Lọc Truyện

Lên Nhầm Xe Hoa Cưới Chồng Như Ý - Tô Yên - Sở Hướng Nam

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

"Ồ, vâng." Tô Yên khôi phục lại tinh thần, bước vào phòng thay đồ. 

Nhưng đến lúc cô trở ra, lại không thấy bóng dáng của Vạn Nhất và đứa bé bên kia đường nữa. 

Tô Yên đi dạo phố với Lưu Tuyết Lam cả ngày, về đến nhà đã là chín giờ tối. 

Cô mệt đến nỗi hai chân mềm nhũn, bèn vùi đầu xuống giường nghỉ ngơi, cô chợt nhớ ra cả ngày không có tin tức gì của Lục Cận Phong. 

Ngày mai là tiệc nhận người thân, Tô Yên mong Lục Cận Phong có thể đến cùng cô. 

Tô Yên tìm số điện thoại của Lục Cận Phong rồi ấn phím gọi, nhưng một lúc sau vẫn không có ai nghe máy. 

Tô Yên cau mày, gửi tin nhắn cho Lục Cận Phong: Ngày mai là tiệc nhận người thân, đi không? 

Dường như tin nhắn cũng không thấy tăm hơi, một lúc lâu sau vẫn không trả lời. 

Lúc đó Tô Yên mới ý thức được, hạnh phúc của cô và Lục Cận Phong chỉ có khi còn ở trong căn phòng này thôi, ra khỏi căn phòng này, ngoại trừ số điện thoại, cô cũng chẳng biết anh ở đâu, và càng không biết đi đâu tìm anh. 

Tô Yên ngồi trên đầu giường suy nghĩ một hồi, cuối cùng vì quá buồn ngủ nên cô cũng gục đầu ngủ thiếp đi. 

Trưa hôm sau Lục Cận Phong mới gọi điện cho Tô Yên: "Đang chạy chuyến đường dài ở tỉnh khác, không xem điện thoại, không đến dự tiệc nhận người thân được rồi." 

"Không sao đâu." 

Trải qua một đêm, Tô Yên đã không còn hụt hẫng như thế nữa, nghe thấy âm thanh chỉ đường ở đầu bên kia, cô bèn nói: "Lái xe chậm chút, chú ý an toàn." 

"Được!" 

Nói vài câu ngắn gọn sau đó cúp máy. 

Tô Yên nhìn chăm chú vào điện thoại rồi thở phào một hơi, sau khi thu xếp vệ sinh cá nhân xong thì đến bệnh viện đón Tô Duy. 

Màn đêm buông xuống. 

Tám giờ tối. 

Lý Mộc Sinh tổ chức tiệc gặp mặt ở biệt thự Âu Hoàng, mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị và các giới nòng cốt đến tụ tập, vô cùng long trọng, khí thế vang dội. 

Giới truyền thông cũng đến tranh lấy tin đầu. 

Trong sảnh đều là rượu sâm banh và các nhân vật nổi tiếng tụ họp ở đó. 

Mọi người đều đang háo hức chờ đợi, họ tò mò rốt cuộc người được Lý Mộc Sinh nhận làm con gái nuôi là ai. 

Lối vào biệt thự. 

Tô Đình Nghiêm dắt Tân Phương Linh xuống xe, nhưng lại bị chặn lại ngay lối vào. 

Hai người không hề có thiệp mời. 

Những người được vào đều là người của giới chính trị và thương mại, Tô Đình Nghiêm đứng trước cửa giận đến đỏ mặt tía tai. 

Tô Đình Nghiêm mặt dày, không biết xấu hổ cười nói: "Tôi là Tô Đình Nghiêm, hôm nay người được Tổng giám đốc Lý nhận làm con gái nuôi, chính là con gái Tô Yên của tôi." 

Bảo vệ cánh cửa cười lạnh đáp: "Tô Đình Nghiêm nào? Không quen, ông nói con gái nuôi của Tổng giám đốc Lý là con gái ông thì chính là con gái ông sao? Không có thiệp mời không được vào, ai biết được có phải tên lừa đảo ở đâu đến, muốn lẻn vào trong ăn chực không." 

Lời của bảo vệ khiến Tô Đình Nghiêm không khỏi tức giận. 

Rất nhiều người đi qua đều dừng lại xem trò hề, đương nhiên cũng có người quen biết Tô Đình Nghiêm, như thế càng khiến Tô Đình Nghiêm khó xử hơn. 

Tô Đình Nghiệm thẹn quá hóa giận: "Cậu chỉ là người canh cửa, ăn nói kiểu gì đó, mở to mắt lên nhìn cho kỹ, tôi mà ăn chực sao? Tôi là chủ tịch tập đoàn Tô Thị, còn cần phải ăn chực sao? Con gái tôi là con gái nuôi của Tổng giám đốc Lý, sao tôi lại không được vào chứ?" 

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT