiến Huyết Linh tức đến sùi bọt mép ghen ghét đến đỏ cả mắt.

Thậm chí nếu đây không phải là Thánh Thành nghiêm cấm đánh nhau và trên cơ bản là chút thực lực phòng thân để mà đánh lộn thì chỉ sợ Huyết Linh đã sớm lao lên "combat" với Trần Lâm một trận ra trò, tên khốn này rõ ràng là đang muốn chơi nàng.

Đáng tiếc ước mơ chỉ mãi là mơ ước, Huyết Linh dùng có uất hận cách mấy cũng không thể làm gì ngoài việc giương mắt nhìn Thanh Vân mở hàng mạnh mẽ quay cái vòng quay may mắn to lớn trước mặt mình...

.

Ngay lập tức vòng quay may mắn dưới lực lượng không nhỏ của Thanh Vân mà điên cuồng quay tròn không chút khó khăn thu hút sự chú ý của những người chơi xung quanh...

Bởi lẽ đây chính là lần đầu tiên cái vòng quay may mắn to lớn này được sử dụng kẻ từ lúc nó được đem đến đây.

Có thể nói là khí vận nghịch thiên của Huyết tổ đại nhân lại vô tình phát huy tác dụng...

Sau sự kiện chủng tộc đại chiến dù có đến ba người chơi thành công đột phá đến cấp 30 và hoàn toàn có thể đến Nhiệm Vụ Đường này tham gia nhiệm vụ hoàng kim kiếm vé quay may mắn, nhưng do rất nhiều nguyên nhân chủ yếu là kìm kẹp lẫn nhau mà ba người Sa Hoàng, Long Hoàng và Cốt Long đại trưởng lão đều không thể bỏ thời gian tham gia thêm nhiệm vụ hoàng kim được, thậm chí sau này có thêm Thanh Vân gia nhập hội 30 nhưng cũng không thể vội thực hiện nhiệm vụ hoàng kim được mà phải ở lại tọa trấn Huyết tộc nhất là khi sự kiện Đấu Giá vừa hay lại đến.

Công tác quay số trúng quà ngon vì thế mà cũng bỏ ngỏ đến bây giờ.

Mãi đến khi Trần Lâm cũng bước chân vào con đường tiến cấp rồi không biết là đen hay xui khi mà nhiệm vụ tiến cấp tưởng bình yên dễ thở phát sinh biến cố dẫn đến việc tên may mắn này loot thêm được ba tấm vé quay may mắn, từ đó trở thành người đầu tiên sở hữu được vé quay may mắn một cách chứng thức.

Dù trên cơ bản chỉ là cái danh không có tính thực dụng nhưng trở thành người đâu tiến mở hàng Thanh Vân nói riêng và Huyết tộc nói chung đều khá là thích thú tắm trong ánh mắt kinh nghị của những người chơi xung quanh.

Cảm giác này thật là phê...

.

Ngược lại với những người chơi xung quanh, những kẻ chả biết đến cái cấp 30 là gì càng không biết được nhiệm vụ hoàng kim là gì này đều kinh ngạc không thôi ngu mặt ra nhìn Huyết tộc những tồn tại đã có thể dùng được vòng quay may mắn mà chưa ai đụng đến được kia.

Những tiếng nghị luận bàn tán kinh nghị hít hà không ngừng vang lên trong đám đông...

.

Rất nhanh trước sự chờ đợi của tất cả những người may mắn có mặt trong tòa Nhiệm Vụ Đường, vòng quay may mắn bắt đầu chậm dần chậm dần rồi dừng lại ở một ô quà màu tím mộng mơ, ngay lập tức ánh sáng tím chiếu rọi soi sáng cả một khoảng không như một lời khẳng định chắc nịch đây là hàng ngon...

Tuy nhiên khi ánh sáng tím dần dần trôi đi để lộ ra vật phẩm mà Thanh Vân đã quay được không ngờ lại là một miếng thép màu bạch, kích thước tương tựa như một tấm thẻ bài nhưng không rõ làm bằng chất liệu gì trôi nổi trên không trung chờ người đến lấy, Trần Lâm lại không nhịn được nhướng mày ngạc nhiên, bởi lẽ tấm thẻ bài kia trùng hợp thay lại một bộ với một thứ mà Trần Lâm đang sở hữu.

Cùng lúc đó một bàn tay trắng ngần tinh tế đã vươn ra nắm lấy tấm thẻ bài...

Cầm lấy tấm thẻ bài thuần một màu bạch ngân trong tay, Thanh Vân thoáng mỉm cười một cách vui vẻ cảm giác quay gacha thật là thích rồi không một chút nghĩ ngợi đưa cho Trần Lâm cười nói:

- Tặng cho ngài nè phụ thân đại nhân...

...

.

Cứ như thế trước ánh mắt vạn tộc Thanh Vân vô cùng vui vẻ đem trang bị tím mà mình vừa quay được đưa cho Trần Lâm.

Một trang bị tím độc nhất thoáng chóc hóa thành củ cải dễ dàng đem tặng cho người khác lập tức khiến không ít người chơi hóng chuyện xung quanh ngạc nhiên không thôi. Quả thật dù có là đồng tộc nhưng thực lực của bản thân mới là vương đạo, trong mắt những người chơi xung quanh Thanh Vân quay được thì đó phải là của nàng không việc gì phải đưa cho người khác.

Tuy nhiên trước cái ánh mắt ghen ghét đó của mọi người, Trần Lâm lại không chút khách khí tiếp nhận tấm thẻ bài từ tay Thanh Vân không quên cười lên khoái chí đáp:

- Như vậy thì đa tạ nàng...

...

.

Thế là trang bị tím độc nhất mà Thanh Vân quay được rời vào tay Trần Lâm.

Đương nhiên không phải do Trần Lâm xấu bụng muốn chiếm đồ của Thanh Vân hay là do đây vốn là vé quay may mắn của Trần Lâm nên tên này chỉ cho quay còn đồ thì vẫn lấy mà là do thứ này vừa hay lại là thứ Trần Lâm đang có.

Tâm niệm vừa động một bảng thông tin lập tức hiện lên trước mặt Trần Lâm...

.

——————

Tên: Tịnh Phong

Loại: trang bị phụ trợ.

Phẩm chất: tím (độc nhất)

Tính năng: một trong bốn quyển Địa Sát, mang trong mình sức mạnh điều khiển phong nguyên tố.

(Chú ý: tập hợp đủ bốn quyển độc lập tự bao gồm Thiên Hỏa, Lưu Thủy, Hậu Thổ và Tịnh Phong sẽ kết hợp thành bộ Địa Sát Thư, hiện tại 2/4).

———————

.

Đúng là đồ cần thì không ra mà đồ ra thì không cần...

Không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo khi mà thứ Thanh Vân quay ra được lại là Tịnh Phong một trong bốn quyển Địa Sát Thư, trong khi bản thân Trần Lâm sớm đã có được Hậu Thổ loot được từ chổ đám người Dã Lang Bang. Nói cách khác Trần Lâm đã thu được hai trên bốn quyển Địa Sát Thư đây vốn nên là một chuyện đáng vui đáng mừng.

Tuy nhiên ác ở chỗ Trần Lâm lại hoàn toàn không biết phải dùng hai trang bị tím độc nhất Hậu Thổ và Tịnh Phong, một cái điều khiển đất và một cái điều khiển gió này làm gì. Hậu Thổ còn đỡ điều khiển đất đá tạo ra tường đất che chắn, Trần Lâm cũng từng dùng nó khi đối đầu với đàn cóc đen. Nhưng còn Tịnh Phong với năng lực điều khiến gió lại chả biết dùng vào việc gì cho tốt, không lẽ dùng để thả diều hay quạt gió tránh nóng...

Nhìn chung với hai trang bị này trừ khi có phương án đặc biệt hay kết hợp đủ bộ tạo thành trang bị đỏ, còn không thì hai quyển Địa Sát Thư của Trần Lâm quá thật có chút gan gà, nếu đổi lại thành Thiên Hỏa đem đến năng lực chơi lửa may ra còn có chút giá trị.

Đương nhiên dù là gan gà hay gan vịt thì của từ trên trời rơi xuống lại còn là do Thanh Vân quay được, Trần Lâm chỉ có chút hụt hẫng mà thôi vẫn vui vẻ nhận lấy tạm thời cất tấm thẻ bài bạch ngân Tịnh Phong vào không gian giới chỉ hội ngộ cùng anh bạn Hậu Thổ của mình, chờ đợi tương lai xem dùng được vào việc gì.

...

.

- Rồi đến lượt ta chưa hay quên luôn ta rồi?

Bất chợt một thanh âm trong trẻo nhưng đầy sự hờn dỗi vang lên phá tan dòng suy nghĩ của Trần Lâm.

Gần như bị Trần Lâm bỏ quên còn nhìn thấy đôi cẩu nam tiện nữ kia liếc mắt đưa tình trao nhau tín vật, Huyết Linh không nhịn được tức giận chu mỏ hậm hực nói. Dạo này Huyết tổ đại nhân dường như rất thích chơi đùa với Huyết Linh nàng.

Nghe thấy Huyết Linh bắt đầu lồng lộn, Trần Lâm thoáng cười cười cũng không dám chọc điên quá đà vị Huyết Sắc nữ vương này gật đầu cười nói:

- He... he... sao có thể quên Huyết Sắc nữ vương của chúng ra được...

- Nữ nhân được ưu tiên, nhất là nữ nhân đẹp... mời nàng quay trước lão tổ ta sẽ quay sao cho...

...

.

- Hừ... xem như còn có chút lương tâm...

Trước lời đường mật của Trần Lâm, Huyết Linh thoát mỉm cười khoái khoái nhưng vẫn làm mặt lạnh hừ một tiếng hờn dỗi nói rồi nhanh chân tiến đến vòng quay may mắn chuẩn bị quay thử cái xem sao.

Nói thật Huyết Linh tính ra cũng chưa chơi trò này bao giờ, thấy người ta quay khá là nghiên...

.

Tuy nhiên Huyết tổ đại nhân có thể gan bé ku bự mà sợ chọc điên Huyết Linh nhưng Thanh Vân thì không...

Thấy Huyết Linh đắc ý tiến đến vòng quay may mắn, Thanh Vân sao có thể bỏ qua khẽ cười lạnh một tiếng châm chọc nói:

- Ngươi yếu như vậy có cần ta giúp một tay không?

...

.

Ngay lập tức trước lời chậm chọc sâu cay của Thanh Vân, Huyết Linh như mèo nhỏ bị dẫm phải đuôi xù lông lên giận dữ đáp trả:

- Không cần ngươi quan tâm...

- Hừ... bổn nữ vương nhất định sẽ quay ra được trang bị đỏ cho con rắn ngươi sáng mắt ra...

...

.

Thanh Vân cũng đâu phải dạng vừa lập tức phản dame nói:

- Ta chỉ sợ người quay không nổi...

...

.

Nghe thấy thế cả người Huyết Linh rung lên vì giận dữ khẽ cắn răng mặc kệ Thanh Vân mà nắm chặc lấy vòng quay may mắn...

Trước khát vọng phục thù sục sôi chảy trong huyết quản, Huyết Linh công cơ đít hít cơ mông học theo giáo trình quay số trúng thưởng trong Trần Lâm bút ký lấy hết sức bình sinh mà mạnh mẽ kéo vòng quay may mắn.

Ngay lập tức trước sức lực chín trâu mười bò cùng tầng tầng oán khí của Huyết Linh vòng quay may mắn điên cuồng quay tròn đến bốc khói khiến không ít nhân viên của hệ thống đang quan sát phía xa giật mình thon thót thầm nghĩ...

“Móa nó... lại là bọn Huyết tộc đầu trâu mặt ngựa này lần nào chơi game cũng phá máy, đã bảo là quay mạnh quay nhẹ đều như nhau rồi mà, tức thiệt chứ...”

Một cảm giác của những nhân viên khu trò chơi theo đó len lỏi trong lòng của những nhân viên hệ thống đang đứng quanh.

.

Mãi một lúc lâu, rất lâu sau đó...

Cái vòng quay may mắn đáng thương mới dần dần chậm lại rồi một lần nữa dừng lại ở một ô màu tim tím bằng lăng, ánh sáng tím huyền diệu theo đó một lần nữa chiếu sáng toàn bộ khuôn viên bên trong tòa Nhiệm Vụ Đường làm cho người chơi đang đứng xem tiếp tục được một phen giật mình khi Huyết tộc không ngờ một lần nữa quay ra một trang bị tím độc nhất.

Đó không chỉ là một minh chứng hùng hồn không thể chối cãi về việc Huyết tộc vừa loot được được hai trang bị tím độc nhất mà còn là việc Huyết tộc đã có đến hai vé quay may mắn, phải biết không ít những người chơi đang đứng xem ở đây đều không biết phải làm sao để có được vé quay may mắn kia, có được một đã là khóc cha khóc mẹ nay lại có đến hai. Bất công như thế sao có thể không khiến người ta ghen ghét đến đỏ cả mắt.

Rất may là sự việc quay số trúng thưởng này diễn ra quá đột ngột nên không đại tộc nào biết tin, Huyết tộc nhờ thế tránh được không ít phiền phức.

.

Tuy nhiên trước ánh mắt ghen ghét của những người xem...

Đương sự trong cuộc chơi Huyết Linh lại không vui chút nào còn hừ một tiếng ghét bỏ, bởi lẽ mục tiêu của nàng là trang bị đỏ không phải chỉ là một trang bị tím độc nhất như thế này...

Ngược lại Thanh Vân lại vô cùng khoái trá bĩu môi một cái khinh thường gần như quên mất bản thân mình thật ra cũng chỉ quay được một trang bị tím độc nhất không khác gì ai.

Rõ ràng giáo trình quay càng mạnh càng tốt của Trần Lâm đã không còn hiệu quả nữa, thậm chí quay ra được hai trang bị tím độc nhất thế này đã là hệ thống cố ý mở hàng thuận lời rồi. Trước hệ thống chút mánh khóe mèo cào của Trần Lâm vẫn không có tuổi.

Rất nhanh trước ánh mắt có ghen ghét, có thất vọng và có cả hả hê của những kẻ đang đứng xem, trang bị tím độc nhất do Huyết Linh dày công cực khổ quay ra cũng dần dần hiện rõ trước mặt mọi người, chỉ là khiến tất cả mọi người được một phen kinh ngạc không thôi khi đó không ngờ lại là một chiếc ván lướt sóng...

Phải, là một cái ván lướt sóng đúng nghĩa đen khi mà trang bị tím độc nhất kia lại là một tạo vật có hình bầu dục dẹp dài, chiều rộng khoảng 1m nhỏ dần về hai đầu trong khi chiều dài gần 4m. Mặc dù có phần hơn quá khổ quá lớn và còn thuần một màu xám tro của đá nhưng tạo hình này vẫn đúng chuẩn của một chiếc ván lướt sóng khiến Trần Lâm lập tức thấy được mùi của biển.

Ngược lại ngước nhìn chiếc ván lược sóng có phần quá khổ với mình, Huyết Linh rặn ra một nụ cười hơi bị khó coi nhưng vẫn quyết định ôm lấy chiếc ván to lớn này rồi quay người lại đưa cho Trần Lâm cười nói:

- Phụ thân đại nhân... cái này ta tặng cho ngài nè...

...

.

Thấy thế Trần Lâm cũng thoáng cười cười tiếp nhận tâm ý của Huyết Linh cũng như tạo điều kiện cho nàng có thể đáp trả Thanh Vân, nhanh tay ôm lấy chiếc ván trượt màu xám tro của đá từ tay nàng, trong lòng một lần nữa không biết nên vui hay nên buồn.

Quả thật từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ Trần Lâm chưa biến lướt sóng là gì càng không biết dùng tấm ván lướt sóng này làm gì, không cần nghĩ nhiều cũng biết khả năng cao là Huyết Linh lại quay được một trang bị không biết dùng để làm gì...

Tuy nhiên khi nhìn vào bảng thông tin của tấm ván lướt sóng này Trần Lâm lại không nhịn được biết sắc trốn mắt lên kinh ngạc...

Bởi lẽ tên của nó là Cân... Đẩu... Thạch...

Danh sách truyện HOT