Lọc Truyện

Long Vương Trở Lại - Giang Thần

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

ông ta đích thân dẫn Giang Thần và Tiếu Hắc đi vào trong Tông Dung Hội.
Tông Dung Hội, một phòng bao xa xỉ.
Một người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm đang quỳ trên mặt đất. “Diệp, chủ tịch Diệp.”
Người phụ nữ quỳ trên mặt đất, vẻ mặt kính trọng.
Diệp Hùng phản phó nói: “Gọi những người đẹp nhất của các người đến đây.”
“Vâng.”
Người phụ nữ lập tức đứng dậy đi sắp xếp.
Rất nhanh, hai mươi cô gái trang điểm xinh đẹp xuất hiện trong phòng bao.
Những cô gái này tuối từ mười tám đến hai mươi lăm, có gợi cảm, có thanh thuần, cũng có người ăn mặc diêm dúa.
Tóm lại dáng vẻ nào cũng có cả.
Hơn hai mươi cô gái quỳ trên mặt đất, đợi được chọn.
Diệp Hùng nhìn Giang Thần và Tiểu Hẳc, mỉm cười hỏi: “Hai vị, nhìn xem, thích kiểu này không?”
Giang Thần đấy Tiếu Hắc đang đờ người ra: “Có, có thích
Nhìn những cô gái gợi cảm quỳ trên mặt đất, Tiểu Hắc nuốt nước bọt, đã trải qua đủ loại sóng to gió lớn nhưng lúc này anh ta lại có chút khấn trương, có chút khô miệng lưỡi đắng.
Thấy Tiểu Hắc không nói gì.
Diệp Hùng đứng dậy, quát mắng nói: “Đối đi, nếu anh lớn đây vẫn không hài lòng thì Tông Dung Hội các người đợi đóng cửa đi.”
Quản lý đang quỳ trên mặt đất bị dọa sợ, thân hình mềm mại run lên.
Cô ta lập tức dẫn đám người kia ra ngoài, lần nữa gọi một đám người nữa vào.
Lần này có hơn ba mươi người.
Tất cả đều là những cô gái rất xinh đẹp.
Chân dài, da trắng, ngực lớn.
Thật chí ngay cả Dương Mộng trước đó trào phúng Tiếu Hắc cũng cỏ.
Nhưng cô ta sau khi vào phòng bao, vần luôn quỳ dưới mặt đất ngay cả đầu cũng không dám ngấng lèn.
Diệp Hùng đứng trước mặt Tiếu Hẳc, khấn trương đến đố mồ hôi: “Cậu, cậu thấy thế nào?”
Tiểu Hắc nhìn Giang Thần nói: “Anh Giang, hay là thôi đi?”
1/
Giang Thần cho Tiếu Hắc lựa chọn.
Nhìn thấy Dương Mộng, anh lập tức vui vẻ.
“Cô, ngấng đầu lên.”
Người đang quỳ trên mặt đất không biết đang nói mình.
Quản lý bên cạnh lập tức hét toáng lên: “Số 8, cô ngẩng đầu lên.”
Nghe thấy vậy, Dương Mộng ngấng đầu lên.
Vừa ngẩng đầu lên, Dương Mộng đã thấy Giang Thần và Tiểu Hác ngồi trên ghế sô pha trước mặt.
Bùm!
Lúc này trong đầu cô ta nổ bùm.
Đây, đây là có chuyện gì thế?

Danh sách truyện HOT