Lọc Truyện

Long Vương Trở Lại - Giang Thần

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Khu trung tâm thương mại Tân Thời Đại vẳn chưa hoàn toàn
quảng bá ra bên ngoài, chỉ một số tập đoàn thực sự lớn mới đủ điều kiện đế gia nhập vào trước, trong khi một số doanh nghiệp nhỏ vần cần phải đợi quảng bá ra bên ngoài thực sự mới có cơ hội nộp hồ sơ.
“Sở Sở.”
Đường Sở Sở vừa bước ra khỏi phòng, Hà Diễm Mai đã đi tới, nói: “Con mau ly hỏn với Giang Thần đi, mẹ đã giúp con tìm được một cậu con trai nhà giàu rồi, trẻ trung và giàu có, nhất định là rất xứng với con. Còn nếu con cảm thấy người mà mẹ giới thiệu không tốt thì con có thể mình tự tìm, cổ Dật Hiên của Mỹ Vị Hiên cũng không
“Chuyện đó nói sau đi.”
Đường Sở Sở lơ đểnh.
Cỏ sâp phải đến công ty rồi
Tuy nhiên, trước khi đến công ty, cô còn phải đến cục Dân chính một chuyến đế làm cho xong thủ tục ly hỏn với Giang Thần trước.
Cỏ cũng không ăn sáng, trực tiếp đi ra ngoài và bắt taxi đến cục Dân chính.
Trên đường đi đến đó, cô gọi điện cho Giang Thần.
Tối hôm qua, Giang Thần đã uống đến say bí tỉ.
Còn chưa tỉnh dậy, chuông điện thoại đã reo ầm ĩ.
Anh thậm chí còn không hề mở mẳt ra, mò mò điện thoại di động bẽn giường, dựa vào cảm giác để mò đến nút trả lời: “Ai, ai đấy.”
“Gặp nhau ở cửa cục Dân chính lúc chín giờ.”
Nghe thấy giọng nói của Đường Sở Sở, Giang Thần lập tức hết buồn ngủ, lấy lại tinh thần, trở mình bò dậy.
“Sở Sở…”
“Tút tút tút!”
Còn chưa kịp mở miệng, Đường sở sở đã cúp điện thoại.
Giang Thần ngồi trên giường vài giây, rồi mới đá Tiểu H ngủ bên cạnh mình một cái.
Tiếu Hắc tỉnh dậy ngay lập tức.
Dụi mắt, rồi hỏi: “Anh Giang, sao vậy?”
“Sở Sở bảo tỏi chín giờ gặp nhau ở cửa cục Dân chính, tỏi phải làm sao đây?”
“Chuyện này…” Tiếu Hắc cũng không biết làm sao, trên mặt hiện ra vẻ khó xử: “Anh Giang, chuyện này tỏi làm gì biết được, em còn chưa từng hẹn hò yêu đương nữa mà, chứ nói gì đến chuyện kết hôn hay ly hôn.”
“Mau nghĩ cách cho tồi đi.’
“Tôi..:
Khuôn mặt của Tiếu Hắc hiện lên vẻ khó xử.
Ngay lập tức nói: “Tỏi… Tôi đã gọi điện hỏi Bạch Tố. cỏ ấy là con gái nên chắc là sẽ hiểu.”
Giang Thần nhìn thời gian, bây giờ đã gần tám giờ rồi, anh đá Tiếu Hắc một cái nữa: “Còn ngây ra cái gì nữa, mau gọi đi.”
“ờ.”
Tiểu Hắc lập tức nhấc máy gọi cho Bạch Tố.
Tối hỏm qua Bạch Tố bận việc ở Thời Đại Khoa đến ba giờ sáng, buổi sáng đến cồng ty đã nhận được điện thoại của Tiếu Hắc.
Sau khi biết được toàn bộ câu chuyện, cô ta cũng đâu có biết phải làm sai.
“Anh Hắc, anh hỏi tồi chuyện này, tôi biết đi hỏi ai đâu, tôi chưa từng hẹn hò, chứ đừng nói chi là bàn đến chuyện kết hôn hay ly hôn.”
Bạch Tố không có cách, Tiếu Hắc cũng không biết làm sao, sau khi cúp điện thoại, anh ta nhìn Giang Thần với vẻ mặt vô tội: “Anh… anh Giang, Bạch Tố cũng không biết làm sao.”
“Vậy thì phải làm gì đây?” Giang Thần bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Tiếu Hắc chợt nảy ra một ý nghĩ, rồi này: “Hay là… hay là gọi điện thoại cho Tiêu Dao Vương, bảo ông ta phong tỏa cục Dân chính lại, tạm dừng làm thủ tục kết hôn và ly hôn, kéo dài thêm mấy ngày nữa rồi hẵn tính?”
“Được đấy.”

Danh sách truyện HOT