Lọc Truyện

Long Vương Trở Lại - Giang Thần

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

“Bố, người tặng sính lễ là cậu Giang, không phải cậu Ngụy thật sao?” Hà Diễm Mai hỏi lại lần nữa.
Bà ta vẫn cảm thấy người tặng sính lễ là Ngụy Tri, chứ không phải người Đường sở sở cứu.
Đường Thiên Long rút tấu thuốc ra, gật đầu nói: “ừ, quả thật là cậu Giang, xem ra đây đúng là người Sở Sở đã cứu mười năm trước tặng, thực sự là tặng cho Sở Sở.”
“Con, con không thể lấy được.” Đường sở sở vội nói.
“Lấy, sao lại khỏng lấy.” Đường Tùng lập tức bước ra, lấy chiếc chìa khóa xe thể thao Ferrari bản giới hạn trong hộp quà ra, nói: “Quan tâm anh ta là cậu Ngụy hay cậu Giang làm gì, tặng cho Sở Sở thì là của nhà chúng ta.”
“Cậu làm gì vậy, bỏ xuống.” Đường Lỗi quát máng: “Chuyện vẩn còn chưa rõ, sao có thế tặng cho Sở Sở chứ, đây rõ ràng là tặng cho Mộng Oánh nhà tôi.”
“Cậu nói bừa.” Hà Diễm Mai quát: “Đây là đồ tặng cho sở sở, chúng tôi lấy đi đây.”
“Thím mới nói bừa, ai không biết Sở sờ đã lấy chồng rồi, ai còn ngu ngốc đi tặng sính lễ hoành tráng như vậy.” Đường Mộng Oánh đứng ra nói.
Cả nhà vì chuyện sính lễ lại bắt đầu cãi nhau.
Giang Thần đau đầu.
Chỉ chút chuyện như vậy?
Sao lại cải nhau um xùm lên vậy?
Anh quay người bước ra khỏi phòng.
Đường Sở Sở nhìn thấy cũng ủ rũ buồn chán, cỏ biết chác chắn Giang Thần tức giận rồi.
Cô muốn đuối theo nhưng cô lại không làm vậy.
Bề ngoài, Giang Thần lấy một điếu thuốc ra châm lửa lên, anh cầm điện thoại ra gọi cho Tân Niên một cuộc điện thoại.
“Cậu, cậu chủ.”
“Quản gia Tân, bây giờ có một chuyện phải làm phiền ông rồi.” “Cậu chủ, cậu nói đi.”
“Chuyện là thế này…”
Giang Thần nói hết chuyện ở nhà họ Đường với Tân Niên.
“Ông tự mình đến nhà họ Đường nói rõ một chút, cứ nói là cậu Giang tặng số sính lễ này cho sở sở.”
“Vâng, tôi lập tức đến ngay.”
Giang Thần cúp máy.
Anh cũng không có cách nào khác.
Ban đầu định tặng chút quà cho Sở Sở vui, nhưng không ngờ
lại gây ra chuyện lớn như vậy, ngay cả cậu Giang mười năm trước cũng bị liên lụy.
Nếu đã hiểu lầm vậy thì cứ để hiểu lầm tiếp đi.
Dù sao anh cũng chỉ muốn trả ơn, chỉ cần sở sở vui thì thế nào cũng được.
Sớ Sở thích anh của một thân phận khác thì cứ để cô thích đi, đến lúc đó thời cơ chín muồi, anh lại giải thích mọi chuyện với cô.
Giang Thần đứng bèn ngoài hút xong điếu thuốc mới vào nhà. Trong phòng vẫn đang cãi nhau.
Hà Diễm Mai nói quà tặng này của nhà bà ta nên bà ta muốn mang đi.
Đường Lỗi và Đường Mộng Oánh, còn có Lý Yến đều cho rằng đây là quà của nhà bọn họ nên muốn giữ lại.
Cả nhà căi nhau không ai chịu thua ai.

Danh sách truyện HOT