Lọc Truyện

Lên Nhầm Xe Hoa Cưới Chồng Như Ý - Tô Yên - Sở Hướng Nam

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Trong phòng tài liệu chỉ có hai người họ, Tô Yên cảm thấy có chút không được tự nhiên, ôm tư liệu nói: "Tôi còn có công việc, xin phép ra ngoài trước." 

"Được." 

Lục Minh Khánh lại bổ sung thêm một câu: "Đừng cố sức quá, sức khỏe mới là vốn liếng quan trọng nhất." 

Tô Yên nở nụ cười: "Tôi biết rồi." 

Trở lại trên ghế ngồi, một anh trai chuyển phát nhanh đang ôm một bó hoa hồng đứng ở cửa hỏi: "Xin hỏi ai là cô Tô Yên?" 

"Là tôi." Tô Yên rất buồn bực. 

"Xin chào cô Tô, đây là hoa của cô, xin ký nhận." 

Anh trai chuyển phát nhanh ôm một bó hoa lớn như vậy đi tới, dẫn tới sự chú ý của nhiều đồng nghiệp khác. 

Có người trêu ghẹo hỏi: "Tô Yên, bạn trai tặng à?" 

Cô và Lục Cận Phong đều đã chia tay, từ đầu nhảy ra một bạn trai nữa? 

Hơn nữa, tình trạng của Lục Cận Phong lúc này còn không biết như thế nào, sao có thể tặng hoa được. 

Tô Yên hỏi anh trai chuyển phát nhanh: "Xin hỏi là ai tặng vậy?" 

"Là một vị họ Sở tặng." 

Sở? 

Sở Hướng Nam? 

Bên trên hoa tươi còn có tấm thiệp. 

Tô Yên mở ra nhìn một cái, trên đó viết: Em là muôn vàn vì sao của anh, là xương sườn mà anh lỡ tay đánh mất. 

Thật đúng là buồn nôn. 

Tô Yên lấy tấm thiệp trả về: "Ngại quá, xin hãy đem hoa này trở về." 

Sở Hướng Nam đúng là chỗ nào cũng thấy mặt, lần trước thì đưa hoa đến bệnh viện, lần này thì tới công ty. 

Đồng nghiệp đùa giỡn: "Tô Yên, là người theo đuổi cô đó, hoa này đẹp như vậy, không lấy thì thật lãng phí, từ bó hoa này cũng có thể nhìn ra đối phương là một người lãng mạn à nha." 

Anh trai chuyển phát nhanh đau khổ nói: "Cô Tô, cô hãy nhận đi, hoa này nếu trả về, khách hàng khiếu nại, tôi phải nộp tiền phạt, một ngày đi làm không công, làm không cẩn thận ngay cả công việc cũng không còn." 

Làm việc bên ngoài như này cũng là vì sống qua ngày, không dễ dàng gì. 

Tô Yên chần chừ ký nhận, đồng nghiệp cười nói: "Tô Yên, nếu cô không thích thì lấy trang trí văn phòng đi, cũng không lãng phí." 

nghiệp, một màn này bị Lục Minh Khánh và Tần Nhã Hân thấy được. 

Tần Nhã Hân cười lạnh trong lòng, thật đúng là một người phụ nữ lả lơi ong bướm. 

Lục Minh Khánh thật ra không có ý kiến gì, ngược lại rất hâm mộ người có thể quang minh chính đại theo đuổi Tô Yên kia. 

Sở Hướng Nam gửi hoa đến công ty như vậy, ảnh hưởng không tốt, Tô Yên đi đến ban công, gọi điện thoại cho Sở Hướng Nam. 

Điện thoại lập tức được kết nối, giọng nói vui vẻ của Sở Hướng Nam truyền ra từ trong điện thoại: "Tiểu Yên, nhận được hoa chưa? Có thích không?" 

"Sở Hướng Nam, đừng làm những chuyện như vậy nữa, anh làm như vậy, ngoại trừ càng làm cho tôi có thêm phản cảm, không có một chút tác dụng nào." Tô Yên thực sự rất gai mắt. 

"Tiểu Yên, anh biết lúc trước đã tổn thương em quá sâu đậm, bây giờ mỗi ngày anh đều sẽ tặng hoa đến, cho đến khi nào em tha thứ cho anh mới thôi." 

Tô Yên thực sự rất đau đầu, cô cảm giác việc mình đang làm hoàn toàn là đàn gảy tai trâu. 

"Tùy anh, vừa hay trong văn phòng cũng đang thiếu cái trang trí, lấy để trang trí cũng không tệ." 

Anh ta thật sự cho rằng cô không dám nhận sao? 

 

 

Danh sách truyện HOT