Lọc Truyện

Mối Tình Của Vị Tổng Tài Bá Đạo - Du Ánh Tuyết (Dị Bản - Hot)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Người phụ nữ này rốt cuộc là người như thế nào?

Cô ấy làm việc thiện nhưng anh ta không biết.

“Đi nào, Tiến Minh, anh đi cùng tôi qua bên đó được không?” Cô Cao bất giác nói, kéo anh ta đi qua cùng mình.

Hai má Tống Ân đỏ bừng. Vì vậy, khi Lê Tiến Minh đứng trước mặt cô, cô ấy đã cảm thấy bản thân hơi say rồi.

Cô gái bên cạnh Lê Tiến Minh bắt chuyện với cô, cô chỉ lắng nghe, mỉm cười và cùng cô ta uống rượu. Ánh mắt của cô không hề nhìn tới Tiến Minh nhưng lại nhìn thấy cánh tay của cô Cao luôn kề cạnh với Tiến Minh.

Hai người họ thực sự xứng đôi.

Cô cầm ly rượu chạm nhẹ vào anh, "Chúc mừng anh Lê. Nhớ báo cho tôi khi có tin vui."

"Tại sao lại phải nói cho cô?"

"Uống rượu đám cưới chứ sao nữa." Truyện được cập nhật nhanh nhất tại  metruyenhot.vn nhé cả nhà

Lê Tiến Minh cười khinh cô: "Chúng ta có quen không? Tôi nhớ rằng cô Tống và tôi không quen lắm."

Tống An giật mình, nụ cười trên mặt nhất thời đông cứng. Cô Cao cũng nhận ra sự bối rối, lấy cùi chỏ đánh vào tay Lê Tiến Minh một cái, nói: "Tiến Minh đừng làm thế. Cô Tống đừng nghĩ gì cả, cách nói chuyện của anh ta có hơi khó nghe, mong cô đừng bận tâm."

 "Tôi biết rồi, tôi không quan tâm đâu." Tống Ân lại nở nụ cười, nói: "Tôi uống nhiều quá nên có chút thất lễ, cũng quên mất anh Minh đặc biệt không thích ngôi sao như chúng tôi."

"… Thật ra cũng không phải.” Tống Ân uống cạn rượu trong ly, nói: "Tôi sẽ không quấy rầy hai người. Thời gian cũng không còn sớm, hai người cứ làm việc tiếp đi, tôi sẽ về trước.”

Sau khi nói xong, cô quay lưng bước ra khỏi đó mà không đợi cô Cao nói gì thêm.

Khi bước vào thang máy cô cảm thấy vô cùng chóng mặt.

Vũ Uyên lo lắng: "Chị không sao chứ? Đáng lẽ em không nên để chị uống nhiều như vậy."

“Không sao.” Tống Ân vừa nhíu mày, vừa cố chống đỡ đứng vững.

Khi đến lầu một, Vu Tình muốn gọi xe tới, nhưng không có tín hiệu.

"Chị Tống Ân, chị đứng đây đợi em gọi tài xế lái xe đến đây."

"Em cứ đi đi."

Vu Tình thúc giục vài lần nữa bảo cô đừng đi lung tung, sau đó quay người tìm xe.

Tống Ân đứng dựa vào tường, toàn thân rất lạnh. Cô mặc rất ít quần áo, hầm để xe lại rất lạnh, cô run rẩy co người lại.

Đúng lúc này, có người từ phía sau chạy lại kéo tay cô.

Cô rất ngạc nhiên.

Ngay sau đó, cô bị kéo vào thang máy. Theo bản năng cô nghĩ đó là Lê Tiến Minh, khi cô quay đầu lại thì nhìn thấy một khuôn mặt khác, cảm giác mất mát trong lòng khiến cô cảm thấy bản thân thật buồn cười.    

Thất vọng khi biết đó không phải là Lê Tiến Minh.

Lê Tiến Thành kéo cô vào thang máy sau đó ép cô trực tiếp lên tường thang máy. Ánh sáng trong thang máy chiếu từ trên xuống dưới, bóng dáng thon dài của anh bao trùm lấy Tống Ân.

Tống Ân cũng không muốn giải thích, lạnh nhạt nhìn anh,nói: "Anh buông tôi ra!" 

“Tôi nghe nói em cùng Lê Tiến Minh ngủ với nhau ngay sau khi tôi và em chia tay nhau, có đúng không?” Khi Lê Tiến Thành hỏi điều này, anh ta vẫn nghiến răng nghiến lợi, tràn đầy ghen tị.

“Anh đã biết mọi chuyện tại sao còn phải hỏi tôi?” Tống Ân nói: "Anh Lê, xin anh hãy giữ khoảng cách với tôi. Hiện tại chúng ta không còn liên quan gì với nhau cả."

Trước khi cô nói xong, môi anh đã giữ chặt môi cô.

Cô ấy thật sự bị sốc, nhưng theo bản năng mím môi lại không cho anh tiến xa hơn.

Không thiếu những cảnh này khi đóng phim, lấy công việc làm cái cớ để lợi dụng và hôn cô. Cô luôn cố gắng cắn răng chịu đựng, hiện tại cô đang dùng chiêu này để đối phó lại anh ta.

Lê Tiến Thành nổi giận.

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT