Lọc Truyện

Long Vương Trở Lại - Giang Thần

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Trên mặt Tôn Trạch mang theo ý cười, đứng lên, đi tới ôm lấy vòng eo thon thả của Đường Sở Sở: Nếu biết điều sớm như vậy, chẳng phải sẽ không có chuyện gì sao." 

Cửa hàng quần áo, tụ tập không ít người. 

Nhưng, những người này đều đứng ở phía xa, bọn họ đều biết đây là người nhà họ Tôn, đều chỉ dám nhỏ giọng thảo luận. 

Nhưng mà lúc này, Giang Thần lại đứng lên, đá một cước. 

Trực tiếp đá Tôn Trạch ngã ngửa trên sô pha. 

"Đánh, đánh cho tôi." Tôn Trạch còn chưa đứng lên, đã nhớn nhác rống to. 

Ngay lúc này, một người đàn ông trung niên hung hăng chạy tới. 

Đây là Tôn Thái Vân tới từ bệnh viện. 

Đường Sở Sở gọi điện thoại tới, nói là đắc tội với Tôn Trạch, ông ta nổi giận lôi đình, lái xe vượt cả đèn đỏ phóng tới. 

Chuyện ngày hôm qua vẫn còn rõ ràng ở trước mắt. 

Mạnh mẽ như Lâm Huyền, cho dù bị giết, thì Tiêu Dao Vương cũng vẫn tự mình xử lý những chuyện tiếp theo. 

Đây chính là vợ của một người siêu cấp mạnh mẽ. 

Ai dám động vào? 

Động vào quả thật chính là đâm đầu vào chỗ chết! 

Ông ta vội vội vàng vàng chạy tới, đầu đổ đầy mồ hôi, tóc cũng ướt đẫm. 

Ông ta vừa đến, chợt nghe thấy lời của Tôn Trạch, ngay lập tức trở nên giận dữ, lớn tiếng rít gào: "Tên ăn hại này!" 

Tiếng thét như sấm. 

Một tiếng rống này, khiến cho không ít người chú ý đến. 

"Bác, bác cả..." Cả người Tôn Trạch cũng run lên. 

Tôn Thái Vân, là người lèo lái thứ hai nhà họ Tôn, là người thừa kế gia tộc, nắm giữ quyền hành gia tộc. 

Tôn Thái Vân vọt tới, túm lấy tóc Tôn Trạch, tát cho mấy cái bạt tai. 

Ông ta dùng hết sức lực, chỉ lo đánh nhẹ. 

Tôn Trạch bị đánh đến mơ hồ, một vài chiếc răng bị gãy, máu chảy ra từ trong miệng. 

Sau khi đánh mấy cái bạt tay, lại đá một cước vào bụng của Tôn Trạch, lại đá anh ta vào sô pha một lần nữa, ngay cả sô pha cũng bị lật ngược. 

Sau đó cầm lấy gạt tàn thuốc trên bàn, phẫn nộ ném vào ót của anh ta. 

Đập một cái là bể, ót của Tôn Trạch trong nháy mắt đã chảy máu. 

Chuyện bất thình lình xảy ra, doạ cho mọi người sợ choáng váng. 

Phùng Tiểu Hội ngây ngẩn cả người, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, sợ hãi kêu lên: "Bác cả, bác làm gì vậy, đây là Tôn Trạch đó, là cháu của bác..." 

"Người phụ nữ chết tiệt..." 

Tôn Thái Vân vật qua, túm lấy mái tóc dài của cô ta, đập vào bàn. 

Bịch! 

Đầu của Phùng Tiểu Hội bị đập vào bàn thủy tinh, bàn thủy tinh trong nháy mắt đã bị đập vỡ. 

Mặt Đường Sở Sở ngơ ngác, trên mặt mang theo giọt nước mắt, vừa nãy đã định hy sinh thân mình bảo vệ Giang Thần, nhưng bây giờ lại... 

Trong khoảng thời gian ngắn, não của cô không kịp phản ứng lại. 

Mà anh Ba, người Tôn Trạch gọi tới, ngay cả một cái rắm cũng không dám thả. 

Bởi vì, anh ta biết người này. 

Là người chọn làm chủ nhân đời sau của nhà họ Tôn, là một trong những người tại to mặt lớn ở Giang Trung. 

Sau khi đánh người xong, Tôn Thái Vân phịch một cái quỳ gối trước mặt Đường Sở Sở. 

"Chuyện này." Đường Sở Sở bị dọa đến mức lui về phía sau vài bước. 

Mà người ở tiệm quần áo, cũng trợn tròn mắt. 

Đặc biệt là anh Ba. 

Anh ta lăn lộn ngoài đường, làm sao lại không biết Tôn Thái Vân. 

Vào lúc này, anh Ba, cùng với hơn hai mươi người anh em của anh ta, trợn mắt há mồm. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT