Lọc Truyện

Lên Nhầm Xe Hoa Cưới Chồng Như Ý - Tô Yên - Sở Hướng Nam

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

“Đúng, cha con nói đúng, mẹ chỉ đến thăm Tiểu Duy, mọi người đi, mẹ không đi.” Tần Phương Linh nói: “Thời gian không còn sớm, mọi người mau đi đi.” 

Hôm nay là ngày dỗ của mẹ, Tô Yên cũng không muốn vì Tần Phương Linh mà lỡ mất thời gian. 

Hơn nữa Tô Đình Nghiêm muốn đi thăm hương mẹ, cô cũng không ngăn 

được. 

“Tiểu Duy, chúng ta đi.” Tô Yên không ngồi xe của Tô Đình Nghiệm, cô bắt một chiếc taxi khác. 

Sắc mặt Tô Đình Nghiêm không tốt, nhưng cũng không nói gì. 

Trên đường đến nghĩa địa, Tô Yên bất giác nhớ những hồi ức khi mẹ còn trên đời. 

Cái chết của mẹ năm đó quá đột ngột, Tô Yên từng cho rằng cái chết của mẹ có liên quan đến Tân Phương Linh, nhưng vẫn không có bằng chứng. 

Nhưng việc Tô Đình Nghiêm ngoại tình trong hôn nhân, cấu kết với Tần Phương Linh là sự thật. 

Chỉ dựa vào điểm Tô Đình Nghiêm không chung thủy với mẹ, nút thắt trong lòng Tô yên đã rất khó để mở, đối với Tô Đình Nghiêm, từ đầu đến cuối cô chỉ có oán hận. 

Bầu trời hôm nay xám xịt, mưa lất phất. 

Đến nghĩa địa, Tô Yên cầm hoa xuống xe, nhắc nhở Tô Duy ở phía sau: “Đường hơi trơn, em cẩn thận.” 

“Em biết rồi, chị.” 

Hai người đi đến mộ của mẹ thì đột nhiên gặp phải hai người đàn ông kỳ lạ. 

Dáng vẻ người đó nghiêm trang, vẻ mặt nghiêm túc, mang theo sát khí, toàn thân mặc màu đen, trên ngực cài một bông hoa trắng, có lẽ là cũng đến cúng tế người thân. 

khẩu súng trên eo đối phương. 

Những người này là ai? 

Trái tim Tô Yên trùng xuống, lập tức trở nên cảnh giác. 

Tô Duy cũng nhìn thấy, vô thức gọi một tiếng: “Chị...” 

Tô Yên đưa mắt ra hiệu với Tô Duy, ý bảo cậu ta không được nói. 

Hai người đàn ông đó đột nhiên quay đầu, dùng ánh mắt hung dữ nhìn Tô Yên và Tô Duy. 

Trong lòng Tô Yên hồi hộp, cô đứng yên không động. 

Hai người đó cũng chỉ là liếc nhìn, sau đó rời đi luôn. 

Đợi người đã đi xa, Tô Yên mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. 

“Tiểu Duy, đi thôi.” Tô Yên không muốn quan tâm chuyện bao đồng, cũng không quan tâm hai người đó là ai. 

Một chiếc xe con đỗ ở trước cửa nghĩa trang, hai người đàn ông vừa nghĩa trang kia ngồi vào xe. 

Người đàn ông lái xe cung kính hỏi: “Anh Lệ, đã tìm thấy tung tích của cô chủ, lần này có cần đưa cô chủ quay về không?” 

Người đàn ông với bông hoa trắng trên ngực nheo đôi mắt đục ngầu, sắc bén liếc về phía nghĩa trang. 

“Em gái tôi chỉ là một đứa con gái như vậy, nhất định phải đưa về, nhưng mà, không phải là bây giờ.” 

“Vâng.” Người đàn ông lái xe nói: “Bây giờ loạn trong giặc ngoài, nếu như cô cả trở về quả thực là không an toàn, ông Lệ, vậy bây giờ chúng ta trở về nước hay sao ạ?” 

“Các cậu về trước đi, tôi còn phải gặp một người.” 

“Vâng.” 

Tô Yên tìm đến trước một mẹ mình, phát hiện trước bia mộ vậy mà lại có một bó hoa, đã vậy còn vừa đốt giấy nữa. 

Có người đến cúng bái. 

Tô Duy tò mò hỏi: “Chị, ai lại đến cúng bái mẹ nhỉ?” 

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT