Lọc Truyện

Lên Nhầm Xe Hoa Cưới Chồng Như Ý - Tô Yên - Sở Hướng Nam

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Ấn đường của Lục Minh Khánh khẽ nhíu lại, biết không giữ được nhưng vẫn có muốn thử. 

"Được!" Lục Minh Khánh đang mười đầu ngón tay vào nhau, nhìn Tô Yên thốt một câu: "Hôm qua trong buổi tiệc, cô rất tuyệt." 

"Tổng giám đốc Lục, anh cũng tới?" 

Hôm qua cô không có nhìn thấy Lục Minh Khánh kia mà. 

"Tôi xem tin tức." 

Cũng đúng, nếu như Lục Minh Khánh tới, đám con gái nhà giàu yểu điệu đó còn không phải sẽ thét đến chói tai hay sao. 

Nam thần họ Lục, cái danh hiệu này không phải là để trưng chơi đâu nha. 

"Cảm ơn." Tô Yên khẽ cười: "Tổng giám đốc Lục, còn chuyện gì khác không?" 

"Đã có kết quả xét duyệt rồi, ngày mai cô có thể qua chỗ trụ sở chính của công ty trình báo." Lục Minh Khánh nhìn Tô Yên, nói: "Chúc mừng." 

Cho dù Tô Yên đắc chí rằng mình nhất định sẽ có thể lấy được, nhưng có kết quả rồi vẫn không tránh được sự bất ngờ. 

Sau khi cô rời khỏi phòng làm việc không lâu, một cái danh sách khác cũng được công bố, mà người khác được chọn đi tới trụ sở chính cũng khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. 

Nhìn danh sách được công bố, là Tô Yên và Tần Nhã Hân! 

Tô Yên trúng tuyển, chuyện này đều nằm trong dự đoán của mọi người, nhưng Tần Nhã Hân này lại khiến người ta mờ mịt khó hiểu. 

11 

Thái Thanh Trúc hỏi: "Tô Yên, công ty chúng ta có người tên Tân Nhã Hân sao? Ở bộ phận nào vậy, sao tôi lại không biết?" 

Đúng vậy, không ai biết người trúng tuyển còn lại là ai, cũng chưa từng thấy người này. 

Không phải nhân viên của công ty, nhưng mượn danh nghĩa nhân viên của công ty trúng tuyển vào Trụ sở chính tập đoàn Lục Thị. 

Đương nhiên sẽ khiến người ta nghi ngờ Tân Nhã Hân này là ai. 

Tô Yên lắc đầu, cô cũng không biết, thậm chí chưa từng nghe thấy. 

Bỗng nhiên cô nhở ra trước đây Trang Ái Hồng nói, có một nhân viên đã được chỉ định sẵn, lẽ nào là Tần Nhã Hân này sao? 

Nhìn thấy ba chữ Tân Nhã Hân, Tô Yên không khỏi cảm thấy tức ngực, rất khó chịu. 

Kể từ ngày mai, Tô Yên sẽ không cần đến đây làm nữa, nội dung công việc hôm nay chính là bàn giao lại mọi việc. 

Nơi mình từng làm việc mấy năm, cô vẫn thấy không nỡ rời đi. 

"Tô Yên à, sau này cô đừng quên tôi nhé, đến Trụ sở chính phải nhớ đến tôi đó." Thái Thanh Trúc luyến tiếc ôm lấy Tô Yên. 

"Được." Tô Yên cười nói: "Nếu có chuyện tốt chắc chắn sẽ không quên cô đâu." 

"Chị em tốt." Thái Thanh Trúc bật cười: "Đi nào, tối nay đi chúc mừng cô." 

Tô Yên đang định đáp lại, bỗng nhiên điện thoại vang lên. 

Là một dòng tin nhắn. 

Lục Cận Phong gửi tin nhắn, hẹn cô tám giờ tối nay gặp nhau ở nhà hàng Hoa Hồng. 

Chuyện nên đến cũng phải đến. 

Tô Yên chần chừ một chút rồi trả lời: Được! 

"Sao vậy, bạn trai?" Thái Thanh Trúc hỏi. 

"Ừm." Tô Yên gật đầu, mỉm cười xin lỗi: "Anh ấy hẹn tôi tối nay đi ăn." 

Thái Thanh Trúc xúc động, trêu đùa: "Ôi, ngưỡng mộ cô thật đó, quả là được cuộc đời ưu ái, có cả tình yêu và sự nghiệp, thật khiến người ta ngưỡng mộ." 

"Số đào hoa của cô cũng sẽ đến thôi." Tần Nhã Hân nhếch môi cười: "Bàn giao công việc Xong rồi, vậy tôi đi trước đây." 

Tô Yên cảm thấy, quả thật cô và Lục Cận Phong cũng nên gặp nhau một lần để nói chuyện rõ ràng. 

Cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách. 

Thà đau một lần rồi thôi, chia tay cũng không có gì to tát lắm. 

Tô Yên vừa rời khỏi công ty thì Trần Tố Anh lại tới, bà không thấy Tổ Yên đầu. 

Tô Yên về nhà trọ thay đồ trước, trang điểm nhẹ nhàng, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi mới đến nhà hàng Hoa Hồng. 

Màn đêm buông xuống. 

Ánh đèn rực rỡ. 

Lúc Tô Yên đến, Lục Cận Phong đã đến trước rồi. 

Hôm nay nhà hàng rất vắng vẻ, không có khách đến, Lục Cận Phong đặt một phòng vip, sát cửa sổ, góc nhìn đẹp, có thể nhìn thấy hết cảnh đêm của Đế Đô. 

Lục Cận Phong vô cùng nho nhã phong độ kéo ghế ra cho Tổ Yên: "Đói chưa, gọi món trước đi." 

"Vẫn ổn, không vội." 

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT