Lọc Truyện

Long Vương Trở Lại - Giang Thần

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Cô ta mặc váy jean ngắn, phối với một chiếc áo màu trắng ngắn tay, trên ngực có hoạ tiết hoạt hình.
Tiếu Hẳc liếc cô một cái, nói: “Cô ở phòng khám đợi đặng tôi còn yên tâm.”
Nói xong, Tiếu Hắc xoay người và đi ra ngoài.
“Ẽ, Tiểu Hác, đợi tôi.”
Văn Tâm vội vàng đứng dậy, vừa đeo giày vừa hét.
Bước chân Tiểu Hác đã dần xa, cô ta cầm giày, đuổi theo với đôi chân không.
Bèn ngoài, trẽn xe.
Tiếu Hắc cau mày: “Quậy vừa thôi, tôi phái đi làm chính sự.”
“Tôi, tôi không có quậy à nha. Tỏi cũng muốn đi làm chính sự chứ bộ. Tôi nói anh biết, tôi giỏi lâm á, gì mà karate, rồi taekwondo, vĩnh xuân quyền, thái cực quyền, bát quái liên hoàn chưởng, rồi muay thái nữa, cái nào tôi cũng biết hết á. Dăm ba cái đánh đấm, chuyện nhỏ, đảm bảo với anh tôi là cao thủ thứ thiệt, chắc chần sẽ không kéo chân anh.”
Tiếu Hắc đau cả đầu.
Sao anh lại xui xẻo đến mức đụng phải cô nàng lầm chuyện này chứ.
Văn Tâm quyết không xuống xe, Tiêu Hắc cũng hết cách, chỉ
đành nhắc nhở: “Tôi cũng nhác cho cô biết, cái người hồi sáng tới đây cũng không phải dạng vừa, lát gặp nhớ đừng có nói bậy.”
“Anh Giang ấy hả, tôi biết mà, anh ấy tốt tính với dề thương hơn anh nhiều.”
Tiểu Hác bất lực lác đầu, sau đó lái xe đến đón Giang Thần.
Đến khi Tiếu Hắc xuất hiện, Giang Thần đã đứng đợi ven đường được khoảng nửa tiếng.
Anh mở cửa ghế phụ, thấy Văn Tâm đang ngồi, anh cau mày.
Tiếu Hầc bất lực nói: “Anh Giang, nhỏ này cứ một mực đòi theo, tôi cũng hết cách.”
“Hehe!”
Văn Tâm siết chặt nắm đấm múa may loạn xạ và nói: “Anh Giang, tôi cũng từng học võ đó nha, không làm anh mất mặt đâu.”
“ờ, ra sau ngồi đi.”
Anh kéo Văn Tâm xuống xe, sau đó ngồi chễm chệ trên ghế phụ.
Còn Văn Tâm thì nhanh chóng mở cửa và ngồi vào hàng ghế sau.
“Anh Giang, sao vậy?”
Giang Thần lạnh lùng nói: “Công ty dược phấm Bạch Vân có mắt như mù, dám kiếm chuyện với Sở Sở. Đi, đi đến công ty dược phấm Bạch Vân. Tôi muốn xem coi Khổng Ngũ là thần thánh phương nào mà đến vợ tôi cũng dám đụng.”

Danh sách truyện HOT