Lọc Truyện

Long Nha Bất Bại - Tần Vũ

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Đại đội trưởng Sơn Báo nghiêm mặt mắng: “Chẳng trách tham mưu Long của Quân khu 13 lại cảm ơn Quân khu 8 chúng ta, thì ra là có ý này”.

“Có điều, nói đi cũng phải nói lại, tên đó quả thực có năng lực nhí, lại có thế trợ giúp Quân khu 13 thành lập ra Long Nha”.

“Haha, không tồi! Không hổ danh là binh lính do Sơn Báo tạo ra”.

“Có điều, CỐ sẹo không cần nói nữa, tiểu tử đó phạm phải sai lầm phái rời đi tôi cũng hết cách nhưng Tank, tên khốn đó trước kia ông đây vất vả giữ anh ta ở lại, anh ta vẫn nhất quyết rời đi, hiện tại

lại không về Sơn Báo mà đi đầu quân cho Long Nha, quay lại đế xem tôi trừng trị anh ta thế nào”.

Ngô Siẻu cười khổ nói: “Quan hệ giữa họ và Tân Vũ rất tốt, hơn nữa còn trợ giúp huấn luyện đội viên Long Nha, cũng xem như có tình có lý”.

Đại đội trưởng Sơn Báo thở dài: “Bỏ đi, cho bọn họ ở lại Long Nha cũng tốt, dù sao bẽn đó vừa mới thành lập, nhiệm vụ không nhiều, cường độ luyện tập không cao, với cường độ đó có lẽ sẽ thích hợp với họ hơn”.

“Người bẻn mình cũng chú ý một chút, trước khi trận đấu diễn ra, nếu gặp phái họ thì cũng nhẹ tay thả cho họ qua, dù sao từng là binh lính Sơn Báo nên chừa lại chút tình cảm”.

Ngô Siêu gật đầu: “Tôi hiếu rồi, tỏi sẽ nói chuyện với các đội viên”.

Sau khi từ quân khu trở về, Tân Vũ liền triệu tập bộ đội đặc chủng dự thi nhắc nhờ bọn họ quy tắc cũng như những hạng mục cần chú ý.

Thực ra không quá khác biệt so với những gì Tân Vũ đã nói với đội viên Long Nha trước đó, cơ bán vẩn tiến hành theo hình thức cũ.

Tân Vũ nhìn về phía 39 đội viên, nhắc nhờ:

“Cuộc thi sẽ bắt đầu vào tối mai, cụ thế thì tôi đã

nói với các bạn rồi. Bây giờ chủ yếu tôi sẽ cho các bạn biết về tình hình bộ đội đặc chủng các quân khu khác”.

“Cuộc thi kỳ thực không khác thực chiến lắm. Nếu gặp phải đối thủ mạnh hơn mình nhiều, lại không nắm chắc phần thẳng thì chỉ có một lựa chọn, chạy!”

“Đừng làm vật hy sinh vô nghĩa! Các bạn phải tích lũy kinh nghiệm, nhưng để tích lũy được thì phải sống. Nếu bị đối phương xử gọn rồi thì còn tích lũy kinh nghiệm gì nữa?”

Nôi xong, Tân Vu yêu eau ngircri dàn ông cao to cung cap cho moi ngirôi mot trang thông tin vê bô dpi dac chüng cüa tirng quân khu.

“Câc ban hây xem xét ky sire manh toàn diên cua bô dpi dac chung câc quân khu khéc ô trên. Tôi chia à trên thành 3 cap dp, tir cap dô 1 dên cap dô 3. Cap dp d’âu tien tirong doi yêu, vê co ban ho là lire lirpng dac công môi thành lâp giong Long Nha chüng ta, nêu gap phâi ho thï clt tçr tin chien dau. Tong công cô 9 dan vj bô dpi dac chüng, câc ban cô the biet ho den tir dan vj nào dira vào chiec bang tay cüa ho.

Trong nhôm bô dpi dac công cap hai cüng cô nhCrng ngirôi tirang dôi yêu, céi này câc ban phâi xem xét tinh hinh, cô nên dânh nhau vôi hp hay không.

Côn nêu là bô dpi dac chüng cap 1 thi cac ban dîrng do du1, cô the chay thi cir chay, nêu thirc su* không the chay thi phâi doc hê’t sùc chien dâu vôi hp.

Toi nay, hây xem ky thông tin vê câc cap dac công khâc nhau trên dây”.

“Rô!

##

Tat câ dpi viên Long Nha cùng dâp lôi.

Sau 1 ngày chuẩn bị, buổi tối ngày hôm sau cuối cùng cũng tiến hành hình thức rút thảm thỉ đấu.

Như tan Vũ đã nói lúc trước, bốn mươi thành viên của mỗi đơn vị bộ đội đặc chủng đều được tách ra, đi tới bốn mươi căn lều để bốc thăm!

Sau khi vị trí chỉ định trong khu vực được rút ra, có ô tô và trực thăng vũ trang đến đế đưa họ đến khu vực chiến đấu.

Đến lúc đó, hội thi đặc chủng toàn quân sẽ chính thức khởi tranh!

Tất cả các tuyến thủ đều phải bịt kín mắt. Cho đến khi họ đến đích, mới tháo bịt mắt ra để họ nhảy dù hoặc xuống xe.

Sau khi xuống xe, mọi người phải giữ nguyên vị trí và không được di chuyến, trò chơi sẽ không bắt đầu cho đến khi mọi người đã đến vị trí tương ứng.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT