Lọc Truyện

Long Vương Trở Lại - Giang Thần

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Bên ngoài Đế Vương Cư, Tiếu Hắc nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi bĩu môi nói: “Đại ca Giang, anh là trước tiên đưa nhà họ Đường lên chín tầng mây xanh, sau đó lại đạp bọn họ ngã xuống, chiêu này quả thật là tàn độc nha.”
Giang Thần hút thuốc, vẻ mặt rất nhàn hạ.
Đế Vương Cư.
Giờ phút này, tất cả những người giàu có tới tham dự tiệc mừng thọ của Đường Thiên Long đều rút về hết, đến cả quà tặng mang tới cũng đều được mang về.
Bọn họ còn tưởng rằng nhà họ Đường phất lẽn rồi.
Không ngờ lại là một màn tai họa.
Mà sau khi hoàn thành chuyện Giang Thần đã giao phó, Tiêu Dao Vương cũng xoay người bỏ đi.
“Đường Thiên Long, nhanh chóng gom đủ ba mươi tỷ đi.” Bạch Tố để lại một câu như thế cũng rời đi.
Sau khi tất cả mọi người đều đi cả rồi, biệt thự Đế Vương Cư chỉ còn sót lại người nhà họ Đường và một vài người thân thích của nhà họ Đường mà thôi.
Bên ngoài Đế Vương Cư.
Tiêu Dao Vương đứng trước một chiếc xe hơi màu đen.
Ông ta lạnh lùng nhìn Giang Thần đang ngồi trong xe, nói: “Đây là lần cuối cùng.”
Nói xong, cũng xoay người rời đi.
“Nè, hút một điếu đi…”
Giang Thần lấy một điếu thuốc ra nám tới.
Điếu thuốc cọ qua vành tai của Tiêu Dao Vương.
Người kia duỗi tay, ngay lập tức kẹp được điếu thuốc đang bay tới, sau đó rời đi trước ánh mắt đang nhìn tới của Giang Thần và Tiếu Hắc.
Một buối tiệc rượu sang trọng náo nhiệt, cuối cùng đối lại là một kết cục khôi hài.
Biệt thự lớn của nhà họ Đường.
Cả nhà cùng tụ lại một chồ.
Sắc mặt của Đường Thiên Long vô cùng khó coi.
Mất mặt, lần này đúng thật là mất mặt mà.
Còn tưởng đây là lần nở mặt, vẻ vang nhất cả đời này, không ngờ lại là lần mất mặt nhất.
Hơn nữa, Bạch Tố ở Thời Đại Khoa còn bầt nhà họ Đường bồi thường ba mươi tỷ.
Ba mươi tỷ?
Nhà họ Đường đào đâu ra.
“Rổt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?”
Đường Thiên Long giận dữ, phát cơn thịnh nộ ở trong căn phòng lớn. Những món đồ gia dụng cùng vài món đồ cố đều bị quật ngã nát bét.
Căn biệt thự lớn như thế, hội tự mấy chục người.
Nhưng mà, người nhà họ Đường không một ai mở miệng nói câu nào.
Ai cũng biết Đường Thiên Long đang tức giận, bây giờ mà nói chuyên sẽ chỉ thêm rước họa vào thân.
Nối giận xong, Đường Thiên Long bình tĩnh lại ngồi trên ghế sô pha, nhìn cả nhà Hà Diễm Mai, vẻ mặt khấn cầu nói: “Diềm Mai, bây giờ người có thể cứu cả nhà họ Đường cũng chỉ có con thỏi. Cháu gái còn không phải là làm ở tập đoàn Thời Đại Khoa, đi theo làm cho tống giám đốc Bạch đó sao, bây giờ cũng chỉ có mỗi con có thế ra mặt.”
“Tôi…”
Hà Diềm Mai cũng bày ra một vẻ khó xử.
Đường Sở Sở ngồi trên ghế sô pha, sắc mặt cũng không được tốt lắm, thấp giọng nói: “ông nội, cô ta với Giang Thần là bè lũ của nhau.”
Bộp.
Đường Thiên Long vổ bộp một cái lên bàn.

Danh sách truyện HOT