Lọc Truyện

Long Vương Trở Lại - Giang Thần

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Trương Luân nhìn kĩ Giang Thần, từ trên xuống dưới. 

Cả người người này không có lấy một ưu điểm nào, anh ta lại tỏ vẻ có chút châm biếm: 

"Đây chính là Giang Thần tới nhà vợ ở rể, huyên náo om sòm cả một vùng Giang Trung gần đây đó ư. Cái gì mà là một tên vô dụng không có gì trong tay, còn điếc không sợ súng, dùng quan hệ với cấp trên mà mượn một chiếc xe ra vẻ ở quân khu. Nghe nói ở trên kia cũng vì chuyện này mà tức giận rồi, Giang Thần này cũng sẽ nhanh chóng chịu trừng phạt thôi, chỉ sợ nửa đời sau sẽ chịu cảnh tù đày rồi nhỉ?" 

Mấy tin đồn này, Đường Sở Sở cũng đã nghe qua rồi. 

Nhưng mà, cô không nghĩ sẽ nghiêm trọng như thế. 

Bản thân cũng không có chút ngạc nhiên nào mà thốt một tiếng: "Ò, nghiêm, nghiêm trọng vậy sao?" 

Trương Luân gật đầu: "Ừm, chuyện rất nghiêm trọng, nghe nói tên rác rưởi Giang Thần này mượn xe vị cấp lớn nào đó, tới lúc người đó trở lại thì tài xế, cấp trên của Giang Thần cũng đều sẽ bị đưa ra tòa án quân sự." 

"Hả?" 

Đường Sở Sở bị dọa sợ rồi. 

Cô bất giác nắm chặt lấy tay của Giang Thần. 

Còn Lâm Y lại liếc qua Trương Luân, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng. 

Xét xử Hắc Long? 

Ai dám? 

Giang Thần và Đường Sở Sở xuất hiện dẫn tới sóng gió lớn. 

Bởi vì nhà họ Đường hiện tại đã trở thành trò cười của Giang Trung này rồi. 

Đường Thiên Long làm một tấm thiệp mời giả tới tham dự buổi lễ kế nhiệm của Tiêu Dao Vương, Giang Thần lại xách một chiếc xe để ra vẻ, còn coi đó như là đồ của mình mà ra oai. 

"Giang Thần, chính là anh phạm tội nhưng chớ có làm liên lụy Sở Sở, anh vẫn nên li dị với Sở Sở đi, anh vốn dĩ không xứng với cô ấy." 

Trương Luân tiếp tục mở miệng nói. 

Trong lòng anh ta cũng có dự định riêng. 

Có yêu đương cùng với Lâm Y đi nữa, cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì tới chuyện anh ta xảy ra gì đó với Đường Sở Sở ở trong tối. 

"Ông xã, làm sao bây giờ?" Đường Sở Sở thật sự sợ rồi. 

Bởi vì cô biết được Giang Thần phạm tội, nếu như phía trên truy cứu thì sẽ phiền phức rồi. 

Giang Thần kéo tay của cô, an ủi: "Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, nếu thật sự có chuyện gì thì anh cũng sẽ không liên lụy tới em đâu." 

"Úi giời ơi, đừng nói nữa, đi vào trong ngồi đi." Lâm Y kéo tay của Đường Sở Sở, đích thân dắt cô vào nhà hàng. 

"Lâm Y..." Trương Luân đuổi theo. 

Vì buổi tiệc rượu lần này mà Lâm Y đặt biệt bao trọn tầng tám. 

Sau khi lên tới tầng tám, Giang Thần tìm một khu nghỉ ngơi. Anh ngồi trên ghế sô pha, lấy điện thoại ra chơi Plant vs Zombie. 

Mà Đường Sở Sở thì bị Lâm Y kéo đi. 

Giới thiệu cô với bạn bè của mình làm quen. 

Những người này thật sự đều là cậu ấm cô chiêu giàu có, trong đó cũng có rất nhiều người là từ thủ đô chạy tới. 

Sau khi Giang Thần tới, bạn cùng lớp của Đường Sở Sở cũng lật đật tìm tới. 

Nhận ra cả bọn cũng đều biết rồi, bọn họ có thể nhận được thư mời hoàn toàn là vì nhờ mặt mũi của lớp trưởng Trương Luân. 

Bọn họ không quen biết Lâm Y, cũng không dám đi tới chào hỏi. 

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT