Lọc Truyện

Long Nha Bất Bại - Tần Vũ

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Tiêu chuẩn cao hơn cá lúc huấn luyện cho tẳn

binh Sơn Báo.

Lý Hóa, Lâm Đại Phàm và những người còn lại vừa nghe đã nhận ra.

Sau đó, Tân Vũ cho người mang đến 2 thùng hàng nghìn viên đạn, yêu cầu họ bẳt đầu tập bẳn từ mục tiêu cách xa 300m.

Anh ở bên cạnh liên tục quan sát, ghi nhớ số liệu, đồng thời nhắc nhờ, hướng dẫn bọn họ.

Người ta nói rằng những tay bắn tỉa được cho ăn vô số viên đạn, quả đúng như vậy!

Muốn bồi dưỡng một tay bắn tỉa hàng đầu, phải tốn không biết bao nhiêu còng sức và tinh thần!

Cường độ luyện tập cao hơn một lính đặc chủng thông thường rất nhiều!

Đây là lí do anh đích thân dạy học.

Buổi tối, Tân Vũ lại dạy cách tính toán một số dữ liệu môi trường ảnh hưởng đến việc bẳn tỉa. Đây là điều quan trọng nhất. Không cần phải quen tay hay việc, mà chí cần nhìn sơ qua, nắm được số liệu xong, lập tức có thể tính toán, nhanh chóng điều chính.

1 tháng sau, sau khi tám người đã nắm được

kiến thức nhất định, Tân Vũ bắt đầu đưa họ tới khu vực khác để huấn luyện bài bản hơn!

Bắn tỉa trong thành phố!

Bắn tía trẽn sa mạc!

Bắn tỉa dưới trời tuyết!

Bắn tỉa trên biển!

Bân tỉa trên trực thăng!

Phải trải qua luyện đi luyện lại nhiều lần mới có thể thông thạo.

Tân Vũ không yêu cầu bọn họ đạt mức tiêu chuẩn của một tay bắn tỉa hàng đầu trong 4 tháng, nhưng ít nhất cũng chỉ kém 1 bậc!

Chỉ có như vậy, họ mới tồn tại lâu hơn trong Cuộc thi lính đặc chủng toàn quân 3 tháng tới, không đến mức vừa lâm trận đã bị loại!

Như vậy quá mất mặt!

Tank và Cao Tráng đang huấn luyện các tân binh khác kĩ năng tác chiến.

Đặt và tháo gỡ bom, chiến tranh đô thị, ứng cứu tù binh, chiến thuật tiếu đội cùng các hạng mục

khác!

Dưới sự huấn luyện của họ, kĩ năng tân binh nhanh chóng nâng cao.

So với lúc mới bắt đầu, có thế nói là hoàn toàn lột xác!

Cuối cùng, trải qua khóa huấn luyện dài nửa năm, Bộ đội đặc chủng Long Nha đã bắt đầu thành hình.

Nhóm Tân Vũ, Tank, Cao Tráng đứng trước mặt 30 thành viên mới của Long Nha.

Đứng giữa họ là ông trùm chiến khu 13, Long Vệ Quốc!

Bên cạnh là tham mưu Triệu, cầm cây cờ đỏ trong tay.

ở góc trên bên trái của lá cờ đỏ, có một đầu rồng đang nhe nanh dữ tợn.

Đúng vậy, đó chính là cờ chiến của Long Nha!

Các tân binh đều nhìn về phía trước với ánh mắt rực lửa, vẻ mặt trịnh trọng, trong lòng rạo rực.

Khỏng ai biết rằng, nửa năm qua họ đã sống như thế nào! Đến địa ngục cũng không kinh khủng

bằng!

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT