Lọc Truyện

Lên Nhầm Xe Hoa Cưới Chồng Như Ý - Tô Yên - Sở Hướng Nam

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Ánh mắt Tô Yên từ từ trở nên lạnh lùng, đôi mắt sắc bén của cô quét qua Trang Ái Hồng: “Ban nãy tôi thấy cô bước ra từ nhà vệ sinh, miệng thối như vậy, bằng chứng xác thực, cô chắc chắn là vừa ăn phân ở trong đó.” 

Vừa dứt câu, có người không nhịn được bật cười, đến Lục Minh Khánh cũng không nhịn được, suýt nữa cười ra tiếng. 

Cắt câu lấy nghĩa, ai mà không biết? 

Trang Ái Hồng tức giận vô cùng, âm thanh chói tai: “Tô Yên, cô đây là đang trao đổi khái niệm, cô đừng tưởng làm vậy là có thể tẩy trắng việc cô làm tình nhân” 

Tô Yên không đếm xỉa tới, cô lắc ly nước của mình: “Tô Yên tôi trong sạch thì cần gì phải tự tẩy trắng bản thân? Ngược lại là người gửi Email đến công ty, nhất định phải giấu kĩ đuôi của 

mình đấy, nếu để tôi biết là ai, tội phỉ báng đủ để cô ta vào tù ngồi ba đến năm năm rồi.” 

Lời nói này không những cảnh cáo người gửi Email đó, mà cũng là đang cảnh cáo mọi người đang có mặt ở đây, ai khua môi múa mép thì đừng trách cô kiện tội phỉ báng. 

Trang Ái Hồng cười lạnh: “Cô đừng có mà đe dọa người ta, Tô Yên, vậy cô nói đi, người đàn ông trung niên này là ai của cô, tôi không tin một đứa nghèo như cô mà là tiểu thư nhà nào, hay là phú nhị đại ngầm?” 

Câu nói này khiến không ít người bật cười. 

Mọi người đều biết Tổ Yên làm việc liều mạng như thế nào, để lấy tiền thưởng và thưởng chuyên cần, cô chưa bao giờ đến trễ, trang phục cô mặc cũng chỉ là hàng chợ bình thường. 

Ai mà tin một người như vậy lại là tiểu thư nhà giàu nào đó chứ. 

Thái Thanh Trúc thấy chuyện ngày càng lớn, ra mặt hòa giải: “Mọi người đều là đồng nghiệp của nhau, sao lại làm những chuyện không vui vậy chứ, mọi người giải tán đi nào.” 

“Sợ rồi sao, tôi thấy là cô ta không dám nói ra thân phận thật của người đàn ông đó rồi, đúng là tội nghiệp cho bạn trai của cô ta, bị cắm sừng mà cũng không biết.” 

Tô Yên cau mày, cô không phải là không muốn nói ra đó là Lý Mộc Sinh, mà là có nói cũng vô ích, đám người này không hề tin. 

Lý Mộc Sinh là người cầm quyền của tập đoàn họ Lý, là một tài phiệt, đến lúc đó e là càng nói càng hiểu lầm. 

Tô Yên đứng dậy, vừa định mở miệng, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đột nhiên xuất hiện, hỏi: "Ai là Tô Yên?” 

Người này chính là vợ của Lý Mộc Sinh, Lưu Tuyết Lam. 

Lưu Tuyết Lam thường xuyên xuất hiện cùng với Lý Mộc sinh, không ai không quen biết bà ta. 

Đây là bà chủ của tập đoàn họ Lý, đến tìm Tô Yên là vì chuyện gì? 

Rát nhanh, có người liên tưởng đến chuyện Tô Yên bước lên xe hạng sang. 

Trong đám người đó, có người lên tiếng: “Chẳng lẽ Tô Yên là tiểu tam của Lý Mộc Sinh sao? Vợ cả tìm đến đây là để tính số?” 

“Tôi thấy giống lắm, nếu không thì bà Lý sao lại đến công ty nhỏ của chúng ta chứ.” 

“Tô Yên đúng là có bản lĩnh, không ngờ lại câu được con cá lớn như Lý Mộc Sinh.” 

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT