Lọc Truyện

Long Vương Trở Lại - Giang Thần

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Sau khi Tiêu Dao Vương trở về đã ban hành một văn bản. Tuyên bố với bên ngoài đây chỉ là buổi diễn tập quân sự. Bên ngoài cũng vô cùng tin tưởng không nghi ngờ gì.
Còn những người biết chuyện bên trong lại khỏng dám đế lộ nửa lời.
Khu biệt thự Cảnh Tú, Đế Vương Cư.
Giang Thần tắm rửa, thay một bộ đồ khác.
Tân Niên, Tân Sương cũng sửa soạn thay một bộ đồ sạch sẽ khác.
Trên ghế sô pha sang trọng trong phòng khách giống như cung điện của Đế Vương Cư.
Tần Sương nắm chặt cánh tay Tân Nièn, cô ta thấy hơi căng thắng, lúc cô ta căng thẳng chốc chốc lại liếc sang Giang Thẫn một cái.
Giang Thần kẹp một điếu thuốc.
“Quản gia Tân, ông vần luôn đi theo ông nội tôi, chắc ông biết rất rõ về nhà họ Giang, theo như tôi biết, nhà họ Giang đã chuyến đến đây từ ba mươi năm trước, chỉ là tôi đã từng điều tra nhưng lại không điều tra ra được bất kỳ thông tin nào, chuyện này là sao?”
Vẻ mặt Tân Niên hơi do dự.
Ông ấy nhìn Giang Thần đang ngồi trên sô pha.
Cảnh tượng trước đó vần còn hiện lên trong đầu ông ấy.
Tuy ông ấy nhiều năm không ở Giang Trung, nhưng ông ấy vẫn biết đến tên tuổi của Tiêu Dao Vương.
Mà người trước mặt đây chính là cậu chủ nhà họ Giang mười năm trước đã thoát khỏi trận lửa lớn.
“Cậu, cậu chủ, bây giờ cậu có thân phận thế nào?”
Tân Niên không nhịn được hỏi.
Có thế khiến Tiêu Dao Vương điều động hơn mười vạn quản, quả thật ông ấy không thế hiếu nối, rốt cuộc bây giờ Giang Thằn có thế lực lớn cỡ nào?
“Chỉ huy Hắc Long của trăm vạn quân Hắc Long ở Nam Hoang, là Ngũ Đại Soái ngang hàng với Tiêu Dao Vương ở Tây cảnh, Phu Tử ở Bắc Cương, Man Vương ở Đông Vực, Thiên Tử ở Kinh
Đô.”

Danh sách truyện HOT