Lọc Truyện

Lấy Danh Nghĩa Vợ Chồng

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 14

Sau khi ông Hùng nhập viện dì Lệ cũng lặn mất tăm luôn, Thế Phong đi tìm dì Lệ khắp nơi nhưng không thấy , anh trở về nhà và kể chuyện ông Hùng nằm viện cho mẹ nghe, bà Hoa muốn tới thăm ông Hùng nhưng bà lại ngại nên cứ ngập ngừng nửa muốn đi nhưng nửa lại không

Thế Phong hiểu ý anh liền động viên mẹ

– Mẹ tới thăm bố con đi ạ,bố con đang ở viện một mình không có người chăm ạ.

– Thế dì Lệ đâu sao không tới chăm ông ấy.?

– Con cũng đang tìm dì ấy đây , nhưng con nghe có người nói thấy dì ấy đi theo người đàn ông khác rồi mẹ ạ.

– Sao dì Lệ lại tệ vậy chứ bố con có để dì ấy thiếu thốn cái gì đâu mà dì lại làm vậy?

– Dì Lệ còn trẻ quá mà bố con lại già rồi , nên dì ấy chán bố con là phải thôi mẹ ạ, con nghĩ như vậy cũng tốt từ nay con cũng yên tâm hơn ạ.

– Ừ mong ông ấy nhanh khoẻ lại.

– Mẹ tới thăm bố con đi mẹ.

– Ừ để mẹ nấu cháo cho bố con rồi mẹ mang vào viện luôn.

– Vâng ạ.

Thế Phong thấy mẹ vẫn còn thương bố như vậy anh mừng lắm, anh lại càng mong bố anh và mẹ anh có thể hàn gắn và quay về bên nhau hơn.

Mấy ngày sau đó anh luôn lấy cớ bận công việc để anh nhờ mẹ anh chăm sóc bố anh giúp, nhìn bố mẹ nói chuyện vui vẻ với nhau anh mừng lắm, anh và Thiên An động viên hai ông bà để ông bà tiến lại gần nhau hơn.Và Thiên An dần dần được ông Hùng và bà Hoa chấp nhận và coi như là con dâu của mình .

Thời gian này Thiên An đang cố gắng nỗ lực để thành một đầu bếp chuyên nghiệp , cô muốn vươn lên và khẳng định năng lực của bản thân mình qua những món ăn mà cô làm, cô tin sẽ có mộ ngày cô tự tin sánh bước bên cạnh người bạn trai thành đạt của mình.

Một thời gian sau ông Hùng được xuất viện bà Hồng đưa ông về nhà chăm sóc, hai ông bà thương nhau và muốn cùng chăm sóc nhau những ngày tháng sau này nhưng cả hai ông bà vẫn còn ngại và chưa giám nói ra, thế nhưng hai ông bà rất tình cảm và luôn dành cho nhau sự tôn trọng , có lẽ do ông bà đã xa nhau hai mấy năm rồi bên bây giờ hai ông bà cần thêm thời gian để hàn gắn

Thế Phong và Thiên An đã được ông Hùng và bà Hoa chấp nhận nên hai người chuẩn bị mọi thứ để kết hôn trong thời gian tới, bé Bông được bà Hồng với ông Hùng đón về nhà chăm sóc, hai ông bà già bây giờ đã có một cô cháu gái để chăm sóc rồi đưa đón đi học ông bà cũng vui vẻ hơn

Thế Phong và Thiên An đàn chuẩn bị khai trương nhà hàng ẩm thực đứng tên Thiên An nên hai người bận lắm việc chăm sóc đưa đón bé Bông do ông Hùng và bà Hoa lo hết.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT