Lọc Truyện

Lão Tổ Xuất Quan - Từ Phương

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Tu vi của Từ Phương thoạt nhìn chỉ là Luyện Khí Kỳ, nhưng cũng đáng ngờ nhiều lầm, hẳn không phải là tu giả Luyện Khí Kỳ đâu.

Hản vô cùng chắc chản tu vi của Lăng Thanh Thù đứng bên cạnh Từ Phương chính là Kim Đan Kỳ.

Thông qua tu vi của Lăng Thanh Thì thì hẳn đoán ngược lại tu vi của Từ Phương chắc cũng là Kim Đan Kỳ, cứ xem như tu vi của Từ Phương thật sự mạnh hơn hẳn đoán thì chắc cũng chỉ là tu giả Nguyên Anh Kỳ.

Khi nghĩ đến đây, ánh mắt của tên tu giả Nguyên Anh Kỳ kia lập tức trở nên khát máu vô cùng.

"Vị huynh đệ này, xin hỏi tên họ là gì." Tên Nguyên Anh Kỳ kia cười híp mắt nói.

"Ta tên Từ Phương." "Từ Phương huynh đệ, ta và huynh quen biết nhau thật muộn mà, ở đây nhiều người, chi bằng, chúng ta đi qua phía khu rừng nhỏ kia nói chuyện đi."

Nói xong, một luồng uy thế nhè nhẹ bao phủ lấy cơ thể của Từ Phương.

Mấy tên tu giả Nguyên Anh Kỳ bên cạnh cũng đi về phía Từ Phương.

"Ồ, thú vị đấy, nhưng mà, nếu như ta không đi thì sao” Từ Phương nhếch miệng mang theo nụ cười châm chọc nói.

Mấy người này đúng là chê mình sống lâu rồi mà, đột nhiên dám có ý đồ với hắn ta, đúng là không biết trời cao đất dày.

Trong lòng Từ Phương nổi lên sát ý.

"Đi đi mà...Chúng ta đi tâm sự chút đi." Mấy tên tu giả Nguyên Anh Kỳ mặt mang theo vẻ khát máu cười lạnh, lôi kéo

'Từ Phương đi về phía rừng cây kia.

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT