Lọc Truyện

Long Vương Trở Lại - Giang Thần

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Nhưng cô ta vừa ngồi xuống đã b.i một người đẹp chân dài khác kéo ra.
Rất nhiều cô gái xinh đẹp đều biết Diệp Hùng, ngay cả Diệp Hùng cũng phải kính trọng, vậy đây chắc chắn là người có lai lịch, lấy lòng cho tốt vào, lợi ích chắc chắn không ít.
Rất nhiều cô gái đều chen lấn ra vẻ nịnh bợ.
“Tiểu Hắc, anh cứ từ từ mà chơi nhé, tôi đi trước đây.” Giang Thần mỉm cười nói, ánh mắt chợt dừng trên người Diệp Hùng, phân phó nói: “Diệp Hùng, nếu hôm nay để Tiểu Hắc rời đi, ngày mai Thiên Quân cứ đợi mà đóng cửa đi.”
“Vâng, vâng, vâng.” Diệp Hùng ra sức gật đầu.
Giang Thần để lại một câu rồi rời đi.
“Anh Giang…”
Tiếu Hắc kèu lớn.
Nhưng Giang Thần đả rời khỏi phòng bao rồi.
Vẻ mặt Tiếu Hắc bất đẳc đĩ, chuyện này là sao đây.
“Õng chủ lớn, uống rượu đi.”
“Ông chủ lớn, công việc của anh là gì thế, nói cho chúng em nghe chút đi.”
“Ông chủ lớn, đừng như cưỡng ép vậy chứ, đến đây chơi thì thoải mái chút đi.”
Những người đẹp ở đây đều có công việc tử tế, hơn nữa cỏ người còn là quản lý của công ty cao cấp, thậm chí còn có giáo viên, có người làm trong công ty nhà nước, còn có nhản viện chính phủ, bọn họ đều đến đây đế làm thêm.
Bọ họ rất biết dụ dỗ người khác.
Dương Mộng cũng như vậy, lúc này, cô ta dùng các thủ đoạn câu dẫn lấy lòng Tiếu Hắc.
“Haizz, sao các cô cứ vây quanh tôi thế, ông ta mới là ông chủ lớn, đến chăm sóc ông ta đi.” Tiểu Hắc chì Diệp Hùng.
Nhất thời có mấy người đẹp đi qua đó, chào hỏi Diệp Hùng.
Giang Thần rời đi rồi.
Vê phần sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, anh không quan tâm.
Anh cũng không lập tức trờ về nhà họ Đường.
Mà là quyết định làm một vài chuyện.
Chuyện của Trương Nguyên.
Trương Nguyên là tên khốn, nhận lợi ích từ Đường Hải hãm hại Đường Sở Sở, anh đã đến tận cửa tìm một lần rồi.
Nhưng tên khốn đó vần không chịu nói thật trước mặt Đường Thiên Long, ngược lại còn nói láo khiến Đường sở sở lần nữa chịu ủy khuất.
Giang Thần đã từng thề, đời này sẽ không để Đường sở sở phải chịu ủy khuất.
Tên khốn nạn như vậy, giữ lại làm gì chứ?
‘Tiêu Dao Vương, ông thông báo cho người thuộc bộ phận điều tra thương mại giúp tôi bát một người.”
Tiêu Dao Vương nhận được cuộc gọi của Giang Thần, hơi sững người, Hắc Long đối tính rồi sao, không dùng nắm đấm giải quyết vấn đề nữa, mà dùng thủ đoạn pháp luật sao?
Nhưng, như vậy cũng tốt, đỡ cho ông ta lần nào cũng phải đi chùi đ*t cho anh.
“Nơi nào, tôi lập tức cho người đi bắt về.”
Giang Thần nói địa chí của Trương Nguyên.
“Được rồi, tôi sẽ làm ngay.”
Giang Thần cúp điện thoại, bất xe đến chỗ của Trương Nguyên.
Bây giờ đã là buối chiều rồi.

Danh sách truyện HOT