Lọc Truyện

Mối Tình Đầu Hoang Phí

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Đông Quân đã hẹn Mỹ An cùng nhau đi gặp bác Hải, việc ông ấy đột ngột thay đổi quyết định cũng khiến hai người bất ngờ, để chắc chắn hơn thì cần gặp gỡ trực tiếp để xác nhận lại. Hơn nữa ông ấy cũng chưa giao bằng chứng ra, muốn được đưa tận tay Mỹ An. 

“Em sắp đi gặp Đông Quân sao?” - Mỹ Tâm hỏi. 

Mỹ An gật đầu, đến tận bây giờ cô vẫn chưa bình tĩnh lại được, những thứ từng chờ mong bỗng nhiên ập đến quá bất ngờ. 

“Chị cũng đang định quả chỗ thuộc hạ của Tấn Khang, nếu tên tài xế thật sự chịu khai nhận hắn do Lưu Văn Trường xúi giục thì quá tốt” 

“Thời khắc chúng ta có thể đòi lại công bằng cũng sắp tới rồi” - Mỹ An hít sâu một hơi nói. 

Bà Thu Huệ bước từ trên lầu xuống, vẻ mặt thống khổ hướng Mỹ An nói: 

“Con có thể dùng tay được không? Tha cho Văn Trường đi, tha cho mẹ một con đường sống đi”. 

Mỹ An bật cười chua chát, hai mày nhíu chặt: 

“Mẹ, mẹ không yêu cha con một chút nào sao?” 

“Mỹ An, con đừng làm vậy mà, mẹ và ông ấy sẽ vĩnh viễn không quay lại đây nữa. Con suy nghĩ lại đi, một khi con tố giác ông ấy, con và Thanh Bách sẽ phải đau khổ cả đời” 

Mỹ Tâm mặc dù tức giận vì thái độ bênh vực tình nhân của mẹ mình nhưng chị không thể phủ nhận là bà ta nói đúng. Mỹ Tâm nhìn qua Mỹ An, muốn xem em gái cô có thay đổi suy nghĩ không. 

“Nếu con không minh oan cho cha thì con cũng đau khổ cả đời” - Mỹ An nói xong thì dứt khoát bước khỏi nhà. 

Mỹ Tâm thở dài, xem ra hiện tại không ai có thể thay đổi quyết định của Mỹ An rôi. 

“Mẹ, mẹ đã lựa chọn ông ta một lần mà từ bỏ gia đình này rồi, nếu mẹ vẫn muốn chọn tiếp như vậy cũng không sao đâu. Con và Mỹ An chẳng dám hy vọng 

gì mẹ sẽ đứng về phía bọn con” 

Mỹ An đi gặp Đông Quân và bác Hải, mới mấy ngày trước cô nhớ bác Hải trông rất khỏe mạnh giờ lại như người đã sắp gần đất xa trời”. 

“Chắc con bất ngờ lắm khi biết ta thay đổi quyết định, gần đây ta vừa được bác sĩ nói bị ung thư gan, chẳng còn sống được mấy tháng nữa” 

“Cái gì? Chuyện này... hiện tại y học tiên tiến, ung thư cũng không phải bệnh nan y nữa” - Mỹ An không ngờ nguyên nhân lại là như thế. 

“Con không cần an ủi ta, ta gây nên nghiệp gì thì ta phải gánh lấy thôi. Ta thấy nếu thời gian mình sống không còn bao nhiêu nữa thì nên làm vài chuyện hữu ích, để khi xuống suối vàng không thấy có lỗi với cha con”. 

Đông Quân Vỗ nhẹ lên tay cô, xem như bọn họ cũng chắc chắn có thể buộc tội được Lưu Văn Trường rồi. 

Bác Hải cẩn thận lấy từ trong túi ra một chiếc USB giao vào tay Mỹ An: 

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT