Lọc Truyện

Long Vương Trở Lại - Giang Thần

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Trên mặt Khổng Ngũ dần hiện lên nụ cười đác chí, anh ta lấm bấm: “Đường Sở Sờ, tôi nói rồi, cô sẽ quay lại cầu xin tôi sớm thôi”
Đường Sở Sờ trở về Vĩnh Thái.
Cô cũng rất chán nản vì tiền một đi không trở lại.
Cô đa chuẩn bị đầy đủ các loại tư liệu liên quan, cộng thêm một số bằng chứng Bạch Vân thua kiện trước đó.
Sau khi chỉnh sửa xong, cô bát đầu liên hệ với luật sư.
“Chủ tịch…”
Đường Long vội vàng đi tới.
“Cái gì?” Đường Sở Sở cau mày nói: “Sao không có chút quy tầc gì hết vậy, còn ra thể thống gì nữa?
“Không, chủ tịch, có người tới nhà máy kiếm chuyện. Đúng, là người của Bạch Vản. Lúc trước mấy người này cũng thường tới gây sự, giờ lại tới nữa.”
Nghe vậy, Đường Sở Sở hơi nhíu mày.
Khống Ngũ nói sớm muộn gì cô cũng sẽ tới tìm anh ta. Hoá ra là vì chuyện này.
Cô thản nhiên nói: “Báo cảnh sát”
“Chủ tịch, vô ích thôi, Bạch Vân không phải dạng vừa, người của họ rải rác từ xã hội đen cho tới cảnh sát. Một trong những cổ đông lớn của Bạch Vân còn là quan chức cấp cao ở Giang Trung, vô cùng quyên lực. Lúc trước chúng ta cũng báo cảnh sát, nhưng cảnh sát tới rồi cũng chá được ích gì, cảnh sát vừa đi chúng lại tới kiếm chuyện tiếp.”
“Còn luật pháp không chứ?”
Đường Sở Sở tức giận đập bàn._________________________
Đường Long hỏi: “Chủ tịch, cô đến Bạch Vân gặp Khống Ngũ à? Cô nói gì mà khiến anh ta đến trả thù Vĩnh Thái nữa rồi?”
Đường Sở Sở hơi ngập ngừng: “Thôi được rồi, ông đi xuống đi, tôi sẽ giải quyết chuyện này.”
“Được, nhưng chủ tịch phải nhanh lên. Giờ nhà máy mới trớ lại hoạt động không lâu, nếu xảy ra chuyện gì nữa, công nhân sẽ chán nản, thậm chí là nghỉ việc.”
“Tôi biết rồi.”
Lúc này, Đường Long mới xoay người rời đi.
Sau khi ông ta đi, Đường Sở Sở cũng vò đầu bứt tai, không biết phải làm sao.
Đến cả báo cảnh sát cũng vô dụng, thì với khả năng hiện tại của cô chác chán càng không thế, giờ chỉ có một người có thế giải quyết.
Đó chính là cậu Giang bí ấn.
“Phải tìm anh ta thật sao?”
Đường Sở Sờ lác đâu.
Cô không muốn đến tìm cậu Giang bí ấn. Cũng không muốn dính dáng gì đến anh ta nữa.
Bởi vì cô là gái đã có chồng, cô sợ bản thân sẽ phải lòng cậu Giang bí ấn đó.
Cô không muốn làm ra chuyện có lỗi với Giang Thần.
Cô ngồi ngơ ngấn trong văn phòng.
Tới chiều, Đường Long lại đến văn phòng và nói rằng đám người đó lại quá khích khiến nhà máy không thế hoạt động bình thường.
Đường Sở Sở cũng đành bất lực, chỉ e phải tạm đóng cửa nhà máy cũng như cho công nhân viên tạm nghỉ.
Giang Thần đến gặp Tiểu Hắc để thảo luận với Tiểu Hác về việc tạm giữ chức.
Tiểu Hắc không có chủ ý gì với những chuyện như này.
Giang Thần suy nghĩ, định tùy tiện tới Thời Đại Khoa rao chức, đây cũng là lcri giải thích cho Đường sở Sờ.
Nhưng anh cũng không vội.
Sau khi ở chổ Tiểu Hác cả một buổi sáng, anh về nhà.
ở nhà cả buối chiều.
Đến tối, Đường Sở Sờ trờ về.
Trông cô rất chán nản.

Danh sách truyện HOT