Lọc Truyện

Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa Mục - Mục Cảnh Thiên - Hạ Tử Hy (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 207:

Câu nói này của Hạ Tử Hy khiến cho Mục Cảnh Thiên có chút không phản ứng kịp.

Quả thật, sự việc chính là như vậy.

Những lời cô nói đều không sail Nếu nhự ban đầu được quyền lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không kết hôn với cô.

Nhưng hiện tại…

Mục Cảnh Thiên thẫn thờ nhìn Hạ Tử Hy, nhưng không biết nên mở lời như thê nào.

Lúc này, Hạ Tử Hy quay đầu sang nhìn Mục Cảnh Thiên: “Mục tổng, thật ra tôi xuông gặp anh cũng vì có vài lời cân nói rõi”

Lúc này, Hạ Tử Hy quay đầu sang nhìn Mục Cảnh Thiên: “Mục tổng, thật ra tôi xuông gặp anh cũng vì có vài lời cân nói rõi”

Sau khi nghe câu nói này của cô, Mục Cảnh Thiên nhíu mày, quay sang nhìn cô: “Có chuyện gì?” – “Tôi cảm thầy có một số vấn đề chúng ta cân phải nói rõ!” Hạ Tử Hy nhìn Mục Cảnh Thiên nhân mạnh từng chữ, cô vô cùng khinh thường các môi quan hệ mờ ám.

“Nói”

“Đầu tiên, chúng ta đã đã không còn là vợ chồng hợp pháp, cả hai đêu đã ly hôn; thứ hai, mồi quan hệ của chúng ta cũng không phải mỗi quan hệ người yêu của nhaul”

“Cho nên?”

“Cho nên cảm phiền Mục tổng anh trước khi làm những chuyện như vậy, có phải nên tự mình suy nghĩ thấu đáo trước hay không?” Hạ Tử Hy lên tiếng hỏi Mục Cảnh Thiên.

“Suy nghĩ cho chuyện gì?” Mục Cảnh Thiên nhìn Hạ Tử Hy hỏi ngược lại.

Hạ Tử Hy dám đánh cược, Mục Cảnh Thiên nhất định có thể nghe hiểu những gì cô đang nói.

“Mục tổng, anh rõ ràng hiểu rõ những điêu tôi đang nói!”

“Không hiểu!” Mục Cảnh Thiên dứt khoát lên tiếng.

Hà Dữ ly.

Nhìn dáng vẻ của Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy trầm ngâm suy nghĩ sau đó nói: “Được, vậy đê tôi nói thăng với anh, mối quan hệ giữa chúng ta không là gì cả, cho nên hi vọng anh sau này đừng đột nhiên hôn tôi như vậy nữa!” Hạ Tử Hy nhìn Mục Cảnh Thiên nhấn mạnh từng câu một.

Thật ra những lời này của Hạ Tử Hy đều nằm trong dự đoán của Mục Cảnh Thiên, nhưng hắn không tức giận, ngược lại nhướng mày hỏi: “Ai nói mối quan hệ giữa chúng ta không là gì cả?”

“Không phải sao?” Hạ Tử Hy chất vân.

“Đừng g quên, cô chính là vợ trước của tôi…” Mục Cảnh Thiên nhìn cô nói từng chữ.

“Mục tổng, anh cũng đã nói là vợ: trước, tức là chúng ta đã li hôn, trên mặt pháp lý không tồn tại bất kỳ mỗi quan hệ gì cả, cho nên xin anh từ nay về sau khi làm những chuyện như vậy, nên tự trọng một chút, tình huống giông như đêm nay, tôi không muôn tiệp tục phát sinh!” Hạ Tử Hy nhìn Mục Cảnh Thiên, nhân mạnh từng chữ.

Mục Cảnh Thiên vốn dĩ chỉ muốn trò chuyện với cô vài câu, nhưng không nghĩ răng cô lại tích cực như vậy, khiến cho hắn không vui mà nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT