Lọc Truyện

Mối Tình Đầu Hoang Phí

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Thanh Bách gật đầu, dáng vẻ có chút tự hào: 

“Gen của anh tốt như thế, cộng cả gen của em, con chúng ta chắc chắn là người xuất chúng” 

Mỹ An xoa xoa bụng: 

“Em thì chỉ mong nó khỏe mạnh bình an, lớn lên có thể sống một cuộc đời mình thích, yên bình qua ngày”. 

Đó không chỉ là cuộc sống của mà Mỹ An mong muốn cho đứa bé mà cũng là cuộc sống cô mong ước. Làm người tài giỏi liệu có hạnh phúc không? Làm người giàu sang liệu có hạnh phúc không? Thật ra chỉ cần là một người bình thường có thể sống theo ý mình là tốt nhất. 

“Phải, phải, chỉ cần con bình an khỏe mạnh” - Thanh Bách cũng đặt tay lên bụng cô, vừa vặn nắm tay cô - “Chúng ta không cần nó xuất chúng, tất cả tiền bạc, tài sản sau này đều để lại cho nó, nó không cần vất vả bon chen với ai”. 

“Anh nói mà như vậy con lớn lên sẽ thành phá gia chi tử mất” - Mỹ An cười khổ. 

“Con của anh nhất định không trở nên như thế” - Thanh Bách tràn đầy tự tin. 

Mỹ An mỉm cười, cô không biết con của bọn họ lớn lên sẽ thế nào nhưng cô biết nó sẽ trở thành đứa trẻ được cưng chiều bật nhất. 

“Mỹ An, người làm cũng nghỉ rồi, anh có thể dọn đến đây để chăm sóc em không?” 

“Chuyện này... hết hôm nay hãy tính” - Mỹ An vẫn còn do dự. 

Thanh Bách hít sâu một hơi, xem ra con đường truy thê này vẫn còn dài lắm.

Thanh Bách chở Mỹ An đến trung tâm mà Đông Quân nói lúc trưa, anh hỏi cô hoạt động chủ yếu ở đây là gì. Mỹ An giải thích qua loa, chủ yếu là tập yoga, ngồi thiền và tham gia mấy buổi học săn sóc trẻ nhỏ. Mỹ An tham gia khóa học này để đỡ buồn chán là chính nhưng rồi cô nhận ra nó rất hay ho, khóa học giúp cho mọi người chuẩn bị tâm lý tốt nhất và các kiến thức thiết yếu cần biết khi trở thành mẹ. 

Thanh Bách và Mỹ An vừa đến cửa đã bắt gặp mấy người quen, bọn họ cũng là mẹ bầu như cô. Bình thường đếu thấy Đông Quân đưa cô đến, hôm nay nhìn thấy Thanh Bách, không nhịn được hỏi vài câu: 

“Mỹ An, chồng cô đâu rồi?” 

Thanh Bách nhíu chặt mày nhưng im lặng không nói, người duy nhất có quyền lên tiếng chỉ có Mỹ An mà thôi. 

“Tôi nói nhiều lần rồi mà, tôi và Đông Quân chỉ là bạn bè mà thôi” 

“Chúng tôi mới không tin, có bạn bè nào lại lo lắng cho cô và đứa bé như anh ấy chứ? 

Mỹ An cố nặn ra một nụ cười, cô không giải thích với mấy người kia nữa mà quay sang Thanh Bách nói: 

“Chẳng phải anh muốn học cùng em sao? Mau đi đăng ký 

đi, cũng có rất nhiều người chồng đến học cùng VỢ, anh không lẻ loi đâu.” 

Thanh Bách mỉm cười gật đầu, câu này của cô chính là lời giải thích rõ ràng nhất. Cô và Đông Quân không có quan hệ như họ nói, mà Thanh Bách mới thật sự là cha của đứa bé. 

Mấy người kia không ngờ bọn họ lại lắm lời không đúng chỗ, cười giả lả mấy câu rồi đi vào. 

Giáo viên hướng dẫn nhìn thấy Mỹ An và Thanh Bách thì tinh ý hơn nhiều, cười với cô: 

“Cuối cùng cũng chịu dẫn chồng cô đến rồi sao?” 

“Lỗi của tôi, tôi đến muộn” - Thanh Bách lên tiếng. 

“Anh chịu đến là tốt lắm rồi, hiếm có người đàn ông kiên nhẫn chịu đến đây cùng vợ” 

Mỹ An nghe người ta gọi hai người là vợ chồng đến đầy tay, không biết sao cô thấy có chút gượng gạo. Bọn họ cùng lắm thì tính là cha và mẹ của đứa nhỏ còn vợ chồng thì không phải đã ly hôn rồi sao?

Thanh Bách thì không nghĩ nhiều vậy, với anh thì cô và anh vẫn luôn là vợ chồng. Đời này anh cũng chỉ xem duy nhất cô là Vợ, là mẹ của con anh mà thôi. Thanh Bách không quá kỳ vọng vào mấy buổi hướng dẫn kiểu này, anh cũng chuẩn bị sẵn tâm lý đón chờ một cái gì đó thật nhàm chán. Nhưng sự thật khiến anh bất ngờ, suốt mấy tiếng đồng hồ anh còn tỏ ra chăm chú hơn Mỹ An. 

Những kiến thức này anh đang rất muốn được học, cách chăm sóc Mỹ An, cách chăm sóc cho baby. Những người vợ khác nhìn thấy Thanh Bách đối với cô xem trọng như thế không khỏi ganh tị. Một người chồng vừa đẹp trai lại chu đáo hơn nữa nhìn qua quần áo và đồng hồ trên người anh cũng biết là người giàu có, đúng là hình mẫu lý tưởng bao người mơ ước. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT