Lọc Truyện

Lên Nhầm Xe Hoa Cưới Chồng Như Ý - Tô Yên - Sở Hướng Nam

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Lục Cận Phong - người nắm quyền nhà họ Lục bị đá rồi? 

Một lúc lâu sau Vật Nhất mới khôi phục lại tinh thần, nhìn chằm chằm Lục Cận Phong đang không ngừng uống rượu để chuốc say bản thân. 

"Đại ca, anh với cô Tô chia tay thật rồi à? Tại sao vậy?" 

Chuyện này đột ngột quá. 

Lục Cận Phong xuất sắc như vậy, không nên bị đa chứ. 

Đương nhiên Lục Cận Phong không nói ra chuyện Tô Yên chưa chồng mà đã có con, cũng không thể nói từ đầu đến cuối Tô Yên không hề nghiêm túc với mối tình này. 

Lục Cận Phong rất giận chuyện cô lừa dối, chưa chồng mà đã có con, nhưng lại càng giận thái độ của của Tô Yên đối với mối tình này hơn. 

Lục Cận Phong uống hết ly này đến ly khác, sắc mặt vô cùng khó coi, bày ra dáng vẻ "người lạ chở lại gần". 

"Đại ca, lẽ nào cô Tô làm con gái nuôi của nhà họ Lý, cô ấy xem thường anh lái xe công nghệ sao? Hay là anh nói anh là người nắm quyền nhà họ Lục cho cô ấy biết đi, cô ấy sẽ thay đổi ý định ngay" 

Lục Cận Phong lạnh lùng nhìn Vạn Nhất. 

Vạn Nhất biết điều nói: "Đại ca, em uống với anh, không say không về." 

Không nên trêu chọc đàn ông thất tình. 

Hai người đang yên đang lành, bỗng nhiên lại chia tay như vậy. 

Vạn Nhất ngạc nhiên, Trần Tổ Anh cũng rất bất ngờ. 

Nhưng Lục Cận Phong ra lệnh, không cho phép ai đi tìm Tô Yên. 

Lục Cận Phong anh không muốn mất mặt. 

Từ khi chia tay nhau ở nhà hàng Hoa Hồng, sau đó Tô Yên cũng không gặp lại Lục Cận Phong nữa. 

Còn lúc cô nhận được tin tức của Lục Cận Phong, cũng là chuyện của một tuần sau đó. 

Hơn nữa còn là một tin xấu. 

Sau khi Tô Yên vào trụ sở tập đoàn Lục Thị thì trở nên rất bận rộn, từ đó mà dần đưa Lục Cận Phong vào quên lãng. 

Hôm nay. 

Ngay khi Tô Yên nộp bảng báo cáo và ra khỏi văn phòng, thì gặp phải Vạn Nhất. 

Vạn Nhất là cậu ấm của điện ảnh Vạn thị. Tuy chỉ mới vào trụ sở mấy ngày, nhưng Tô Yên cũng biết Vạn Nhất đang tạm thời giữ chức phó tổng giám đốc tập đoàn Lục thị. 

Tô Yên nhìn thấy Vạn Nhất, tự dưng lại nghĩ đến Lục Cận Phong. 

Sau khi chia tay, cả hai đều không liên lạc lại với nhau. 

Tô Yên vừa định quay người rời đi, thì Vạn Nhất thấy và gọi cô lại: "Cô Tô." 

Tô Yên đành đứng lại: "Anh Vạn, thật trùng hợp." 

Vào trụ sở lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên Tô Yên nhìn thấy Vạn Nhất. 

Vạn Nhất không thường xuyên có mặt ở công ty mà chỉ thỉnh thoảng đến đây. 

“Hình như cô Tô đang trốn tôi?” Vạn Nhất nói một cách nửa đùa, nửa thật nhưng rất nghiêm túc: “Tuy cô và đại ca đã chia tay, nhưng chúng ta vẫn xem là bạn. Cô Tô làm như vậy, sẽ khiến người ta đau lòng lắm đó.” 

"Sao tôi lại trốn anh chứ? Thật tình là lúc nãy tôi không nhìn thấy anh Vạn" Tô Yên cười trợn mắt và nói lời bịa đặt, sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề: "Anh Vạn định đi ra ngoài à?" 

Đương nhiên Vạn Nhất đã nhìn thấy cái suy nghĩ nhỏ nhoi của Tô Yên, ý của cô là muốn đuổi anh ta đi. 

Kể từ sau khi Tô Yên vào trụ sở, anh ta vẫn luôn cho người theo dõi cô. 

Sau khi Tô Yên và Lục Cận Phong chia tay, Lục Cận Phong bèn trở nên rượu chè be bét, tính khí cũng đột nhiên trở nên nóng nảy, còn Tô Yên thì lại giống như chẳng bị ảnh hưởng gì. Có lẽ nên làm gì đó? 

Vạn Nhất nói: "Đúng vậy. Cơ mà, khoảng thời gian này cô Tô với đại ca không có liên lạc hay gặp mặt gì lại à?" 

“Dù sao cũng chia tay rồi, cần gì phải liên lạc, gặp mặt lại.” Tô Yên nói: “Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay thôi.” 

Thật quá dứt khoát. 

Vạn Nhất cố ý thở dài, nói: "Tôi phải đến bệnh viện rồi, chúng ta tạm dừng cuộc trò chuyện ở đây thôi. Mà này, đại ca nhập viện rồi đó, cô Tô có biết chuyện này không?" 

Vạn Nhất đã biết lại còn hỏi, dĩ nhiên là Tô Yên không biết rồi. 

Nghe vậy, Tô Yên rất sửng sốt, cô vô thức hỏi: "Anh ta bị sao vậy?" 

 

 

Danh sách truyện HOT