Lọc Truyện

Ly Hôn Rồi, Liệu Chúng Ta Có Thể Quay Lại

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

‘’Cô bị điên à. Anh ấy chết rồi, chết rồi cô cũng không để an nghỉ sao?’’ 

‘’Cậu ta không xứng.’’ Vương Tiểu Miêu cười điên mà nói. 

‘’Cô.’’ Cảm xúc lên cao, Sở Đãng Nhân đang định chạy lại về phía Vương Tiểu Miêu để chất vấn. 

‘’Sở Đãng Nhân, có vẻ như anh không muốn giữ lại mạng của người vợ cũ yêu dấu này chứ nhỉ?’’ 

‘’Cô còn muốn gì nữa?’’ 

‘’Vì là một con người tốt bụng nên ta sẽ cho mấy người một cơ hội. Nghe hết câu chuyện, tôi thả cô ta.’’ 

‘’Cô coi những người ở đây đều là trẻ con hết à?’’ Sở Đãng Nhân tức giận, động tới Thiễu Ngưng thì thôi, cô ta lại còn lôi người anh trai đã qua đời nhiều năm về trước của anh ra chứ.

‘’Ba ba, Chước Nhiên sợ.’’ Trong lòng cha ình và nghe được những điều không nên nghe như thế khiến Sở Chước Nhiên không ngừng khóc. Đã sợ rồi giờ lại còn sợ hơn nữa. Hai bên lôi đủ thứ ra đe dọa, cô bé không muốn nghe, thật sự không muốn nghe nữa. 

Anh giật mình nhìn lại mà hoảng hốt, không ngờ bản thân lại quên mất rằng con gái mình vẫn đang ở đây. Có lẽ, từ khi anh trở thành một người cha, cảm xúc hạnh phúc hay tức giận vì con cái đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Anh vuốt ve cô bé rồi đi cho thuộc hạ, bảo họ đưa cô bé an toàn trở về. Giờ thì được rồi, Chước Nhiên đối với nhóm người Vương Tiểu Miêu kia có lẽ không còn giá trị gì rồi. Vì suy cho cùng, cô bé cũng chỉ là một thế thân chung gian để bọn họ bắt được con mồi chính của mình là Diệp Thiễu Ngưng. 

Đúng như vậy, đám người của Vương Tiểu Miêu không hề cảnh trở thuộc hạ của Sở Đãng Nhân đưa con gái mình về. Như vậy cũng đủ để anh thở phào nhẹ nhõm một phần nhỏ rồi. Tiếp theo là Thiễu Ngưng. 

‘’Cô Vương nói về Sở đại thiếu gia, phải chăng có liên quan tới vụ việc bê bối của anh ta?’’ Phụng Kiêu Duẫn dường như biết được điều gì đó, tiến lên gần Vương Tiểu Miêu mà nói. Thay vì phản kháng như với Đãng Nhân, cô ta lại không hề lo lắng gì khi người đứng đầu quân đội quốc gia như Phụng Kiêu Duẫn tiến tới, cũng quá là kỳ quặc rồi đấy. 

‘’Phụng tổng sao không thử nói đi nào. Biết đâu cả hai chúng ta cùng một ý nghĩ.’’ 

Phụng Kiêu Duẫn không biết đã có tính toán hay chưa nhưng khi nghe được lời đề nghị đó thì liền trả lời không chút do dự. Vụ bê bối năm đó của Sở đại thiếu gia - Sở Vũ Phong là mua bán phụ nữ và trẻ nhỏ. Từng gây ra làn sóng dư luận cực kì lớn, vì khi đó, người đang được kì vọng trở thành Tân thành chủ chính là anh ta, tuy cùng một cha một mẹ nhưng theo vai vế Sở Đãng Nhân vẫn là sau anh mình một bậc. 

Sự việc năm đó xảy ra đột ngột nhưng cũng được giải quyết nhanh chóng và anh trai của Đãng Nhân cũng đã được lấy lại sự trong sạch và rửa oan. Nhưng bình yên chưa được bao lâu, khi Sở Vũ Phong ra nước ngoài nghỉ dưỡng thì bất ngờ khi đang ngủ trưa có một vụ chập điện khiến cho toàn bộ ngôi nhà bị cháy. May mắn là căn hộ đó chỉ mình cậu ta ở, nếu không sợ rằng đã mất thêm mạng người nữa rồi. 

Trước cái chết đột ngột của anh trai mình như vậy, dĩ nhiên anh sẽ nảy sinh nghi ngờ. Nhưng khi đó thì Sở lão gia - cũng chính cha ruột của Vũ Phong và Đãng Nhân cũng ở nước đó. Chưa kịp đợi cậu con trai nhỏ tới nơi thì mọi việc đã được ông thu dọn sạch sẽ rồi. Khi Sở Đãng Nhân đến cũng chỉ kịp nhìn xác anh thôi, hoàn toàn không có chút manh mối nào. Lý do công khai chính là chập mạch điện, sự thiếu sót của khu nghỉ dưỡng mà dẫn tới cái chết của người thừa kế tương lai tập đoàn Sở thị cũng như Tân thành - Sở Vũ Phong. 

Hoài nghi là có nhưng cha của anh làm ăn ngay thẳng, nói đúng là đúng, nói sai là sai thì anh nào dám nghi ngờ cơ chứ. Với cả Sở lão gia khi đó kì vọng vào con trai lớn của mình như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho kẻ dám đâm sau lưng con trai mình như thế. Kết thúc sự việc trong sự hoài nghi và lo lắng, nhưng anh chỉ có thể để đó mà bước vào con đường bồi dưỡng của anh trai để có thể tiếp quản những gì mà sau này cha anh để lại. Vì ngoài Sở Đãng Nhân ra, thì những người khác đều không có tư cách tiếp quản Sở thị - đây chính là lời mà lão gia nhà họ Sở đã trả lời trước ống kính truyền thông. 

Thiễu Ngưng vẫn bị Vương Tiểu Miêu kè dao và cổ, nghe xong câu chuyện mà Phụng Kiêu Duẫn kể lại vẫn không tài nào hiểu được. 

‘’Chuyện đó… thì có liên quan gì mà Sở Vũ Phong khiến cô sống không bằng chết? Thù hận, các người có sao?’’ 

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT